Ngày 30 tháng 4 năm 2026 Paris tổ chức biểu tình tại quảng trường Italie, đối diện với Tòa Thị Chánh quận 13, kế bên métro Place d'Italie nên có nhiều người qua lại. Từ 5 giờ chiều, đông đảo người VN đã tụ họp tại chỗ với cờ vàng trong tay, cờ phất phới bay trong gió. Sau khi chào cờ và phút mặc niệm là lễ cầu siêu ,Ban tổ chức có lập một bàn thờ Phật với hương đèn, hoa quả, Hòa Thượng Thích Quảng Đạo trụ trì chùa Khánh Anh đã đọc một hồi kinh để cầu nguyện cho linh hồn người vượt biên chết oan trên biển cũng như linh hồn quân dân chết tức tưởi trong ngày 30/4 đen năm 1975. Theo ước tính có đến 250 000 người VN đã bỏ mạng trên biển khi đi tìm tự do vì không sống được dưới chế độ áp bức, phân biệt đối xử của CS Bắc Việt.
Sau ngày 30/04/1975 người dân miền Nam bị CS cướp hết tài sản trở nên đói nghèo và sống hàng ngày với sự nơm nớp lo sợ CS sẽ đến khám xét lần thứ mấy (!) nhà cửa rồi tịch thu những gì còn sót lại. Chồng con là quân nhân, công chức đã bị lừa đi vào trại tập trung, người dân miền Nam chỉ còn lối thoát duy nhất là vượt biển trên những con thuyền mong manh để ra đi mặc cho nguy hiểm của trùng dương và bọn cướp biển. Những "boat people" VN đã làm xúc động thế giới và các nước Mỹ, Pháp, Canada, Úc, Đức, Na Uy, Hòa Lan... đã mở rộng cánh tay đón người tị nạn. Ở Pháp có khoảng 120 000 thuyền nhân được tiếp rước.
Thầy Quãng Đạo làm lễ cầu siêu
Lần lượt các đại diện của nhiều hội đoàn lên phát biểu
Có các nhân chứng đã kể lại cuộc vượt biển hãi hùng. Xen lẫn chương trình là toàn thể người tham dự hô vang ý chí chống CS VN, đòi hỏi công lý cho các tù nhân lương tâm ở VN. Có nhiều bài ca đấu tranh được các ca sĩ nghiệp dư hát với sự ủng hộ nhiệt liệt.
Tưởng nhớ thuyền nhân
Năm nay, cuộc biểu tình cho ngày Quốc Hận ở Paris có hơn 200 người đến tham dự với sự góp mặt của nhiều hội đoàn biểu lộ một sự đoàn kết chung vai sát cánh để chống cộng.
Ban tổ chức không quên nhắc đến những tù nhân lương tâm tại VN và chưng tên, hình của những người vì tranh đấu mà bị tù tội trong gông cùm tàn ác của CS Bắc Việt
Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 7 giờ chiều và sau đó, đến 10 giờ đêm ở nhà thờ quận 13 là một buổi văn nghệ để nhớ ngày đau thương của đất nước.
Paris, 2/5/2026
Thanh Vân tường thuật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét