“Ác độc tàn bạo sẽ tiếp tục ngự trị nếu những người có lương tri giữ thế im lặng” (Thomas Jefferson) Nguyễn Đăng Trình
V* VĂN PHÒNG NGHỊ VIÊN hay VĂN PHÒNG QUẢN LÝ ? :
Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại San Jose đã trải qua nhiều kỳ bầu cử đại diện tiếng nói cho họ tại nghị trường TP San Jose, trong đó có Madison N (từ năm 2005), tiếp theo là Nguyễn Tâm, Nguyễn Mạnh, Diệp Thế Lân, và nay là Biên Đoàn (2022 đến nay) . Điều khiến công luận cử tri và truyền thông dòng chính, cũng như đồng hương Việt tỏ ra ngạc nhiên về những tương quan vô tình của lịch sử , vì cùng một “mạng lưới liên kết mật thiết” với nhau, vì cũng tạo ra một “kịch bản phản bội” như nhau, cũng một “làn sóng chống đối mãnh liệt” như nhau,
<!>
Cũng một “thái độ hách dịch thách đố cử tri” như nhau, đó chính là Madison N và Biên Đoàn, họ là “hai đầu nhọn của một đòn xóc hai đầu”.
Sức công phá mãnh liệt của đầu nhọn “ngôn ngữ hách dịch” và đầu nhọn “bướng bỉnh chống đối” đã xô đẩy sự nghiệp chính trị của Madison Nguyễn vào ngõ cụt, cho dẫu đã thoát ra được bằng “đường hẻm ngập ngụa bùn lầy” (phải “trầy da tróc vảy” mới thoát khỏi chiến dịch Recall bằng tất cả mọi thủ đoạn), tiếp theo 3 lần tranh cử kế tiếp đều bị cử tri loại bỏ thẳng tay (thua cả đến Betty Dương - một gương mặt “hiền thục trắng toát về kinh nghiệm chính trường) và hiện nay đến phiên Biên Đoàn, một phiên bản khác của Madison N tức cùng chung trong mạng lưới của Madison N, như nhóm Việt Tân San Jose, nhóm Sĩ Quan Thủ Đức của Hoàng Kim Thưởng, nhóm “dân quân phục kích No Recall” khu vực 7, nhóm báo chí truyền thông “loan tin tuyên truyền theo đơn đặt hàng” (viết bài, loan tin theo đơn đặt hàng có lợi nhuận cao, mới nhất và cụ thể là 2 bài “Bầu Đúng Cử Xứng-2022” và “Nên bầu chọn ai -2022”…như đã viết trong các phần trước), đặc biệt với Biên Đoàn còn có thêm một số người từng là thành viên trụ cột của Recall Madison N, chống đối Madison N rất mãnh liệt (chống quên ăn mất ngủ), nay có cơ hội xin trở lại làm Nô Tì kiên trung (nhổ ra liếm lại) cho Biên Đoàn như vợ chồng Tình-Ý,
VXSJ Lưu Thị Mai…nhóm làm người cầm đèn đi trước ô tô (soi đường dẹp chướng ngại vật) như Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Trung Cao, người buôn vua Lã bất Vi 2.0 Cao Hồng (chuyên viên bảo vệ yếu nhân và chạy cờ cho Biên Đoàn), người thổi sáo Trương Chi Hồ Quang Nhựt, hay còn gọi là người thổi bùng ngọn lửa chính trị hóa Tôn Giáo khu vực 7 - từ 1986 đến hiện nay (ru ngủ mà mắt giới tu sĩ Công Giáo San Jose và tại Sài Gòn như các Lm Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh/Lm Minh này từng ép Đức Tổng Bình…tại Sài Gòn ), đặc biệt có trợ lý cho Biên Đoàn là Queenie Ngô “đừng tưởng tôi hiền, đụng vào thì biết liền” (đúng, cô này là đệ nhất đanh đá nữ , với thứ ngôn ngữ vô giáo dục đệ nhất bang)…và còn nhiều nữa (sẽ bàn đến trong một dịp khác về đường ngầm chân rết, thủ đoạn gian manh liên quan đến B.Đ với các nhân vật trên) như lịch sử đã tái diễn hiện nay.
Gs Nguyễn Văn Canh : “phải có một cuộc biểu tình thật lớn nói cho họ biết HĐTP đã phản bội chúng ta” (Recall Madison N).
1* Văn phòng nghị viên Biên Đoàn:
Nếu xét theo kiến thức và trình độ chuyên môn cần thiết, thì toàn bộ 7 người trong VP này đều tốt nghiệp đại học, và chuyên môn vững vàng, ngoại trừ Queenie Ngô với một chức vụ “quậy hồ thành nước”, đó là “Council Outreach”(không thấy lý lịch học tập hay thành tích gì cả). Với Chánh văn phòng của B.Đ là Jonathan Fleming từng tranh cử nghị viên kv2 và kv7, nhưng cả 2 lần đều bị cử tri tẩy chay do phát hiện nhiều lần đã nói dối tráo trở với cử tri (kv2), đưa ra kế hoạch “Bãi đậu xe an toàn cho người vô gia cư”(kv2) rất nực cười…Khi trở thành Cựu ƯCV kv 2, Jonathan thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chính trị đầy bí ẩn : “Former San Jose council candidate forms shadowy political nonprofit” https://sanjosespotlight.com/former-san-jose-council-candidate-forms-shadowy-political-nonprofit/
Nếu đọc kỹ “chương trình hành động của Jonathan khi ra tranh ghế Kv 2 năm 2020 và Kv 7” năm 2018 (tranh với Tâm Nguyễn về hạng 1, V.Lê hạng 3 và Jonathan hạng 5), sẽ thấy rằng gần như toàn bộ nội dung độc tài bí hiểm và đường lối đối phó với “ân nhân cử tri” của Jonathan đang hiện hữu nơi Biên Đoàn, nói cách khác Biên Đoàn là những “những miếng ghép hoàn hảo của Jonathan” (Jonathan's Perfect Pieces).
Biên Đoàn chụp hình với đồng hương trước giờ đoàn xe vận động ủng hộ cho Biên Đoàn lăn bánh. Sau khi đắc cử và khi Jonathan làm Chánh Văn Phòng của Biên Đoàn, B.Đ đã ra tay vùi dập họ xuống bùn đen (đúng là bọn ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván)
2* Văn phòng quản lý Biên Đoàn:
Xét trên cấu trúc tổ chức hành chánh, thì đúng đó là Văn Phòng Nghị Viên khu vực 7, phụ trách phối trí điều hành cho mọi nhu cầu và sinh hoạt của dân cư khu vực 7. Thế nhưng trên thực tế thì “không như là mơ”, xin mượn lời than thất sủng của bà Bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa nguyên Bộ Trưởng Y Tế của cái chính phủ Vẹm Miền Nam: “Trong chiến tranh, chúng tôi sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem Dân như là một kẻ thù tiềm ẩn!” để minh họa khuôn mặt thứ hai của Biên Đoàn sau khi thắng cử, Văn Phòng Nghị viên đó lập tức lột xác đổi hồn, thay tiếng nói để trở thành Văn Phòng Quản Lý của Biên Đoàn ( VP Nghị Viên trên thực tế đã bị Jonathan lũng đoạn điều hành, “ra chỉ thị” để “ông địa Biên Đoàn” phe phẩy quạt cho “lân Jonathan” múa). Và cơn bão chính trị trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose lại được thổi bùng lên khi Jonathan làm Chánh Văn Phòng và Queenie Ngô làm phụ tá cho Biên Đoàn, sau trận cuồng phong của Madison N.
3* Khi Quản Lý Biên Đoàn ra tay đập vỡ niềm tin :
Qua các sự kiện “nổi đóa” đập bàn thóa mạ ông Triệu Hà, Chủ tịch HĐĐH Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California: “Ông được bao nhiêu phiếu mà xưng là Đại Diện Cộng Đồng, Tôi mới là đại diện cộng đồng vì được mấy ngàn phiếu bầu cho tôi” (Nghị Viên một thành phố lớn thứ 10 nước Mỹ mà kiến thức quá tệ, lẫn lộn phiếu của cử tri Kv7 với phiếu của cử tri cộng đồng), từ đó đã có dư luận thắc mắc Biên Đoàn là ai, nguồn gốc nào mà cá tính hách dịch như những “thằng cờ đỏ” sau 30 tháng Tư 1975 vậy ? (tại Đại Học Vạn Hạnh-Sài gòn, sinh viên đeo băng đỏ hướng dẫn Sĩ Quan VNCH đến trình diện để đi… TÙ).
Sau khi tìm hiểu, được biết tên thật của B.Đ là Đoàn Điện Biên, và cũng chính B.Đ giải thích tên mình được Cha đặt, do chiến thắng trận Điện Biên Phủ là niềm kiêu hãnh của dân Việt truyền cảm hứng cho (sic! ! !)….( xin đừng quên con của Tướng Vc Võ Nguyên Giáp là Võ Điện Biên), vì thế có lẽ do cái tinh thần “bất khuất Điện Biên” đó mà cá tính của Biên Đoàn cũng “bất khuất cóc ngán ai” chăng ? (xem bài cùng chủ đề phần 2- “Ở San Jose này tôi không sợ ai hết”)
Nếu như trước đây, vợ chồng Tình-Ý , VXSJ Lưu Thị Mai cùng nhóm Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) và Lương Tâm Công Giáo mạo danh (LTCG) đã kết hợp cùng đồng hương Người Việt tại Bắc California đấu tranh cho tên Little Sài Gòn, thì khi TP chấp thuận đặt tên này cho Khu Phố Kinh Doanh của người Việt trên đường Story Rd, và bia đá (Monument) được khai trương, thì bọn “thổ phỉ” này chống đối mãnh liệt, chẳng những không tham dự mà còn dùng truyền thông và mạng xã hội để tấn công, thóa mạ đồng hương tham dự và bôi đen Lễ Khánh Thành này là một “sự điếm nhục” cho Cộng Đồng và những ai liên quan đến. Và đến nay 2024-2026, bọn này và những tên “núp trong bụi rậm” đã kết hợp cùng nhau “hà hơi tiếp sức”, bày mưu đặt kế cho Đoàn Điện Biên thổi lên trận bão chính trị phân hóa cộng đồng đồng hương Việt trước các cộng đồng Bạn, trong đó làm trò cười cho tên Mễ Chánh VP của Đoàn Điện Biên.
3-a* Khi “tình chàng – ý thiếp” mặn nồng như vôi trầu trên đĩa uyên ương:
Tình trạng bế tắc quản lý và điều hành dự án Vườn Truyền Thống, khiến cho số đồng hương muốn tham dự lễ Chào Cờ phải đứng ngoài hàng rào dưới thời Nv Nguyễn Tâm, vì thế số người đến tham dự chán nản và thưa dần. Năm 2021, khi ông Triệu Hà và Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California (viết tắt là UBĐHCĐ) nhận lãnh đảm trách phần nghi thức Chào Cờ vào mỗi đầu tháng, qua chương trình “Adopt-A-Park Program in 2021” với các thủ tục cần thiết đòi hỏi của Sở Công Viên, Giải Trí và Dịch Vụ Khu Phố San Jose, để mở cổng đậu xe và cổng vào Vườn…và dĩ nhiên khi thấy các buổi Chào Cờ ngày càng đông đồng hương Việt tham dự, nó đã trở thành nơi các ứng cử viên đến quảng bá và xin phiếu, và Biên Đoàn cũng không ngoại lệ, “ mối tình giữa UBĐH và Biên Đoàn” đã “giao duyên” từ đó, kết quả là UBĐH trở thành ngọn cờ đầu điều phối vân động, tổ chức Hội Thảo vận động, kể cả tổ chức đoàn xe quảng bá rầm rộ cho Biên Đoàn (đã trình bày trong các phần đầu), ngay cả ngày ra mắt Cộng Đồng Việt Mỹ mà ông Triệu Hà là CT Hội Đồng Đại Biểu, Biên Đoàn cũng có mặt tham dự và chụp hình kỷ niệm.
3-b* Khi ngôn ngữ hách dịch lên ngôi “thủ trưởng” Vườn Truyền Thống:
Sau khi thắng cử, B.Đ đã vắng mặt liên tục trong các buổi Chào Cờ đầu tháng thường lệ, nhưng đến ngảy 3 tháng 8 năm 2024, “đánh hơi” sẽ có Lễ Trao Nghị Quyết công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ từ phái đoàn Dân Biểu Tiểu Bang California cho cộng đồng VN tại đây, do Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, UBĐH, Liên Đoàn Hướng Đạo và Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng kết hợp tổ chức, Biên Đoàn đã có mặt rất sớm cùng số đồng hương tham dự lên đến gần 300 người.
Sau phần đọc Nghị Quyết do Cô Vân Lê đảm trách (VL là một thành viên vận động cho Nghị Quyết này), đến phần chụp hình lưu niệm dành riêng cho BTC và các Dân Biểu TB, thì Biên Đoàn và bà Thị Trưởng Saratoga cũng muốn vô chụp chung, nhưng khi cô VL giải thích chỉ riêng cho BTC, thì bà TT bước ra, duy chỉ B.Đ không chịu bước ra, qua 2 lần nói bằng tiếng Việt và tiếng Mỹ “please step out”, kể cả DB Ask Kalra, Jennifer Nguyễn cũng nói…, y vẫn không bước ra, vì thế, hình kỷ niệm riêng lại có một nhân vật không liên can hiện diện, trong số đồng hương tham dự có người lên tiếng “đúng B.Đ là vị khách không mời mà có mặt”, có tiếng nặng hơn nói rằng “con ruồi không mời mà cũng đến đó, có sao đâu”.
Vân Lê đang mời Biên Đoàn bước ra khỏi hàng .
3-c* Khi các thầy dùi nhập cuộc đánh hôi, :
Câu chuyện xảy ra tại buổi lễ Chào Cờ nói trên đã chạm đến “não trạng tự tôn hống hách” của Biên Đoàn do bởi các bài báo xưng tụng B.Đ một cách kệch cỡm như Kỹ Sư (thực tế là Driver engineer tức Kỹ Thuật viên), Đại Úy (thực tế là Đội Trưởng Trạm Cứu Hỏa) từ bài viết của bà Cao Thị Tình (đầu mối), tiếp đến là Thái Hồ và ông Vũ Văn Lộc.
Với tinh thần “bất khuất điện biên” nơi môi trường chữa cháy, cái tâm lý “đánh bạt ngọn lửa” đã tác động lên vai trò Nghị Viên bị “bẽ mặt”, được đám nô tỳ bu quanh kích động tự ái, Biên Đoàn điên cuồng lao vào trận chiến, khiến cho báo chí truyền thông dòng chính phải nhập cuộc, ngoài tờ Spotlight ở San Jose, còn có Bay Area News Groups qua ký giả Devan Patel với bài nhận định dài 3 trang cay đắng.
Miệng B.Đ luôn kêu gọi đoàn kết cộng đồng, bất kể trong các buổi sinh hoạt có chủ đề nào, như tôn giáo chẳng hạn (mới đây trong buổi công bố về nhân quyền tại Tv Tully, B.Đ đã bị chính điều hợp viên Huỳnh Lương Thiện cắt ngang vì B.Đ vẫn kêu gọi đoàn kết cộng đồng), nhưng thực chất là “đoàn kết để…chia rẽ”, và thực tế đã chia rẽ phân hóa trầm trong (theo mô thức của Hồ Quang Nhựt). Theo Spotlight cho biết (ngày 18 tháng 9 2024) “Nv Biên Đoàn đã tuyên bố tháng trước rằng ông sẽ hạn chế quyền kiểm soát của đối thủ chính trị của một buổi lễ chào cờ tại khu vườn, chưa kể ông đã cáo buộc nhóm của đối thủ chính trị Hà Triệu đã xử dụng chìa khóa riêng để thao túng, gây ảnh hưởng chính trị…nhưng ông Triệu Hà đã phủ nhận các cáo buộc ấy”, như vậy trắng-đen đã rõ : vì tự ái cá nhân dẫn đến XUNG ĐỘT TẬP THỂ, Biên Đoàn đã biến mình thành tên thái thú vùi dập tiếng nói Cử Tri và đồng hương ủng hộ Biên Đoàn.
Hậu quả của Lễ Trao Nghị Quyết này biến thành “lễ tang của mối tình không duyên phận” nói trên do Nv Biên đoàn làm tang chủ, các “nhóm lợi ích” bu quanh Biên Đoàn mặc sức tung hoành “ nhảy đầm trên lửa”.
(còn tiếp)
Nguyễn Đăng Trình
(Mùa Bầu Cử 2026)
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét