Bắc Cali Tự Hào: Có Thần Đồng Gốc Việt 12 Tuổi, Trở Thành Thủ Khoa Đại Học Tại San Jose!(SAN JOSE, California) – Một câu chuyện đầy cảm hứng đang lan tỏa niềm tự hào trong cộng đồng người Việt tại Bắc California: cậu bé gốc Việt Phùng Hiếu Điệp (Phung Hieu Diep), mới 12 tuổi, đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa tại trường Evergreen Valley College với điểm trung bình tuyệt đối GPA 4.0 trong ngành Toán học.
<!>
Ở độ tuổi mà nhiều học sinh còn đang theo học bậc trung học cơ sở, Hiếu Điệp đã hoàn tất chương trình cao đẳng với thành tích vượt trội, trở thành một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhà trường được vinh danh Thủ khoa (Valedictorian).
Theo gia đình chia sẻ, hành trình học vượt cấp của Hiếu bắt đầu từ năm lớp 3, khi em nhận ra những bài học thông thường không còn đủ thử thách cho khả năng tư duy của mình. Từ đó, em bắt đầu theo học các lớp toán cao cấp và nhanh chóng tiến xa hơn các bạn cùng trang lứa. Đến năm 10 tuổi, Hiếu chính thức theo học chương trình cao đẳng toàn thời gian.
Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực học thuật, Hiếu Điệp còn gây ấn tượng mạnh với một công trình nghiên cứu liên quan đến vi khuẩn gây bệnh trong ngành nuôi cá tra tại Việt Nam. Ý tưởng nghiên cứu được hình thành sau chuyến về thăm quê hương cùng gia đình, khi em nghe các nông dân chia sẻ về tình trạng dịch bệnh ảnh hưởng đến nghề nuôi cá. Công trình nghiên cứu này dự kiến sẽ được trình bày tại thủ đô Washington, D.C. trong thời gian tới.
Dù sở hữu bảng thành tích đáng nể, Hiếu vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ. Em yêu thích các trò chơi như Minecraft, Roblox, luyện Taekwondo và thường xuyên trò chuyện với bạn bè qua Discord hay Google Chat.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Hiếu cho biết điều quan trọng nhất là phải biết tập trung, đặt câu hỏi và không ngại học từ những sai lầm của mình. Em cũng nhắn gửi rằng việc gặp khó khăn trong học tập là điều bình thường và mỗi người cần biết khi nào nên tìm kiếm sự giúp đỡ để tiến bộ hơn.
Trong tương lai, thần đồng gốc Việt này mong muốn chuyển tiếp lên University of California, Berkeley để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và hướng đến mục tiêu trở thành bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm.
Câu chuyện của Phùng Hiếu Điệp không chỉ là thành tích học tập xuất sắc của một cá nhân trẻ tuổi, mà còn là biểu tượng cho tinh thần hiếu học, nghị lực vươn lên và niềm tự hào của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ.
San Jose: Thêm Một Thần Đồng Gốc Việt Khác, 13 Tuổi, Gây Chấn Động Nước Mỹ: Được Hơn 100 Đại Học Tuyển Chọn, Nhận Trên 3 Triệu Mỹ Kim Học Bổng!
-Từ thành phố San Jose, tiểu bang California, một câu chuyện đầy cảm hứng về tài năng và nghị lực của người Mỹ gốc Việt đang thu hút sự chú ý trên khắp nước Mỹ. Cậu bé Sunny Nguyen, mới chỉ 13 tuổi, đã được hơn 100 trường đại học trên toàn quốc gửi thư tuyển chọn cùng tổng trị giá học bổng vượt hơn 3 triệu Mỹ kim.
Theo nhiều nguồn truyền thông Hoa Kỳ, Sunny Nguyen có thể trở thành một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất từng được nhiều trường đại học Mỹ tuyển nhận cùng lúc. Trong số các trường gửi thư mời có nhiều đại học danh tiếng như University of California, Berkeley và University of California, San Diego.
Sunny là con trưởng trong gia đình có 5 người con. Từ nhỏ, em đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với toán học và công nghệ. Cha của em, ông Tommy Nguyen, cho biết Sunny “nhìn thấy toán học ở mọi nơi” và luôn say mê học hỏi không ngừng.
Không chỉ học giỏi, Sunny còn tự học lập trình, thiết kế trang web, nghiên cứu kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo ngay tại nhà. Dù tuổi đời còn rất trẻ, em đã sớm định hướng tương lai trong ngành khoa học điện toán và AI.
Điều khiến nhiều người khâm phục là bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Sunny vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi thiếu niên. Em yêu thích trò chơi điện tử và sở hữu một kênh YouTube với gần 60.000 người theo dõi.
Bước ngoặt lớn đến khi gia đình nhận thấy chương trình học thông thường không còn đủ để phát triển hết khả năng của Sunny. Cha của em quyết định thử nộp đơn đại học cho cậu bé 13 tuổi — một quyết định táo bạo nhưng đã mang lại kết quả ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, thư báo tuyển chọn và học bổng liên tục gửi về gia đình.
Tổng trị giá học bổng mà Sunny nhận được hiện đã vượt hơn 3 triệu Mỹ kim, mở ra một tương lai rộng lớn cho thần đồng gốc Việt này. Sunny cho biết em mong muốn theo đuổi ngành khoa học điện toán, đặc biệt là nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển các công cụ giúp cải thiện đời sống con người và kéo dài tuổi thọ.
Chia sẻ về thành công của mình, Sunny bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ — những người đã luôn đồng hành và trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình học tập tại nhà. Em cho rằng môi trường học linh hoạt đã giúp mình có cơ hội theo đuổi những lĩnh vực thật sự yêu thích.
Câu chuyện của Sunny Nguyen không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, mà còn là biểu tượng đẹp về tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và sức mạnh của giáo dục gia đình. Ở tuổi 13, cậu bé gốc Việt ấy đang chứng minh rằng với đam mê, sự kiên trì và tình thương của gia đình, những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực.
Mùa Ra Trường 2026: Cụ Bà 73 Tuổi! Trở Thành Sinh Viên Y Khoa Tốt Nghiệp, Lớn Tuổi Nhất Thế Giới!
(GRAND RAPIDS, Michigan) – Trong khi phần lớn người ở tuổi ngoài 70 đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu an nhàn bên con cháu, thì bà Dawn Zuidgeest-Craft lại chọn cho mình một hành trình đầy phi thường: khoác áo blouse trắng để bước vào ngành y với tư cách một bác sĩ nội trú.
Mùa hè năm nay, ở tuổi 73, bà chính thức hoàn tất chương trình trường y và được xem là sinh viên y khoa tốt nghiệp lớn tuổi nhất thế giới từ trước đến nay – một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ trong Mùa Ra Trường 2026.
“Tôi đang phá vỡ mọi kỷ lục,” bà Dawn Zuidgeest-Craft chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài 13 ABC NewsNow. “Theo những gì chúng tôi tìm hiểu được, tôi sẽ là sinh viên y khoa tốt nghiệp lớn tuổi nhất thế giới.”
Điều đặc biệt là bà không phải người xa lạ với ngành y. Suốt nhiều thập niên qua, bà từng làm y tá chuyên khoa sơ sinh tại các đơn vị chăm sóc tích cực dành cho trẻ sơ sinh (NICU) ở vùng Tây Michigan. Bà bắt đầu công việc tại bệnh viện Blodgett ở Grand Rapids từ năm 1982 sau khi hoàn tất chương trình đào tạo y tá thực hành sơ sinh.
Tuy nhiên, giấc mơ trở thành bác sĩ chưa bao giờ tắt trong trái tim người phụ nữ đầy nghị lực này. Ở tuổi 69, bà quyết định thực hiện điều mà nhiều người cho là “không tưởng”: ghi danh vào một trường y tại vùng Caribe để theo đuổi ước mơ còn dang dở.
“Đó là hòn đảo Anguilla, đối diện St. Martin. Tôi phải vượt qua cùng kỳ thi USMLE, hoàn thành cùng số giờ học và nghiên cứu như tất cả sinh viên khác,” bà kể lại.
Sau thời gian học lý thuyết, bà trải qua các kỳ thực tập lâm sàng tại Chicago, West Virginia, New York và Nam Texas. Dù nhiều người từng cho rằng quyết định của bà là “điên rồ,” bà vẫn không hề nao núng.
“Được chăm sóc bệnh nhân là một đặc quyền,” bà xúc động nói. “Nhiều bệnh nhân của tôi sẽ ở độ tuổi tương đương tôi, lớn hơn hoặc nhỏ hơn đôi chút. Chính kinh nghiệm sống giúp tôi hiểu họ nhiều hơn.”
Bà Dawn Zuidgeest-Craft còn là mẹ của bốn người con, trong đó có Ginger Zee – nữ khí tượng gia trưởng đầu tiên của một hệ thống truyền hình lớn tại Hoa Kỳ, hiện làm việc cho ABC News.
Trong đoạn video gửi đến mẹ, Ginger Zee xúc động nói:
“Mẹ đã truyền cảm hứng cho con suốt cả cuộc đời. Điều mẹ dạy con chính là đừng bao giờ chấp nhận hai chữ ‘không thể’. Nếu còn đam mê và quyết tâm, mọi điều đều có thể xảy ra.”
Câu chuyện của bà Dawn Zuidgeest-Craft hôm nay không chỉ là một thành tích cá nhân đáng nể phục, mà còn là minh chứng sống động rằng tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn của ước mơ. Trong Mùa Ra Trường 2026, hình ảnh người phụ nữ 73 tuổi nhận bằng bác sĩ đã trở thành biểu tượng đẹp cho ý chí, niềm tin và khát vọng không bao giờ tắt.
Tin Khẩn! Ngay Tại Thủ Đô Người Việt Tị Nạn Nam Cali: Gần 40,000 Cư Dân Khu Little Saigon, Được Lệnh Di Tản Gấp Vì Nguy Cơ Nổ Hóa Chất!
(GARDEN GROVE, California) – Một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng tại khu công nghiệp phía Tây thành phố Garden Grove đã khiến giới chức Orange County phải ban hành lệnh di tản khẩn cấp đối với hàng chục ngàn cư dân quanh khu vực Little Saigon, đồng thời đóng cửa nhiều trường học vào sáng Thứ Sáu, 22 Tháng Năm.
Theo Sở Cứu Hỏa Orange County (OCFA), vụ việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ 30 chiều Thứ Năm khi một bồn chứa khoảng 34,000 gallon hóa chất dùng trong sản xuất nhựa cho ngành hàng không bị rò rỉ tại một xí nghiệp trên đường Western, Garden Grove.
Khu vực ảnh hưởng trải dài từ đường Garden Grove về hướng Bắc, dọc theo đường Beach, lên tới Orangewood và kéo sang đường Western. Một số tuyến đường chính bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác cứu nguy và bảo đảm an toàn công cộng.
Ban đầu, lệnh di tản được tạm dỡ bỏ vào tối Thứ Năm sau khi lực lượng cứu hỏa làm mát thành công bồn chứa hóa chất. Tuy nhiên, đến sáng Thứ Sáu, tình hình chuyển biến xấu hơn khi một bộ phận van của bồn chứa không hoạt động, khiến việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn và nguy cơ phát nổ vẫn còn hiện hữu.
Loại hóa chất bị rò rỉ được xác định là “methyl methacrylate,” một hợp chất dễ cháy thường được sử dụng trong sản xuất hạt nhựa và vật liệu nhựa công nghiệp.
Trong cuộc họp báo tổ chức tại Los Alamitos Race Course ở Cypress, ông Craig Covey – chỉ huy cứu hỏa khu vực của OCFA – cảnh báo hiện có hai kịch bản nguy hiểm nhất:
“Một là bồn chứa tiếp tục rò rỉ, làm tràn hàng ngàn gallon hóa chất cực kỳ nguy hiểm ra khu vực chung quanh. Hai là bồn chứa mất kiểm soát nhiệt và phát nổ, kéo theo phản ứng dây chuyền đối với các bồn chứa nhiên liệu và hóa chất khác.”
Theo giới chức Garden Grove, số cư dân bị ảnh hưởng có thể lên đến gần 40,000 người.
Cảnh Sát Trưởng Amir El-Farra cho biết thành phố đã khẩn cấp mở các trung tâm tạm trú để hỗ trợ cư dân phải di tản, gồm: Garden Grove Sports & Recreation Center, gần trường Bolsa Grande High School. Cypress Community Center tại thành phố Cypress
Hiện lực lượng cứu hỏa và các chuyên viên hóa chất nguy hiểm vẫn tiếp tục túc trực 24/24 để kiểm soát tình hình. Người dân được yêu cầu theo dõi sát các thông báo khẩn cấp từ OCFA và chính quyền địa phương, đồng thời tránh hoàn toàn khu vực phong tỏa cho đến khi có thông báo mới.
Phần Đặc Biệt:
Hè Về! Hè Về! Mùa Ra Trường!
Chúc Mừng Các Em Học Sinh Việt Trong Mùa Ra Trường 2026!
Gửi đến các em học sinh, sinh viên thân yêu, trong ngày trọng đại của cuộc đời!
-Cuối tháng Năm lại về!... mùa phượng đỏ rực trời, mùa của những cánh bằng tốt nghiệp tung bay trong nắng, của những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình, thầy cô và bè bạn.
Hôm nay, các em đang đón nhận tấm bằng, thành quả xứng đáng sau bao năm miệt mài đèn sách. Tấm bằng trên tay không chỉ là một văn bằng tốt nghiệp, mà còn là kết tinh của biết bao nỗ lực, hy sinh, những đêm thức khuya, những lần vượt qua thử thách và những ước mơ chưa bao giờ tắt.
Gian nan đã ở lại phía sau. Thành công đang rộng mở trước mắt. Một chân trời mới đang chờ đón những bước chân đầy tự tin, nghị lực và khát vọng.
Các em đã chứng minh một chân lý giản dị mà sâu sa, trong tục ngữ Việt: “Có công mài sắt, có ngày nên kim!”
Mỗi trang sách đã học, mỗi kỳ thi đã vượt qua, mỗi trở ngại đã chinh phục… hôm nay đều hóa thành đôi cánh tiên, nâng các em bay cao vào bầu trời tương lai tươi sáng.
Hãy luôn tin vào chính mình. Hãy bước về phía mặt trời. Hãy để ánh sáng của tri thức, lòng nhân ái và ý chí kiên cường soi đường cho các em đi, đến những chân trời rộng lớn.
Ngày tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc.
Đó là khởi đầu của một hành trình mới — lớn hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn.
Xin chúc các em, các tuổi thơ Việt: Luôn giữ được ngọn lửa đam mê trong tim. Vững vàng trước mọi thử thách. Thành công trong sự nghiệp. Hạnh phúc trong cuộc sống. Và mãi là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và cộng đồng Việt Nam chúng ta.
Chúc mừng Mùa Ra Trường 2026! Chúc mừng những ước mơ đã bắt đầu thành hiện thực!
Tương lai đang mỉm cười và rộng mở đón chờ các em. Với tất cả niềm chân thành, thương yêu và hy vọng từ trái tim, “Học sinh là người, Tổ quốc mong cho mai sau!”
Thân ái, kèm một đóa hồng tươi! Chúc mừng!
Lê Văn Hải
CHỦ NHẬT TUẦN NÀY! THIỆP MỜI: THAM DỰ LỄ MÃN KHÓA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO THỰC DỤNG
Trân Trọng Kính Mời
Quý Đồng Hương,
(Hình: Cựu Hội trưởng quá cố, Nhà văn Chinh Nguyên, tham dự, tặng quà trong Lễ Tốt Nghiệp niên khóa 2022-2024)
Đến tham dự:
LỄ MÃN KHÓA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO THỰC DỤNG
Niên Khóa 2024 – 2026
Đây là một dấu mốc đầy ý nghĩa, ghi nhận những nỗ lực học tập, tu dưỡng và hành trì của chư Tăng Ni và quý học viên trong suốt hai năm chuyên cần trên con đường học Phật và phụng sự.
Sự hiện diện quý báu của Quý Vị sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao đối với Ban Tổ Chức, đồng thời là nguồn khích lệ tinh thần quý giá dành cho toàn thể học viên trong ngày trọng đại này.
Thời Gian:
1:30 chiều, Chủ Nhật tuần này! ngày 24 tháng 5 năm 2026
Địa Điểm:
Tu Viện Huyền Không
14335 Story Road
San Jose, California 95127
Kính mong được hân hạnh đón tiếp Quý Vị đến chung vui và chứng kiến thành quả học tập của các tân khoa, cũng như cùng chia sẻ niềm hoan hỷ trong một ngày đầy ý nghĩa đạo vị và tình thân.
Xin chân thành cảm tạ và kính chúc Quý Vị cùng gia quyến luôn an lạc, mạnh khỏe và vạn sự cát tường.
San Jose, ngày 15 tháng 4 năm 2026
TM. BAN TỔ CHỨC
Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, Ph.D.
Hiệu Trưởng
Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng
Đoản Văn Thương Tặng Các Tuổi Thơ VN: Nhân Dịp Mừng Hè Về, Hè Về!...Mùa Tan Trường 2026!
-Hè lại về! Hè về! Hè về!... Mùa Hạ ơi!
Phải lắng nghe, nhịp đập con tim, vì mùa hè đến rất khẽ, âm thần như một bàn tay dịu dàng, mở tung cánh cửa, nhìn ra bầu trời mơ mộng tuổi học trò. Chỉ cần nghe tiếng ve đầu tiên cất lên ẩn trong vòm lá, chỉ cần nhìn thấy những chùm phượng đỏ rực cháy lên ở góc sân trường, là biết rằng một năm học nữa đang đi về phía cuối con đường.
Sáng nay, tôi bước vào sân trường mà sao lòng bỗng xao xuyến lạ lẫm. Những cánh phượng, như tấm thảm đỏ đã rơi đầy trên lối đi, như muôn ngàn cánh bướm nhỏ tung tăng tiễn đưa mùa học cũ. Nắng đầu hè vàng óng như tơ, nhẹ nhàng đậu trên vai áo trắng. Gió thoảng qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa, của lá, của những kỷ niệm thân quen.
Ngôi trường của tôi vẫn đứng đó, bình yên và thân thuộc.
Mái ngói cũ phủ rêu xanh, hàng bàng nghiêng bóng, ô cửa lớp mở ra bầu trời trong vắt. Những chiếc bàn, chiếc ghế đã cùng chúng tôi đi qua biết bao bài học, biết bao tiếng cười, biết bao lần lặng lẽ viết tên thân thương ai đó vào trang lưu bút. Trên bảng đen, phấn trắng vẫn còn vương nét chữ của thầy cô — những người đã âm thầm chắp cánh cho bao ước mơ bay vào cuộc đời!
Con đường từ nhà đến trường, hôm nay sao bỗng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Hàng cây me, hai bên đường rợp bóng mát. Những tia nắng xuyên qua tán lá, nhảy múa trên mặt đường, như những đốm sáng tinh nghịch. Tiếng chim líu lo trên cành, tiếng ve sầu râm ran gọi hè về, và trong tim tôi, những cảm xúc khó tả đang dâng lên như con sóng nhỏ.
Tiếng ve vẫn vô tư ngân nga bản nhạc mùa hạ, nhắc nhở: Hè về! Hè về rồi đó!...Bạn ơi!
Ve ơi, đâu biết rằng lòng học trò đang bâng khuâng đến thế. Ve cứ hát, hát bằng tất cả sức lực của mình, như muốn giữ lại những tháng ngày hồn nhiên nhất. Mỗi tiếng ve là một lời nhắc nhở rằng, tuổi thơ đang lớn lên, và thời gian thì lặng lẽ trôi đi không chờ đợi ai.
Phượng đỏ thắm như rực ngọn lửa của ký ức!
Màu đỏ ấy không chỉ là màu của mùa hè, mà còn là màu của tình bạn trong sáng, của những giấc mơ tuổi nhỏ, của những rung động thương yêu đầu đời. Dưới tán phượng xưa, có những ánh mắt vụng về, những nụ cười e ấp, những trang lưu bút viết vội và những lời chưa kịp nói.
“Thấy em đã thành cô thiếu nữ,
Đã qua thời đuổi bướm hái tram!…”
Tuổi học trò đẹp biết bao!
Đó là những buổi đến lớp với tà áo trắng bay trong gió. Là tiếng trống trường vang lên giữa buổi trưa nắng. Là giờ ra chơi rộn ràng tiếng cười. Là những lần giận hờn vu vơ rồi lại làm hòa. Là ánh mắt thầy cô hiền từ, là tình bạn hồn nhiên không toan tính.
Đó cũng là quãng đời thơ mộng nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của đời người.
Nhưng mùa hè không chỉ mang đến niềm vui.
Mùa hè còn là mùa chia tay!
Chia tay lớp học thân quen. Chia tay bảng đen, phấn trắng. Chia tay những người bạn thân thương từng ngồi cạnh suốt bao năm tháng. Chia tay cả những rung động ngây thơ chưa một lần dám ngỏ.
Ngày bế giảng, tiếng cười vẫn vang lên, nhưng trong khóe mắt ai đó, đã lấp lánh những giọt lệ. Chúng tôi ôm nhau, chuyền tay nhau cuốn lưu bút, nắn nót từng dòng chữ: “Dù mai này đi đâu, xin đừng quên nhau!”
Rồi mỗi người sẽ bước về một phương trời, như những cánh chim, bay đi tám hướng!
Có người tiếp tục trên giảng đường đại học. Có những người trai mới lớn vào quân đôi! Có người theo đuổi những ước mơ riêng. Có người đi thật xa. Nhưng tôi tin rằng, dù năm tháng có đổi thay, mỗi khi nghe tiếng ve gọi hè, mỗi khi nhìn hoa phượng nở đỏ sân trường, trái tim mỗi người vẫn sẽ rung lên những nhịp thật dịu dàng.
Bởi tuổi học trò là bản tình ca không bao giờ cũ! Khúc nhạc êm ái nhất đời người!
Một bản tình ca của nắng vàng, mây trời gió mát, của phượng đỏ, của tiếng ve, của tà áo trắng và những mộng mơ đầu đời.
Hè về ơi. Hè về mang theo nỗi nhớ. Hè về chở theo bao kỷ niệm.
Và trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta vẫn nghe vang vọng đâu đây, tiếng trống trường năm cũ, tiếng cười bạn bè, giọng thầy cô thân thương.
Để rồi mỉm cười mà tự nhủ: Tuổi học trò — quãng đời ngây thơ, trong sáng và đẹp nhất — sẽ mãi là đóa phượng đỏ, sẽ không bao giờ tàn trong ký ức của mỗi người!
(LVH. Viết cho ký ức đã qua hơn nửa thế kỷ! mà sao vẫn không tàn phai!)
Thầy giáo gốc Việt, Khang Bảo, được chọn ‘Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Trong Năm 2026’ của Địa Hạt 70, Tiểu Bang California
(WESTMINSTER, California) – Thầy giáo Khang Bảo, giáo viên Trường Trung Học Westminster và đồng sáng lập Đoàn Trống Thiên Ân, vừa được Dân Biểu Tiểu Bang Tri Ta chọn là “Nhà Lãnh Đạo Gốc Á Châu–Thái Bình Dương Xuất Sắc Trong Năm 2026” của Địa Hạt 70.
Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Dân Biểu Trí Tạ công bố hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, sự vinh danh này ghi nhận hơn 16 năm cống hiến của thầy Khang Bảo trong lãnh vực giáo dục và bảo tồn văn hóa Việt Nam tại vùng Little Saigon.
(Hình: Thầy giáo Khang Bảo (phải) và Dân Biểu Trí Tạ tại phòng họp khoáng đại Hạ Viện California, Sacramento.)
“Thầy Khang Bảo là hiện thân cho những điều tốt đẹp nhất của cộng đồng chúng ta,” Dân Biểu Trí Tạ phát biểu. “Là một nhà giáo và người lãnh đạo văn hóa, ông đã dành trọn tâm huyết để phục vụ tha nhân, đồng thời giúp các thế hệ trẻ gắn bó với cội nguồn dân tộc.”
Trong vai trò đồng sáng lập Đoàn Trống Thiên Ân, thầy Khang Bảo đã tạo cơ hội cho thanh thiếu niên học hỏi và tiếp nối truyền thống Việt Nam qua các hoạt động đánh trống, múa lân và biểu diễn văn hóa trong những dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán.
Ngoài công việc giảng dạy, ông còn được cộng đồng kính trọng nhờ sự tận tụy hướng dẫn giới trẻ, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các sinh hoạt phục vụ xã hội.
“Ảnh hưởng của thầy Khang vượt xa phạm vi lớp học và lễ hội,” Dân Biểu Trí Tạ nói thêm. “Ông là nguồn cảm hứng cho nhiều thanh thiếu niên tự hào về bản sắc của mình và đóng góp tích cực cho cộng đồng.”
Thầy Khang Bảo hiện cư ngụ tại Westminster cùng phu nhân Kali Phạm và ba người con gái.
Địa Hạt 70 bao gồm toàn bộ hoặc một phần các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Stanton và Westminster, trong đó có khu vực Little Saigon – nơi tập trung cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Liên Hiệp Quốc Thông Qua Nghị Quyết Củng Cố Nghĩa Vụ Về Khí Hậu
(Hình AP - Binsar Bakkara: Những người sống sót sau trận lũ lụt dùng những khúc gỗ để vượt sông ở Batang Toru, Bắc Sumatra, Nam Dương, ngày 2/12/2025.)
-Một Nghị quyết do Vanuatu khởi xướng về việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C đã được thông qua vào hôm 20/5/2026 tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Qua Nghị quyết này, các nước chính thức công nhận ý kiến lịch sử của Tòa án Công lý Quốc tế công bố năm 2025, một thành tựu nhỏ, nhưng đáng ghi nhận trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Từ New York (Hoa Kỳ), thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ hôm 20/5 tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh.
Đại sứ Fiji, ông Filipo Tarakinikini cho biết: "Khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn, trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết, được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần, hỗ trợ tái định cư".
Tuy nhiên, đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi Nghị quyết việc thiết lập một "cơ sở dữ liệu thiệt hại", vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
Chiến Tranh Iran: Teheran Xem Xét Đề Xuất Hòa Bình Mới của Hoa Thịnh Ðốn
(Hình REUTERS - Dedi Hayun: Máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Hoa Kỳ đang đậu tại phi trường quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Do Thái, ngày 19/5/2026.)
-Hôm 20/5/2026, chính quyền Iran thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình hiện nay "căng thẳng tột độ", giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
Được thông tấn xã AFP trích dẫn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaïl Baghaï cho biết "đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ ", nhưng đồng thời bày tỏ "sự hoài nghi lớn" đối với Hoa Thịnh Ðốn. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc "giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở ngoại quốc" và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Teheran và khẳng định ông "không vội vàng". Ông nói: "Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng". Chủ nhân Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm "rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng" và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết "rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới".
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Teheran "hai hoặc ba ngày" để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo "Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa" và sẽ "tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới", đồng thời nhấn mạnh kẻ thù "chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới". Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến "ra ngoài khu vực".
Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, ông Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Teheran hôm 21/5 để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran.
Iran Tuyên Bố Kiểm Soát Vùng Biển Phía Nam Một Cảng của Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
-Hôm 20/5/2026, cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz, mang tên "Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư", chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter.
Khu vực này trải dài "từ Kuh-e Mubarak ở Iran đến phía Nam Fujairah ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất", liên quan đến lối vào phía Đông của eo biển, và ở phía tây "từ đảo Qeshm đến Umm Al-Quwain ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất". Cơ quan này nêu rõ: "Việc quá cảnh qua các khu vực này nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư".
Hôm 21/5, một viên chức của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã gọi dự án nói trên của Iran là một "ảo tưởng hão huyền".
Ông Anwar Gargash, Cố vấn của Tổng thống UAE, khẳng định: "Chế độ (Iran) đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do thất bại rõ ràng về quân sự".
Mỹ-Iran: Tổng Thống Trump Đòi Teheran Giao Nộp Uranium và Không Thu Phí Tàu Qua Eo Biển Hormuz
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cùng Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng; tướng Dan Caine, trong cuộc họp báo về cuộc tấn công Iran, tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 6/4/2026.)
-Hôm 22/5/2026, trên cương vị trung gian, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt xung đột. Tại Hoa Thịnh Ðốn, Tổng thống Donald Trump đòi thu hồi khối lượng uranium được làm giàu của Iran. Trong khi đó, tân Giáo chủ Mojtaba Khamenei ra lệnh giữ lại trên lãnh thổ Iran toàn bộ khối lượng uranium đã được làm giàu.
Phát biểu chiều 21/5 tại Hoa Thịnh Ðốn, Tổng thống Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ sẽ "thu hồi khối lượnng uranium" được làm giàu ở nồng độ cao của Iran, "không phải là để sử dụng", mà "có thể là Mỹ sẽ tiêu hủy" tránh để Teheran dùng nguyên liệu này chế tạo vũ khí nguyên tử.
Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị, khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Teheran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia, khiến Iran càng rơi vào thế yếu trước khả năng Hoa Kỳ và Do Thái lại mở một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo này.
Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của Giáo chủ Mojtaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Teheran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là "một lằn ranh đỏ" không thể vượt qua.
Liên quan đến eo biển Hormuz Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết có một số "dấu hiệu tích cực". Hoa Thịnh Ðốn đòi Teheran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz.
Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày 23/5/2026 tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này, Islamabad cùng với Tân Gia Ba đã thương lượng thành công, cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Hoa Kỳ bắt giữ ngoài khơi Tân Gia Ba được trở lại Iran an toàn vào hôm 22/5/2026.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Yonhap/RFI) – Sau khi tiếp Tổng thống Mỹ và Nga, Chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ công du Bắc Hàn vào tuần tới. Một số nguồn tin thông thạo tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn hôm 21/5/2026 thậm chí còn cho là rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ đảm nhận vai trò trung gian giữa lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về vấn đề nguyên tử. Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết Hán Thành hy vọng các trao đổi giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
(NHK/RFI) – Lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra Tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Tuyên bố chung được đưa ra hôm 20/5/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố Trung-Nga lên án "các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái chống lại Iran, vi phạm luật pháp quốc tế" và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Ấn Độ công du Ý Ðại Lợi nhằm "thúc đẩy" quan hệ song phương. Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni hôm 19/5/2026 đã tiếp đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi tại Villa Borghese trước khi đưa ông đi tham quan Đấu Trường La Mã (Colosséo) ban đêm. Bà Meloni tuyên bố: "Chúng ta nâng quan hệ lên mức Đối tác chiến lược đặc biệt, mức cao nhất từ trước đến nay giữa hai nước". Bà cũng đặt mục tiêu tăng thương mại song phương từ 14 tỉ Euro hiện nay lên 20 tỉ Euro trong 3 năm tới. Đây là chuyến thăm Ý Ðại Lợi đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ từ 26 năm qua.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ sẽ tăng cường hiện diện tại đảo Greenland. Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Greenland, vùng lãnh thổ Bắc Cực mà Tổng thống Donald Trump muốn kiểm soát, nhấn mạnh hôm 20/5/2026 rằng Mỹ "sẽ phải tăng cường sự hiện diện" tại vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Đặc phái viên Jeff Landry lần đầu tiên tới Greenland, kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025. Hiện tại, Hoa Kỳ chỉ có một căn cứ quân sự ở Greenland, so với hơn chục căn cứ vào thời cao điểm của Chiến tranh Lạnh.
(AFP/RFI) – Tại Âu Châu, Pháp là quốc gia có sức thu hút đầu tư ngoại quốc cao nhất trong năm 2025. Bảy năm liên tiếp, Pháp vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư ngoại quốc yêu thích nhất tại Âu Châu. Theo báo cáo của công ty tư vấn EY (Ernest &Young), được công bố hôm 20/5/2026, với 852 dự án đầu tư ngoại quốc, Pháp dẫn đầu bảng, trước Anh Quốc (730) và Đức (548). Riêng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Pháp lại càng có sức thu hút lớn hơn và được xem là địa điểm tốt nhất trên toàn Âu Châu. 200 nhà đầu tư được EY tham khảo ý kiến đánh giá cao nước Pháp nhờ có quy mô thị trường, khả năng sáng tạo hấp dẫn, năng lượng ít thải khí carbon, cơ sở hạ tầng và chuyên môn của nguồn lao động tại Pháp.
(AFP/RFI) – Tập đoàn xe hơi Pháp Stellantis mở cửa nhà máy cho nhãn hiệu Đông Phong của Trung Quốc sản xuất xe ngay trên đất Pháp. Theo quyết định chính thức được thông báo hôm 21/5/2026, cụ thể Đông Phong sản xuất xe hơi tại các nhà máy của hãng xe Pháp tại thành phố Rennes. Việc xe hơi Trung Quốc được sản xuất ngay trên lãnh thổ Pháp cho phép Đông Phong tránh thuế hải quan của Âu Châu và mở rộng thị phần tại lục địa này. Về phía Stellantis, đây là cơ hội để các nhà máy tại Rennes tiếp tục hoạt động, bảo đảm việc làm cho hàng ngàn công nhân. Stellantis tập hợp ba nhãn hiệu lớn của Pháp, Ý Ðại Lợi và Hoa Kỳ là PSA Peugeot Citroen-Fiat-Chrysler.
(AFP/RFI) – Thi đấu thể thao Nam-Bắc Hàn lần đầu tiên từ 8 năm: Huấn luyện viên đội bóng nữ Nam Hàn bị "tổn thương" vì thiếu ủng hộ của khán giả. Trận bán kết Giải Vô địch Túc cầu Nữ Á Châu (AFC Champions League) diễn ra hôm 20/5/2026, trong điều kiện mưa lớn, tại Sân vận động Suwon không có mái che. Đội túc cầu nữ Bắc Hàn được chào đón nhiệt liệt tại Nam Hàn. Huấn luyện viên của Suwon cho biết sự chú ý quá lớn đối với đội Bắc Hàn đã ảnh hưởng đến đội ông. Theo huấn luyện viên của Suwon, đội của ông "chưa bao giờ thi đấu trước nhiều người và nhiều nhà báo như vậy". Ngược lại, huấn luyện viên đội Bắc Hàn cho biết, đội của ông quá tập trung vào trận đấu nên không để ý nhiều đến những reo hò cổ vũ, nhưng ghi nhận "bầu không khí trên sân vận động đã góp phần tạo nên một trận đấu hay". Kết quả là đội Bắc Hàn thắng 2-1 và lọt vào chung kết. Trận đấu với đội Nhật Bản cũng sẽ diễn ra tại Suwon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét