Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2026

Đặc Biệt: Hè Về! Hè Về! Tin Tức Bài Vở Về Mùa Ra Trường 2026! Tin Cộng Đồng Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Hè Về! Hè Về! Mùa Ra Trường! Chúc Mừng Các Em Học Sinh Việt Trong Mùa Ra Trường 2026! Gửi đến các em học sinh, sinh viên thân yêu, trong ngày trọng đại của cuộc đời!
<!>


-Cuối tháng Năm lại về!... mùa phượng đỏ rực trời, mùa của những cánh bằng tốt nghiệp tung bay trong nắng, của những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình, thầy cô và bè bạn.
Hôm nay, các em đang đón nhận tấm bằng, thành quả xứng đáng sau bao năm miệt mài đèn sách. Tấm bằng trên tay không chỉ là một văn bằng tốt nghiệp, mà còn là kết tinh của biết bao nỗ lực, hy sinh, những đêm thức khuya, những lần vượt qua thử thách và những ước mơ chưa bao giờ tắt.
Gian nan đã ở lại phía sau. Thành công đang rộng mở trước mắt. Một chân trời mới đang chờ đón những bước chân đầy tự tin, nghị lực và khát vọng.
Các em đã chứng minh một chân lý giản dị mà sâu sa, trong tục ngữ Việt: “Có công mài sắt, có ngày nên kim!”


Mỗi trang sách đã học, mỗi kỳ thi đã vượt qua, mỗi trở ngại đã chinh phục… hôm nay đều hóa thành đôi cánh tiên, nâng các em bay cao vào bầu trời tương lai tươi sáng.
Hãy luôn tin vào chính mình. Hãy bước về phía mặt trời. Hãy để ánh sáng của tri thức, lòng nhân ái và ý chí kiên cường soi đường cho các em đi, đến những chân trời rộng lớn.
Ngày tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc.
Đó là khởi đầu của một hành trình mới — lớn hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn.
Xin chúc các em, các tuổi thơ Việt: Luôn giữ được ngọn lửa đam mê trong tim. Vững vàng trước mọi thử thách. Thành công trong sự nghiệp. Hạnh phúc trong cuộc sống. Và mãi là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và cộng đồng Việt Nam chúng ta.
Chúc mừng Mùa Ra Trường 2026! Chúc mừng những ước mơ đã bắt đầu thành hiện thực!
Tương lai đang mỉm cười và rộng mở đón chờ các em. Với tất cả niềm chân thành, thương yêu và hy vọng từ trái tim, “Học sinh là người, Tổ quốc mong cho mai sau!”
Thân ái, kèm một đóa hồng tươi! Chúc mừng!
Lê Văn Hải

THIỆP MỜI: THAM DỰ LỄ MÃN KHÓA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO THỰC DỤNG


Trân Trọng Kính Mời
Quý Thành Viên, Văn Thi Hữu Của Thơ Lạc Việt


(Hình: Cựu Hội trưởng quá cố, Nhà văn Chinh Nguyên, tham dự, tặng quà trong Lễ Tốt Nghiệp niên khóa 2022-2024)
Đến tham dự:

LỄ MÃN KHÓA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO THỰC DỤNG
Niên Khóa 2024 – 2026
Đây là một dấu mốc đầy ý nghĩa, ghi nhận những nỗ lực học tập, tu dưỡng và hành trì của chư Tăng Ni và quý học viên trong suốt hai năm chuyên cần trên con đường học Phật và phụng sự.
Sự hiện diện quý báu của Quý Vị sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao đối với Ban Tổ Chức, đồng thời là nguồn khích lệ tinh thần quý giá dành cho toàn thể học viên trong ngày trọng đại này.


Thời Gian
1:30 chiều, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2026
Địa Điểm
Tu Viện Huyền Không
14335 Story Road
San Jose, California 95127


Kính mong được hân hạnh đón tiếp Quý Vị đến chung vui và chứng kiến thành quả học tập của các tân khoa, cũng như cùng chia sẻ niềm hoan hỷ trong một ngày đầy ý nghĩa đạo vị và tình thân.
Xin chân thành cảm tạ và kính chúc Quý Vị cùng gia quyến luôn an lạc, mạnh khỏe và vạn sự cát tường.
San Jose, ngày 15 tháng 4 năm 2026
TM. BAN TỔ CHỨC
Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, Ph.D.
Hiệu Trưởng
Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng

Đoản Văn Thương Tặng Các Tuổi Thơ VN: Nhân Dịp Mừng Hè Về, Hè Về!...Mùa Tan Trường 2026!


-Hè lại về! Hè về! Hè về!... Mùa Hạ ơi!
Phải lắng nghe, nhịp đập con tim, vì mùa hè đến rất khẽ, âm thần như một bàn tay dịu dàng, mở tung cánh cửa, nhìn ra bầu trời mơ mộng tuổi học trò. Chỉ cần nghe tiếng ve đầu tiên cất lên ẩn trong vòm lá, chỉ cần nhìn thấy những chùm phượng đỏ rực cháy lên ở góc sân trường, là biết rằng một năm học nữa đang đi về phía cuối con đường.
Sáng nay, tôi bước vào sân trường mà sao lòng bỗng xao xuyến lạ lẫm. Những cánh phượng, như tấm thảm đỏ đã rơi đầy trên lối đi, như muôn ngàn cánh bướm nhỏ tung tăng tiễn đưa mùa học cũ. Nắng đầu hè vàng óng như tơ, nhẹ nhàng đậu trên vai áo trắng. Gió thoảng qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa, của lá, của những kỷ niệm thân quen.
Ngôi trường của tôi vẫn đứng đó, bình yên và thân thuộc.


Mái ngói cũ phủ rêu xanh, hàng bàng nghiêng bóng, ô cửa lớp mở ra bầu trời trong vắt. Những chiếc bàn, chiếc ghế đã cùng chúng tôi đi qua biết bao bài học, biết bao tiếng cười, biết bao lần lặng lẽ viết tên thân thương ai đó vào trang lưu bút. Trên bảng đen, phấn trắng vẫn còn vương nét chữ của thầy cô — những người đã âm thầm chắp cánh cho bao ước mơ bay vào cuộc đời!
Con đường từ nhà đến trường, hôm nay sao bỗng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Hàng cây me, hai bên đường rợp bóng mát. Những tia nắng xuyên qua tán lá, nhảy múa trên mặt đường, như những đốm sáng tinh nghịch. Tiếng chim líu lo trên cành, tiếng ve sầu râm ran gọi hè về, và trong tim tôi, những cảm xúc khó tả đang dâng lên như con sóng nhỏ.
Tiếng ve vẫn vô tư ngân nga bản nhạc mùa hạ, nhắc nhở: Hè về! Hè về rồi đó!...Bạn ơi!
Ve ơi, đâu biết rằng lòng học trò đang bâng khuâng đến thế. Ve cứ hát, hát bằng tất cả sức lực của mình, như muốn giữ lại những tháng ngày hồn nhiên nhất. Mỗi tiếng ve là một lời nhắc nhở rằng, tuổi thơ đang lớn lên, và thời gian thì lặng lẽ trôi đi không chờ đợi ai.


Phượng đỏ thắm như rực ngọn lửa của ký ức!
Màu đỏ ấy không chỉ là màu của mùa hè, mà còn là màu của tình bạn trong sáng, của những giấc mơ tuổi nhỏ, của những rung động thương yêu đầu đời. Dưới tán phượng xưa, có những ánh mắt vụng về, những nụ cười e ấp, những trang lưu bút viết vội và những lời chưa kịp nói.

“Thấy em đã thành cô thiếu nữ,
Đã qua thời đuổi bướm hái tram!…”

Tuổi học trò đẹp biết bao!
Đó là những buổi đến lớp với tà áo trắng bay trong gió. Là tiếng trống trường vang lên giữa buổi trưa nắng. Là giờ ra chơi rộn ràng tiếng cười. Là những lần giận hờn vu vơ rồi lại làm hòa. Là ánh mắt thầy cô hiền từ, là tình bạn hồn nhiên không toan tính.
Đó cũng là quãng đời thơ mộng nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của đời người.


Nhưng mùa hè không chỉ mang đến niềm vui.
Mùa hè còn là mùa chia tay!
Chia tay lớp học thân quen. Chia tay bảng đen, phấn trắng. Chia tay những người bạn thân thương từng ngồi cạnh suốt bao năm tháng. Chia tay cả những rung động ngây thơ chưa một lần dám ngỏ.
Ngày bế giảng, tiếng cười vẫn vang lên, nhưng trong khóe mắt ai đó, đã lấp lánh những giọt lệ. Chúng tôi ôm nhau, chuyền tay nhau cuốn lưu bút, nắn nót từng dòng chữ: “Dù mai này đi đâu, xin đừng quên nhau!”
Rồi mỗi người sẽ bước về một phương trời, như những cánh chim, bay đi tám hướng!
Có người tiếp tục trên giảng đường đại học. Có những người trai mới lớn vào quân đôi! Có người theo đuổi những ước mơ riêng. Có người đi thật xa. Nhưng tôi tin rằng, dù năm tháng có đổi thay, mỗi khi nghe tiếng ve gọi hè, mỗi khi nhìn hoa phượng nở đỏ sân trường, trái tim mỗi người vẫn sẽ rung lên những nhịp thật dịu dàng.
Bởi tuổi học trò là bản tình ca không bao giờ cũ! Khúc nhạc êm ái nhất đời người!
Một bản tình ca của nắng vàng, mây trời gió mát, của phượng đỏ, của tiếng ve, của tà áo trắng và những mộng mơ đầu đời.

Hè về ơi. Hè về mang theo nỗi nhớ. Hè về chở theo bao kỷ niệm.
Và trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta vẫn nghe vang vọng đâu đây, tiếng trống trường năm cũ, tiếng cười bạn bè, giọng thầy cô thân thương.
Để rồi mỉm cười mà tự nhủ: Tuổi học trò — quãng đời ngây thơ, trong sáng và đẹp nhất — sẽ mãi là đóa phượng đỏ, sẽ không bao giờ tàn trong ký ức của mỗi người!
(LVH. Viết cho ký ức đã qua hơn nửa thế kỷ! mà sao vẫn không tàn phai!)

Thầy giáo gốc Việt, Khang Bảo, được chọn ‘Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc Trong Năm 2026’ của Địa Hạt 70, Tiểu Bang California

(WESTMINSTER, California) – Thầy giáo Khang Bảo, giáo viên Trường Trung Học Westminster và đồng sáng lập Đoàn Trống Thiên Ân, vừa được Dân Biểu Tiểu Bang Tri Ta chọn là “Nhà Lãnh Đạo Gốc Á Châu–Thái Bình Dương Xuất Sắc Trong Năm 2026” của Địa Hạt 70.
Theo thông cáo báo chí từ văn phòng Dân Biểu Trí Tạ công bố hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, sự vinh danh này ghi nhận hơn 16 năm cống hiến của thầy Khang Bảo trong lãnh vực giáo dục và bảo tồn văn hóa Việt Nam tại vùng Little Saigon.


(Hình: Thầy giáo Khang Bảo (phải) và Dân Biểu Trí Tạ tại phòng họp khoáng đại Hạ Viện California, Sacramento.)
“Thầy Khang Bảo là hiện thân cho những điều tốt đẹp nhất của cộng đồng chúng ta,” Dân Biểu Trí Tạ phát biểu. “Là một nhà giáo và người lãnh đạo văn hóa, ông đã dành trọn tâm huyết để phục vụ tha nhân, đồng thời giúp các thế hệ trẻ gắn bó với cội nguồn dân tộc.”
Trong vai trò đồng sáng lập Đoàn Trống Thiên Ân, thầy Khang Bảo đã tạo cơ hội cho thanh thiếu niên học hỏi và tiếp nối truyền thống Việt Nam qua các hoạt động đánh trống, múa lân và biểu diễn văn hóa trong những dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán.
Ngoài công việc giảng dạy, ông còn được cộng đồng kính trọng nhờ sự tận tụy hướng dẫn giới trẻ, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các sinh hoạt phục vụ xã hội.
“Ảnh hưởng của thầy Khang vượt xa phạm vi lớp học và lễ hội,” Dân Biểu Trí Tạ nói thêm. “Ông là nguồn cảm hứng cho nhiều thanh thiếu niên tự hào về bản sắc của mình và đóng góp tích cực cho cộng đồng.”
Thầy Khang Bảo hiện cư ngụ tại Westminster cùng phu nhân Kali Phạm và ba người con gái.
Địa Hạt 70 bao gồm toàn bộ hoặc một phần các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Stanton và Westminster, trong đó có khu vực Little Saigon – nơi tập trung cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam.

Năm học tới: Nhiều chương trình tại đại học Cal State Fullerton bị cắt ngân sách!

(FULLERTON, California) – Nhiều chương trình học thuật và sinh hoạt ngoại khóa tại California State University, Fullerton (CSUF), trong đó có nhật báo sinh viên Daily Titan và khoa Kịch và Múa, đang đứng trước nguy cơ bị cắt giảm từ 50% đến 70% ngân sách trong niên khóa 2026–2027.
Theo nhật báo The Orange County Register, nguyên nhân là do tổng quỹ Instructionally Related Activities (IRA) – nguồn tài trợ từ lệ phí sinh viên – giảm mạnh xuống còn khoảng $2.5 triệu, trong khi số đơn xin tài trợ vẫn ở mức cao với 113 chương trình.
Quỹ IRA được hình thành từ khoản lệ phí $49.12 mà mỗi sinh viên phải đóng mỗi học kỳ, nhằm hỗ trợ các hoạt động thực hành như báo chí sinh viên, nghệ thuật, du học và thể thao.
Trong năm học hiện tại, nhờ sử dụng khoản dự trữ gần $6 triệu tích lũy trong thời kỳ đại dịch COVID-19, trường đã phân bổ tới $5.8 triệu cho 119 chương trình. Tuy nhiên, nguồn ngân sách bổ sung này chỉ mang tính tạm thời và nay đã cạn.

(Sinh viên đại học Cal State Fullerton. Hình minh họa: Facebook CSUF)
Ông Josh Grisetti, giáo sư ngành nhạc kịch tại CSUF, cho biết khoa Kịch và Múa nhận được thông báo toàn bộ các chương trình do IRA tài trợ sẽ bị cắt giảm từ 50% đến 70%.
“Điều này gây xáo trộn rất lớn. Chỉ sau một đêm, tất cả chúng tôi đều rơi vào trạng thái hoang mang,” ông nói.
Theo ông, khoa đã mua bản quyền nhiều vở diễn cho năm học tới trước khi biết tin ngân sách bị cắt, khiến đơn vị này phải tiếp tục các chương trình mà không còn đủ nguồn tài chính để thực hiện.
Nhật báo sinh viên Daily Titan, một trong những cơ quan truyền thông sinh viên đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, cũng bị giảm ngân sách từ gần $120,000 xuống còn $59,055, tạo ra khoản thiếu hụt khoảng $40,000.
“Tôi thật sự lo ngại khi trường dường như không đầu tư cho Daily Titan và Orange County News theo cách họ đầu tư cho thể thao,” cô Jayden Lovelady, chủ nhiệm Daily Titan, cho biết.

Theo quy định được thông qua trong cuộc trưng cầu ý kiến sinh viên năm 2010, 36% tổng thu từ quỹ IRA được phân bổ cố định cho thể thao. Trong niên khóa 2026–2027, khoản này tương đương gần $1.4 triệu.
Trước quyết định cắt giảm ngân sách, khoảng 200 sinh viên và giảng viên đã tham dự phiên họp của Academic Senate hôm 23 Tháng Tư để yêu cầu nhà trường xem xét lại cách phân bổ quỹ.
Sau đó, CSUF thông báo thành lập một nhóm công tác gồm đại diện Ban Học Vụ, Hội Đồng Học Thuật và tổ chức sinh viên Associated Students Inc. nhằm rà soát toàn bộ quy trình và đề xuất phương án phân bổ ngân sách công bằng, hợp lý và bền vững hơn.
Nhà trường cho biết tiến trình này sẽ được triển khai ngay lập tức, đồng thời thừa nhận rằng nhu cầu xin tài trợ đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng của nguồn quỹ do sinh viên đóng góp.

CỘNG ĐỒNG THƯ MỜI: “THAM DỰ BUỔI CA NHẠC ỦNG HỘ ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG VÀ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ĐOÀN KẾT “

Kính gởi:
Quý đồng hương, quý đoàn thể, hội đoàn quốc gia, các cơ quan truyền thông, văn nghệ sĩ và toàn thể cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Bắc California.
-Trong tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và nhằm xây dựng một tập thể người Việt hải ngoại đoàn kết, vững mạnh, tôn trọng hiến chương và tiếng nói chung của tập thể, chúng tôi trân trọng tổ chức một buổi văn nghệ ỦNG HỘ ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG với chủ đề:

“ĐOÀN KẾT ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG”
Buổi văn nghệ được thực hiện với mục đích yểm trợ công tác của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California trong việc tổ chức bầu cử minh bạch, công bằng và dân chủ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời tạo cơ hội để đồng hương và các tổ chức cùng ngồi lại bên nhau trong tình thân ái dân tộc.
Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại đã trải qua không ít những khó khăn, chia rẽ và bất đồng. Tuy nhiên, trước vận mệnh chung của tập thể người Việt tự do, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đặt quyền lợi chung của cộng đồng lên trên mọi khác biệt cá nhân hay phe nhóm.
Buổi ca nhạc gây quỹ này không chỉ là một sinh hoạt văn nghệ đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tương kính và cùng nhau xây dựng một cộng đồng trưởng thành, có tổ chức và có sức mạnh tập thể.
Chúng tôi tha thiết kính mời:
•Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
•Quý niên trưởng quân dân cán chính VNCH
•Quý hội đoàn, đoàn thể quốc gia
•Quý cơ quan truyền thông báo chí
•Quý văn nghệ sĩ, mạnh thường quân
•Và toàn thể đồng hương
hãy dành thời giờ quý báu đến tham dự, yểm trợ tinh thần cũng như vật chất cho chương trình đầy ý nghĩa này.

Sự hiện diện và đóng góp của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho công cuộc xây dựng một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, dân chủ và vững mạnh tại hải ngoại.
Nguyện cầu tình người Việt Nam luôn gắn bó bên nhau trong lý tưởng phục vụ cộng đồng và bảo tồn chính nghĩa tự do.
Trân trọng kính chào,
Thay Mặt Ban Tổ Chức
Buổi Ca Nhạc Ủng Hộ Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng
*Nhà Báo Duy Văn Hà Đình Huy (408) 759- 9339
* Chiến Hữu Văn Hoàng Tuấn (408) 646 - 0003
* Cô Maria Phạm (408) 768 - 7379
*Mọi yểm trợ và ủng hộ xin zell về Maria Phạm số điện thoại: (408) 768 – 7379

Ngày mai! Thông Báo Biểu tình chống Quyết định 1334.

Ủy Ban Điều Phối Chống QĐ 1334 Bắc California
Kính thưa Quý Đồng Hương Tị nạn CS
Quý Lãnh đạo Tinh Thần các Tôn giáo,
Quý Vị Hội Trưởng các Hội Đoàn Quân Dân Cán Chính, Đại diện Chánh Đảng.
Quý Anh Chị Em thuộc giới Truyền Thông, Báo Chí.
Các em Hậu Duệ VNCH và các Em Thanh Niên, Sinh Viên Học Sinh
Truyền thống của Người Việt Tị nạn CS là Tôn Vinh Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà khi rời bỏ Quê Hương chúng ta vẫn ấp ủ trong lòng , chúng ta bằng mọi cách đã để cho Lá Cờ Thiêng Liêng này tung bay ngạo nghể trên đất nước Tự Do, bên cạnh đó, để bảo vệ thành trì chống CS một cách vững chắc chúng ta đã sát cánh cùng nhau chống lại bất cứ sự xâm nhập cuả CS nhằm chia rẻ, khuynh loát Cộng Đồng chúng ta qua nhiều hình thức như chiêu dụ….tổ chức những buổi hội thảo (chung một hướng đi) để tạo cơ hội tuyên truyền, thi hành quyết định 1334

Lần này, bọn chúng đã cấu kết với một số Người Việt nhẹ dạ ,tại Hải ngoại, vì món lợi đã vô tình gián tiếp làm tay sai cho bọn CS . Cộng Đồng chúng ta đã biểu tình chống thủ tướng Phạm Minh Chính , dồn y phải tháo chạy vào cổng sau cuả công ty INTEL ở Santa Clara năm nào, chống Võ văn Thưởng và Tâp cận Bình tại Hội Nghị APEC San Francisco năm 2023 ... và nhiều lần biểu tình chống các phái đoàn Quốc Hội CS đến gọi là " giao lưu" với kiều bào hải ngoại... Chúng ta không chấp nhận sự xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào của Bọn CS và tay sai kêu gọi đầu tư thương mại, từ thiện, giúp thiên tai...đem tiền cứu Đảng.
Đó là lý do chính của Thông báo kêu gọi Biểu tình này được trân trọng gửi đến toàn thể Quý Vị , hãy cùng tham dự :
Cuộc Biểu Dương, Biểu Tình cuả Toàn Thể Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Bắc Cali sẽ được tổ chức vào lúc
8:30 AM sáng ngày thứ bảy 16 tháng 5 năm 2026
tại Trường Trung học Yerba Buena
1855 Lucretia Ave San Jose CA 95122

Xin hãy góp lửa cùng chúng tôi.
Ủy Ban Điều Phối Chống QĐ 1334 Bắc Cali
Long Đặng - Văn Hoàng Tuấn- Trần Song Nguyên- Lê Bình - Trần Long - Harrison Phạm- Triệu Hà-Jack Dương- Duy Văn- Hoàng Lan- Phan Hà- Túc Trần- Dương Hạ Phong- Nam Nguyễn- Dũng Võ-Maria Phạm- Hiếu Thái- Trần Chánh Tuỳ- Phát Kiên- Jimmy Phan.

DƯ ÂM TUYỆT VỜI VỀ BUỒI VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 35 NĂM - RA MẮT SÁCH - LỄ MẸ
Văn Thơ Lạc Việt 35 Năm - Một Hành Trình Rực Rỡ, và Buổi Ra Mắt Sách Đầy Nghĩa Tình


(Phương Hoa)
-Chiều Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026. Trời San Jose nắng như vàng hơn, rực rỡ hơn, để chào đón quan khách từ các nơi về tham dự lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Văn Thơ Lạc Việt (VTLV), một sự kiện đặc sắc và gần như…hiếm hoi giữa lòng phố thị nổi tiếng là “tiệc tùng lễ hội quanh năm” này. Hiếm hoi, bởi vì ngày hôm nay là “1 sự kiện – 3 chủ đề” mà chủ đề nào cũng đặc biệt cả!
Khi tôi và chị Mỹ Thanh đến, xung quanh hội trường tràn ngập những nụ cười xinh tươi, những tà áo dài thướt tha của cánh nữ lưu, những cái bắt tay siết chặt của những người con xa xứ gặp lại đồng hương, những bộ trang phục đủ màu đủ sắc, cờ xí, đạo cụ của Ban Văn Nghệ bày biện trong góc hành lang, càng tăng thêm vẻ rộn ràng của buổi lễ. Tại cửa ra vào hội trường, một dãy bàn để Ban Tổ Chức đón chào và mời nước với “snack” cho khách, và bàn Ra Mắt Sách (RMS) Đặc San Xuân Bính Ngọ 2026.

Bên trong hội trường nơi góc trái sân khấu, là một bàn thờ trang trọng với hương đăng hoa quả, trên có hình ba vị tiền khai, sáng lập VTLV, bác Dương Huệ Anh, bác Đông Anh, và anh Chinh Nguyên. Ảnh họ mỉm cười nhìn về phía khán giả như đang chứng kiến thành quả của đàn em, đã khiến lòng người chùng xuống vì cảm động. Nhìn hình bác Dương Huệ Anh tôi chợt muốn rơi nước mắt khi nhớ lại, tôi còn nợ bác một bài viết. Những ngày sức khỏe yếu đi bác DHA có đưa tặng tôi mấy quyển sách, trong đó có một quyển bác kèm theo cái note viết tay, nói rằng sách này bác xuất bản mà chưa được giới thiệu ra cộng đồng, và nhờ tôi viết giới thiệu giùm cho bác. Vì sơ ý tôi không coi kỹ mà chỉ đọc lướt qua nên không hề biết về cái note này. Mãi sau khi bác đi rồi tôi mở sách ra đọc kỹ mới thấy, và bận rộn đưa đẩy đến nay tôi cũng chưa viết được. Nhưng lần này thì chắc chắn tôi sẽ “trả nợ” cho bác, để “chuyện cũ được mở ra mới”. Và nhìn hình anh Chinh Nguyên tôi lại xúc động nhớ lời dặn dò trong những giây phút cuối đời của anh là mọi người hãy cố gắng giữ gìn cho VTLV mãi mãi trường tồn.

Hình ảnh những khán giả lặng lẽ bước về phía sân khấu, kính cẩn cúi đầu trước di ảnh ba vị tiền bối là những khoảnh khắc vô cùng quý giá. Nó minh chứng mạnh mẽ rằng dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt hải ngoại vẫn luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những người làm văn hóa, những người đã hiến dâng cả đời mình để bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa của cha ông nơi đất khách.
Phương Hoa người viết, chị Mỹ Thanh, Minh Thúy, và Thu Hương nhận trách nhiệm ngồi ở bàn sách. Những quyển Đặc San Xuân Bính Ngọ màu sắc rất đẹp, rất Xuân, nhìn bề ngoài thì có vẻ … dày cộm, nặng nề, nhưng bài vở thơ văn bên trong thì… nhẹ tênh tênh như gió thoảng, mong manh như mây bay, đẹp lung linh như bình minh mùa hè, và hấp dẫn như…thịt mỡ dưa hành bánh chưng ngày Tết… bởi vì nó có sự góp mặt của nhiều cây bút tinh hoa trong làng văn học hải ngoại từ khắp nơi dồn về cho Văn Thơ Lạc Việt. Những cây bút cổ thụ, trứ danh, lão thành, như Cao Mỵ Nhân, Mai Thanh Truyết, Đỗ Chiêu Đức, Kiều Mỹ Duyên, Hồng Thủy, Đỗ Quang Vinh, v.v… xin phép chỉ nêu ra mấy vị. Cho nên, có vị quan khách chỉ mở tập Đặc San ra nhìn qua phần mục lục xong thì nói:

“Whoa, trong này toàn những ngòi bút tên tuổi, chưa đọc cũng biết hay rồi, xin ủng hộ VTLV và cho tôi một quyền đem về “gối đầu giường!”
Rồi anh mở ví lấy ra đưa tôi một tờ trăm.
Chính những lời đầy cảm động này làm cho tay tôi như run lên khi nhận tiền và giao sách. Kết quả đầy hào hứng, hôm ấy có nhiều người lấy một quyển sách mà tặng dư thêm tiền, dù VTLV không kêu gọi gây quỹ, chỉ bán lại sách đúng giá nhà in. Bàn sách vơi đi rất nhanh, tôi và Minh Thúy vì phải chạy ra chạy vào bên trong buổi lễ, chưa kịp “tạo dáng” chụp hình với đống sách để sau… khoe bạn bè cho “oai”, thì vèo một cái, sách đã gần hết. May sao cũng có người chụp cho vài tấm khi sách còn lại một số. Và khi bên trong chương trình bắt đầu thì sách chỉ còn có mấy quyển trên bàn.

Điều thú vị mà tôi nhớ mãi là có một vị khách nam - rất quen mặt nhưng tôi chẳng nhớ tên lại không dám hỏi - đến mua một quyển sách, đã bắt tay tôi và nói:
“Chúc mừng VTLV, quyển Đặc San Xuân năm nay rất độc đáo, nó thực sự làm tăng thêm giá trị cho cái Lễ Kỷ Niệm 35 Năm của Lạc Việt! Tôi đã được một người bạn chuyển cho đọc File sách qua email khi quý vị gửi ra cho họ xem lại bài viết, nên hôm nay tôi đến để ủng hộ.”
Nghe thật ấm lòng!
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Mỹ Việt như thông lệ và phút mặc niệm đầy trang trọng. Cả khán phòng như lặng đi trong giây phút tưởng niệm các vị tiền bối – những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà văn thơ này.
Kế đến, tiếng hát mượt mà của Thúy Nga trưởng ban Văn Nghệ VTLV với nhạc phẩm Nửa Hồn Thương Đau khai mạc phần văn nghệ, như chạm vào sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

Hội trưởng Lê Văn Hải lên tâm tình về hành trình đưa anh đến với VTLV và về buổi Lễ Kỷ Niệm 35 năm. Anh cảm ơn các thành viên, cộng đồng Việt, và hơn ba triệu khách viếng trang nhà VTLV. Trong bầu không khí linh thiêng cảm động ấy, anh Hải đã trân trọng mời đại diện gia đình của các vị cố sáng lập lên sân khấu. Chị Mỹ Thanh (phu nhân anh Chinh Nguyên), chị Quỳnh Hoa (phu nhân bác Đông Anh) và chị Kim Hà (đại diện phu nhân bác Dương Huệ Anh) tỏ vẻ xúc động khi nhận bằng tưởng lục tri ân từ anh Lê Văn Hải. Những tấm bằng vinh danh là sự ghi nhận công lao, và cũng là lời hứa của thế hệ đi sau sẽ tiếp bước hành trình gìn giữ văn hóa mà các vị cố tiền khai đã dày công gây dựng.

Tiết mục hòa tấu đàn tranh Sukura - Hoa Anh Đào do Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương của GS Ngọc Dung biểu diễn, đã mang đến một làn gió nghệ thuật thanh tao, với thanh âm réo rắt, nhưng mềm mại, thiết tha, khi chạm vào cảm xúc người nghe. Đúng là một tiết mục không thể thiếu! Và rồi, sân khấu như muốn nổ tung với những màn trình diễn sôi động của Nhóm Tuổi Trẻ qua liên khúc Tia Nắng Hạt Mưa & Sunlight and Raining. Đúng là tuổi trẻ, sức sống tràn trề khiến các bậc tiền bối cũng phải lắt lư theo!
Quý vị làm ơn đừng cho tôi là “Áo thụng vái nhau” vì tôi bắt buộc phải nói về “sếp” Hải của chúng tôi một chút. “Chàng Không Quân Lê Văn Hải” trước giờ đi đâu cũng mang theo “chiếc ba lô huyền thoại”, nhưng lần này không phải “ba lô” mà anh chở nguyên một “chiếc xe hủ lô” đầy quà cho sự kiện “3-in-1” này. Mọi người cảm động nhất là hình ảnh anh Hải đứng trực chiến lặng lẽ âm thầm bên hai cái bàn cạnh sân khấu với “núi” quà cáp ngập tràn, nhiều hộp bánh Tây, vòng hoa, những bức tranh nghệ thuật độc đáo, những tấm bằng vinh danh họa tiết sang trọng in tên từng người, và đặc biệt nhất, vẫn là cái ba lô đầy nghẹt những phong bì đỏ!

Anh đã rất chu đáo mời những thành viên nòng cốt trước giờ của VTLV lên để anh trao tặng quà, hoa, cùng bằng Tưởng Lục vinh danh. Rồi anh đứng đó từ đầu đến cuối, cứ sau mỗi tiết mục, anh lại tất tả bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, trao tận tay từng nghệ sĩ những đóa hoa tươi thắm và chiếc phong bì đỏ may mắn, không bỏ sót một ai! Sự chu đáo và tận tình của anh khiến cả hội trường như ấm áp hẳn lên.
Đặc biệt và “độc chiêu” nhất chính là khoảnh khắc kỷ niệm ngày Mother’s Day. Anh Hải mời tất cả khán giả nữ, từ các bà, các mẹ cho đến các chị, các em… cùng bước lên sân khấu. Nhìn cảnh tượng nhiều chục tà áo dài, áo đầm rực rỡ lên nhận hoa và quà trong không khí trang trọng nhưng đầy tình thân, nhiều người đã không kìm hãm được những nét mặt đầy niềm vui và hạnh phúc.


Tiết mục được quan khách chú ý nhất, là lúc xem “Slide Show” tóm lượt về 35 năm VTLV và giới thiệu Ban Điều Hành VTLV.
Có những đóng góp cho cộng đồng không thể cân đo đong đếm bằng lời, đó chính là tâm huyết của thầy Thái Phạm. Là người “kiến trúc sư” trưởng cho trang website của VTLV, thầy đã xây dựng một không gian “trên mây” để lưu giữ văn hóa nước nhà. Tôi đã từng theo học lớp “layout sách” do thầy Thái hướng dẫn thiện nguyện cho thành viên VTLV thời anh Chinh Nguyên làm Hội Trưởng. Nhưng “ông thầy” của tôi luôn khiêm nhường, bao giờ cũng lặng lẽ ở phía sau giúp đỡ tận tình cho mọi người mà không hề muốn “lộ diện”. Chính sự nhiệt tình và cái tâm với văn học nghệ thuật của thầy Thái Phạm đã khiến người học trò bận rộn… tứ bề như tôi “dính chân” vào Ban Biên Tập VTLV, làm việc cùng thầy suốt gần một thập niên qua. Những đêm khuya khoắc đăng bài lên trang nhà VTLV mà gặp “trục trặc kỹ thuật” là tôi “réo” thầy bất cứ giờ giấc, thầy Thái đều trả lời phone không một lời phàn nàn. Vì trang nhà VTLV số lượng độc giả tăng lên vèo vèo mỗi ngày, nên chúng tôi phải cố gắng “update” cho kịp thời gian tính, ngoại trừ những lúc quá bận rộn hay phải đi xa. Điều đặc biệt là thầy Thái luôn nhận biết và tuyên dương công sức của mọi người, nhưng lại… quên mất công lao của chính mình!

Tiết mục đọc thơ tiếng Việt của các bé Tuổi Trẻ Hải Ngoại là một điểm nhấn nhiều cảm xúc, làm lay động trái tim quan khách. Giọng đọc dễ thương non nớt bài thơ “Kính Tặng Các Mẹ Các Bà” lời tri ân ngọt ngào gửi đến những người mẹ, như lời hứa giữ gìn chơn truyền và lòng tự hào về dòng máu Hồng Bàng của các em, chính là sự thể hiện sống động nhất cho việc tiếp nối nguồn văn hóa dân tộc nơi hải ngoại, đáng để những bậc cha mẹ mừng vui:

“Hôm nay ngày lễ Mother’s
Con xin gửi tặng bài thơ chúc mừng
Người lớn đã chúc tưng bừng
Phần con tiếng Việt… ngập ngừng chúc theo…”

Nhân đây tôi xin vinh danh một người, cô MC duyên dáng Thanh Loan, người sáng lập chương trình “Tuổi Trẻ Hải Ngoại”, và bây giờ nhóm là những thành viên “nhí” nhất của VTLV. Tuy là một người trẻ, nhưng Thanh Loan rất quan tâm về việc khuyến khích các em học tiếng Việt, và cô đã từng tổ chức nhiều cuộc thi tiếng Việt mà người viết bài này cũng từng được cô mời làm giám khảo cho các cuộc thi.
Nhưng vinh danh những người tâm đầy nhiệt huyết, tức là “có công to” với VTLV mà không nhắc đến TS Nguyễn Hồng Dũng thì là một thiếu sót lớn. Chàng Hồng Dũng trẻ trung, duyên dáng, hát hay, thuyết trình giỏi, thường làm MC trong các sự kiện lớn từ Nam đến Bắc California Anh còn là chủ Nhà Hàng Chay Di Lạc nổi tiếng “ngon và sạch” ở San Jose, lại bận rộn vì là Hiệu Trưởng trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng, và là giáo sư dạy tại trường UC San Jose. Nhưng anh Tiến Sĩ “ba đầu sáu tay” này hầu như không bao giờ vắng mặt trong một sự kiện quan trọng nào của VTLV cả! Thật là đáng trân trọng.

Còn nhiều, nhiều lắm, những nhân vật có lòng đầy nhiệt huyết với VTLV, như anh trưởng ban Nghi lễ Hoàng Thưởng và cũng là Phó Ngoại vụ VTLV, trưởng ban Văn nghệ Thúy Nga, thủ quỹ Minh Thúy, Trưởng ban Xã Hội Lê Diễm, Mỹ Thanh phu nhân anh Chinh Nguyên… nhưng vì bài viết giới hạn, nên xin được dừng lại nơi đây và chờ dịp khác…
Chương trình hôm đó còn có các tiết mục Tân Cổ Giao Duyên, đơn ca của Ngọc Hoa, Thu Phượng, Thanh Trúc... nối tiếp nhau tạo nên một buổi âm nhạc đa sắc đa màu. Từ sự hoài niệm của Đà Lạt Hoàng Hôn đến nét duyên dáng của Gánh Hàng Rong mà Thanh Loan trong chiếc áo dài quảy gánh đi tung tăng nhìn rất dễ thương… tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa đậm đà tình quê hương Việt, mà không bút mực nào tả xiết...
Màn cắt cái bánh sinh nhật to đùng như cái nhà, “cả làng ăn không hết” để kỷ niệm 35 năm, Lễ Mẹ, và còn mừng tuổi các thành viên sinh trong hai quý Tháng 1,2,3 và 4,5,6, cũng được thực hiện trong niềm vui tràn đầy…
Cuối cùng, đỉnh điểm của sự vui nhộn hôm nay chính là màn xổ số Loto “độc nhất vô nhị”. MC Thanh Loan cùng dàn ca sĩ thực thụ đã làm “náo loạn” khung trời San Jose, họ tự biến thành những người hô số lô tô duyên dáng, đọc nhiều câu thơ lẫn điển tích xưa, khiến hội trường cười nghiêng ngả.

Chỉ với $5 một vé, không khí hồi hộp dâng cao khi chiếc iPad và tờ $100 tìm được chủ nhân. Cảm động nhất là hành động của Nghị viên Biên Đoàn. Dù không biết chơi lô tô cũng tham gia mua vé rồi nhờ thầy Thái chỉ, và khi anh trúng thưởng liền tặng lại toàn bộ số tiền mặt cho VTLV cùng những lời ủng hộ nồng nhiệt, dù trước đó anh cũng đã tặng “donation” cho VTLV, khiến niềm vui như được nhân đôi!

Khi ánh nắng chiều nhạt dần, dịu dàng ve vuốt những ngọn cây bên ngoài, là lúc buổi lễ kết thúc với rừng ánh sáng chớp nháy của máy hình, của điện thoại, và tiếng cười, cùng những cái ôm chia tay hẹn gặp. Mọi người trong VTLV thở phào, nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc vô biên vì sự thành công vượt ngoài mong đợi. 35 năm một chặng đường dài, có mồ hôi, có nước mắt, nhưng Văn Thơ Lạc Việt đến hôm nay vẫn giữ mãi ngọn lửa văn chương Việt bừng sáng ấm áp giữa lòng viễn xứ. Trên tất cả, là tình yêu vô bờ bến với văn thơ và nguồn cội của giới văn thi sĩ và độc giả bốn biển năm châu. VTLV cũng rất vui mừng vì ngày càng có thêm giới trẻ tham gia để tiếp nối, và mong rằng đồng hương Việt tiếp tục ủng hộ VTLV như lâu nay…

Xin chia sẻ bài thơ Phương Hoa đã đọc tặng mọi người ngày hôm ấy:

Thung Lũng chiều nay rực nắng vàng
Đón mừng khách quý đã lâm quang
VĂN THƠ ngút biển, danh ngời rạng
LẠC VIỆT tung trời, tiếng rộn vang

TUỔI TRẺ nhà Nam nơi HẢI NGOẠI
Nhân tài gốc Việt vẫn hiên ngang
Ba lăm năm chẵn không lùi lại
Ngũ thập niên dư tiến thẳng hàng

Mãi mãi nhớ ơn người giữ lửa
Bảo tồn ngôn ngữ giống Văn Lang
Đồng hương yêu mến cùng nương tựa
LẠC VIỆT rồi danh khắc sử vàng…

(Phương Hoa)

Tin Quốc Tế:
Tổng kết Thượng đỉnh Trump-Tập: 'Đạt được đồng thuận mới' và gì nữa?

-Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đã "trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới, đồng thời đạt được hàng loạt đồng thuận mới".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã "đạt được nhận thức chung quan trọng về việc xử lý thỏa đáng những quan ngại của nhau" và nhất trí tăng cường phối hợp về các vấn đề toàn cầu và khu vực, theo truyền thông Trung Quốc.
Thương mại
Sau cuộc gặp hôm 14/5 với ông Tập, ông Trump, trong buổi phỏng vấn với Fox News, khẳng định các cuộc đàm phán thương mại diễn ra "tốt hơn lần trước", đồng thời nói rằng quy mô lần này "lớn hơn nhiều" so với 36 thỏa thuận mà hai bên ký trước đây.

Ông nói rằng Trung Quốc "sẽ mua rất nhiều nông sản của chúng ta", chẳng hạn như đậu nành, và năng lượng của Mỹ, nhưng không công bố chi tiết cụ thể.
Khi Fox News hỏi Trung Quốc muốn gì từ Mỹ, ông Trump nói rằng có "nhiều quá không bàn được, nhưng là rất nhiều thứ," mà không giải thích thêm.
Ngoài ra, ông Trump cũng nói rằng ông Tập đã cam kết mua 200 máy bay Boeing.
"200 chiếc lớn, rất nhiều việc làm," ông nói.
"Boeing muốn 150 chiếc, họ [bán] được 200".
Iran Gây Dựng Lại Kho Phi Đạn-Đạn Đạo, Trái Với Tuyên Bố "Chiến Thắng Áp Đảo" của Mỹ


(Ảnh AFP / do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) công bố ngày 17/2/2026: Một phi đạn được bắn từ một chiếc xuồng trong một cuộc tập trận eo biển Hormuz.)
-Trước khi lên máy bay sang Bắc Kinh họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 13/5/2026, Tổng thống Donald Trump vẫn còn tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đã giành chiến thắng áp đảo trước Iran, ai nói ngược lại là "những kẻ phản bội", "những kẻ hèn nhát đang chống lại đất nước của mình". Thế nhưng, theo các điều tra của New York Times và Washington Post, mặc dù bị Hoa Kỳ và Do Thái oanh tạc dồn dập suốt nhiều tuần, Iran vẫn bảo toàn được một phần kho phi đạn-đạn đạo.

Theo tờ New York Times, trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ, có những dấu hiệu cho thấy sau một tháng ngừng bắn, Iran đã tiếp cận lại được 30 trong số 33 địa điểm phóng phi đạn nằm dọc theo eo biển Hormuz, có khả năng đe dọa các tàu chiến và tàu chở dầu của Hoa Kỳ đang neo đậu trong khu vực này. Ngoài ra, còn có khoảng 27 cơ sở ngầm lớn, được mệnh danh là "thành phố phi đạn", nằm rải rác trên một vùng núi rộng gấp 3 lần nước Pháp, chứa các phi đạn-đạn đạo và drone trong những đường hầm dài hàng cay số. Tờ New York Times cũng tiết lộ là khoảng 70% bệ phóng di động của Iran, được phân bố khắp cả nước, vẫn đang hoạt động. Theo nhật báo Mỹ, Iran còn được cho là vẫn giữ được khoảng 70% kho phi đạn trước chiến tranh, bao gồm cả phi đạn hành trình tầm ngắn, cũng như phi đạn-đạn đạo, nhưng không nêu rõ tầm bắn chính xác của các phi đạn đó.

Thông tin của New York Times xác nhận các số liệu được tờ Washington Post loan tải một tuần trước đó, tức là "có bằng chứng cho thấy chế độ này đã khôi phục và mở lại gần như tất cả các cơ sở lưu trữ ngầm, sửa chữa một số phi đạn bị hư hỏng, thậm chí lắp ráp các phi đạn mới đã gần như hoàn thiện vào thời điểm chiến tranh nổ ra".
Ông Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran trong tổ chức International Crisis (Khủng hoảng Quốc tế), giải thích: "Một trong những bài học mà Iran đã rút ra từ ‘Chiến tranh Mười Hai Ngày’ (tháng 6/2025) là phải di dời các cơ sở sản xuất phi đạn xuống lòng đất". Theo phân tích của Elie Tenenbaum, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn hôm 15/5, "các địa điểm phóng phi đạn chôn sâu trong lòng đất hầu như không thể bị phá hủy. Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái đã có thể đã làm sập lối vào các địa điểm này, để ngăn chặn việc di dời các bệ phóng. Nhưng chỉ sau một tháng dọn dẹp, Iran đã có thể khai thông lại lối vào".

Tuy nhiên, không thể dựa vào đó để kết luận rằng Iran đã khôi phục lại khả năng phi đạn-đạn đạo như trước chiến tranh. Bà Nicole Grajewski, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Sciences Po Paris, được báo Le Monde trích dẫn, giải thích: "Những con số này không tính đến sự khác biệt giữa phi đạn-đạn đạo tầm trung, có tầm bắn từ 800 đến 2.500 cây số và phi đạn-đạn đạo tầm ngắn, có tầm bắn từ 300 đến 1.000 cây số, chủ yếu có khả năng nhắm mục tiêu vào các nước vùng Vịnh, cũng như không tính đến các hệ thống drone và rocket". Báo Le Monde trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Do Thái khẳng định: "Teheran vẫn duy trì các năng lực quân sự, nhưng mối đe dọa đối với sự sinh tồn của Do Thái như trước chiến tranh không còn nữa".

Lệnh Ngưng bắn mà Tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố ngày 8/4, mà chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào với Teheran, cho thấy sự bế tắc mà cường quốc hàng đầu thế giới dường như đã tự đặt mình vào. Thật ra theo các chuyên gia, quân đội Hoa Kỳ gần như buộc phải hưu chiến vì kho phi đạn đang cạn kiệt: Theo thống kê của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), 850 phi đạn hành trình Tomahawk đã được bắn trong bốn tuần chiến dịch không kích, chiếm một phần tư kho dự trữ của Mỹ. Hoa Kỳ chỉ có khả năng sản xuất 600 phi đạn hành trình mỗi năm và với tốc độ này, sẽ mất một năm rưỡi để bổ sung kho dự trữ. Kho dự trữ phi đạn đánh chặn, dùng để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Do Thái và các quốc gia vùng Vịnh, cũng đã giảm mạnh. Hơn 1.200 phi đạn đánh chặn Patriot đã được sử dụng, gấp đôi sản lượng hàng năm của loại phi đạn này. Trước tình hình đó, Ngũ Giác Đài đã phải điều động các hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao THAAD từ Á Châu sang Trung Đông và như vậy đã cắt giảm khả năng phòng thủ phi đạn của đồng minh Nam Hàn trước Bắc Hàn.
Việc Iran gầy dựng lại kho phi đạn-đạn đạo càng làm nổi rõ một điều: Chính quyền Donald Trump đã không đạt được bất cứ mục tiêu nào mà họ đã đề ra khi phát động chiến dịch không kích vào Iran: Thay đổi chế độ, phá hủy năng lực nguyên tử, Hải quân và phi đạn-đạn đạo và vô hiệu hóa các đồng minh của Teheran trong khu vực như Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen. Chế độ Cộng hòa Hồi Giáo vẫn đứng vững, kho dự trữ uranium được làm giàu nồng độ cao (60%, 20% và 5%) vẫn còn nguyên, Hezbollah và Houthi thì vẫn tiếp tục quấy rối.

Nga Oanh Kích Ồ Ạt Ukraine Cả Ngày Lẫn Đêm, Đặc Biệt Nhắm Vào Kiev



(Hình REUTERS - Thomas Peter: Một chung cư bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng phi đạn và drone của Nga tại Shchaslyve, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine, ngày 14/5/2026.)
-Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cả ngày và đêm, Nga liên tục oanh kích Ukraine với hơn 1.100 drone, khiến ít nhất 6 người chết và vài chục người bị thương.
Chỉ tính riêng đêm 13 rạng sáng 14/5/2026, Nga đã phóng 670 drone và 56 phi đạn sang Ukraine. Kiev đặc biệt bị tấn công dữ dội và chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Từ Lviv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Đêm qua, Kiev đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Hơn 20 địa điểm trên khắp thủ đô bị tấn công, trong đó có các chung cư, một trường học, một phòng khám thú y và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tại vùng Kiev, 7 người, trong đó có 1 trẻ em, đã bị thương. Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng bị tấn công.

Sáng 14/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Nga đã phóng hơn 1.100 drone nhắm vào thường dân Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công này không cho thấy là Nga muốn chấm dứt chiến tranh. Và cũng như sau mỗi đợt không kích của Nga, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Kiev phản ứng và tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine.
Sau một thời gian ngắn tạm ngưng các cuộc tấn công kiểu này, bắt đầu từ cuối tuần trước, Nga đã trở lại với chiến lược khủng bố mới bằng các cuộc không kích ban ngày kết hợp với các đợt tấn công ban đêm, với mục tiêu làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine, trong khi từ nhiều tuần nay Mạc Tư Khoa không tiến thêm được bước nào ở tiền tuyến".
Theo thông tấn xã AFP, điện Kremlin hôm 13/5 đã bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình thực sự với Kiev chừng nào quân đội Ukraine chưa ngừng bắn ở vùng Donbass và rút khỏi vùng lãnh thổ đang bị Mạc Tư Khoa kiểm soát một phần. Đây là yêu sách mà chính quyền Putin đưa ra hồi mùa hè năm 2024 nhưng Kiev xem là không thể chấp nhận được.

Tư Pháp Ukraine Phát Lệnh Bắt Giữ Cựu Chánh Văn Phòng Tổng Thống


(Hình AFP - Oscar Del Pozo: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak trong một cuộc gặp tại Cung điện Zarzuela ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, ngày 18/11/2025.)
-Hôm 14/5/2026, Tòa án chống Tham nhũng Cấp cao của Ukraine đã phát lệnh bắt tạm giam Andriy Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, từng là cánh tay phải của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền và biển thủ công quỹ.
Andriy Yermak (54 tuổi) từng là Cố vấn chính của Tổng thống Volodymyr Zelensky từ năm 2020 đến cuối năm 2025 và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại nước này.
Ông Yermak đã từ chức vào tháng 11/2025, ngay sau khi nhà riêng của ông bị lực lượng chống tham nhũng khám xét, trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, có liên quan đến nhiều viên chức cấp cao của chính phủ.

Trong một phiên điều trần được phát trực tiếp, Thẩm phán cho biết tòa án đã quyết định áp dụng "biện pháp ngăn chặn dưới hình thức tạm giam trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm bắt giữ thực tế". Tòa án cũng ấn định mức tiền bảo lãnh là 140 triệu hryvnia (khoảng 2,72 triệu Euro) để ông Yermak được tại ngoại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.
Trong nhiều năm, ông Andriy Yermak được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine chỉ sau Tổng thống Zelensky. Xuất thân là nhà sản xuất điện ảnh và luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí, Yermak thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Ukraine tại các sự kiện công khai. Ông cũng từng là trưởng phái đoàn của Kiev trong các cuộc đàm phán với Nga dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ.

IAEA Cảnh Báo Rủi Ro Lớn Tại Các Cơ Sở Nguyên tử Ukraine Do Leo Thang Quân Sự


(Ảnh REUTERS do State Emergency Service Of Ukrai (Văn phòng Báo chí của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại vùng Zaporijjia) công bố: Một cuộc không kích của Nga nhắm vào Zaporijjia, Ukraine, ngày 5/5/2026.)
-Hôm 14/5/2026, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" trước tình trạng gia tăng các hoạt động quân sự gần một số cơ sở nguyên tử của Ukraine và cho rằng điều này tạo ra những "rủi ro đáng kể".
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, được thông tấn xã AFP trích dẫn, cho biết, trong 24 giờ qua, đã được thông báo về "sự gia tăng mạnh mẽ với hơn 160 drone được ghi nhận gần các cơ sở nguyên tử Ukraine". Mặc dù IAEA chưa ghi nhận bất kỳ tác động trực tiếp nào đến an toàn nguyên tử, tổng Giám đốc Rafael Grossi vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi "tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa".

Trong khi đó, Nga đã dội hỏa lực vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ vào hôm qua, phóng hàng trăm drone và hàng chục phi đạn trong một cuộc tấn công đẫm máu. Chính quyền Kiev ghi nhận 24 người chết, trong đó có 3 trẻ em.
Về phần mình, quân đội Ukraine đang ngày càng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, theo tường thuật của thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Lviv:
Trong bối cảnh Mạc Tư Khoa oanh kích không phân biệt các mục tiêu dân sự và quân sự ở Ukraine, thì Kiev lại nhắm đến mọi yếu tố hậu thuẫn cho chiến dịch quân sự của Nga. Trước hết là các cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này, thông qua các cuộc tấn công bằng drone và phi đạn tầm xa ngày càng có khả năng xuyên phá hệ thống phòng không Nga đang bị quá tải.

Ngày 12/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công một cơ sở khí đốt của Nga tại vùng Orenbourg, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 cây số. Ở Biển Đen, cảng dầu Tamanneftgaz tại Volna cũng bị tấn công, cùng với nhà máy lọc dầu Yaroslavl nằm cách biên giới khoảng 750 cây số.
Nga cũng đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các chiến dịch tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các tuyến hậu cần dọc chiến tuyến. Vài ngày trước, Quân đoàn Azov số 1 thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã công bố một đoạn video, kèm hình ảnh minh chứng, cho thấy lữ đoàn quay trở lại Mariupol bằng đường hàng không và thực hiện các đòn tấn công cắt đứt nguồn tiếp tế cho lực lượng chiếm đóng thành phố, nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 05/2022. Quân đội Ukraine cũng khẳng định sẽ sớm quay trở lại thành phố này.

Mất Điện Nghiêm Trọng ở Cuba: Dân Biểu Tình, Chính Quyền Lên Án Mỹ



(Hình REUTERS - Norlys Perez: Người dân biểu tình phản đối tình trạng mất điện thường xuyên ở thủ đô Havana của Cuba, ngày 13/5/2026.)
-Bất bình về tình trạng mất điện ngày càng nghiêm trọng, người dân Cuba nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Chính quyền Havana quy trách nhiệm cho Mỹ, lên án hành động "bức hại năng lượng" của Hoa Thịnh Ðốn nhắm vào Cuba. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề thực sự nằm ở chính hệ thống cầm quyền ở Cuba, nhất là nạn tham nhũng trong quân đội.
Theo các số liệu chính thức do thông tấn xã AFP tổng hợp, 65% lãnh thổ Cuba đã bị mất điện đồng thời trong ngày thứ Ba. Tại thủ đô Havana, tình trạng mất điện kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày, còn ở các tỉnh, các sự cố về điện kéo dài suốt cả ngày. Đa phần cư dân Cuba sống trong cảnh mất điện nhiều hơn có điện.

Hôm qua, 13/5/2026, nhiều người dân Cuba đã tập trung biểu tình tại San Miguel del Padrón, ngoại ô Havana, để phản đối tình trạng cắt điện luân phiên. Nhiều người cho thông tấn xã AFP biết cư dân tại nhiều khu phố khác của thủ đô Cuba cũng gõ xoong nồi để bày tỏ sự mệt mỏi và nỗi bất bình. Ở Playa, một quận phía tây thủ đô, người dân hô vang: "Hãy mang ánh sáng đến cho chúng tôi".
Cũng hôm qua, chính quyền Havana cáo buộc chính Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng "căng thẳng" nghiêm trọng về điện trên hòn đảo 9,6 triệu dân, chỉ nằm cách bờ biển bang Florida của Mỹ 150 cây số. Trên mạng X, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết: "Tình trạng trầm trọng một cách thảm khốc này chỉ do một nguyên nhân duy nhất: Lệnh phong tỏa năng lượng mang tính diệt chủng mà Mỹ áp đặt đối với đất nước chúng tôi". Theo ông Miguel Diaz-Canel, "cuộc bức hại về năng lượng" của Mỹ nhắm vào Cuba là một phần trong "kế hoạch hiểm độc" của Hoa Thịnh Ðốn, với "mục tiêu chính là khiến toàn bộ nhân dân (Cuba) phải đau khổ, để rồi biến họ thành con tin và kích động họ chống lại chính phủ".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố giới lãnh đạo Cuba cần phải thay đổi. Hoa Thịnh Ðốn hôm qua nêu lại đề xuất hỗ trợ 100 triệu Mỹ kim nếu chế độ cộng sản Cuba chấp nhận hợp tác.
Ngoại trưởng Rubio, gốc Cuba, vẫn chỉ trích gay gắt chế độ do Fidel Castro thiết lập, cho rằng vấn đề thực sự nằm ở chính thể chế của Cuba, đặc biệt là tình trạng tham nhũng trong quân đội. Phát biểu với kênh Fox News từ chuyên cơ Air Force One, khi đang cùng Tổng thống Donald Trump bay sang Trung Quốc, ông Marco Rubio nhấn mạnh: "Đó là một nền kinh tế đang sụp đổ và vận hành rối loạn, không thể cải tổ được. Tôi mong là tình hình sẽ khác đi".
Tuần trước, sau các cuộc thảo luận tại Vatican, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Cuba đã từ chối đề xuất của Mỹ hỗ trợ 100 triệu Mỹ kim, tuy nhiên Havana đã bác bỏ thông tin nói trên.

Lãnh Đạo CIA Đến Havana, Tham Dự Cuộc Họp Đặc Biệt Với Chính Quyền Cuba


(Hình AP - Ramon Espinosa: Quốc kỳ Cuba gần Tòa Ðại sứ Mỹ ở Havana ngày 5/1/2026.)
-Ngày 14/5/2026, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), ông John Ratcliffe đã đến Havana và có cuộc họp đặc biệt với các viên chức cao cấp Cuba, vào lúc chính quyền Havana, do bị Mỹ cấm vận dầu, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.
Theo thông tấn xã AFP, các hình ảnh do CIA đăng trên mạng xã hội X cho thấy John Ratcliffe tham dự cuộc họp cùng với nhiều viên chức Cuba, bao gồm cả Ramon Romero Curbelo, lãnh đạo tình báo thuộc Bộ Nội vụ Cuba. Tuy nhiên, cơ quan tình báo CIA không nêu rõ mục đích cuộc họp.
Phía chính quyền Cuba khẳng định rằng cuộc họp này là nhằm "góp phần đối thoại chính trị" giữa hai đối thủ ý thức hệ, bất chấp những căng thẳng nhưng vẫn duy trì các cuộc trao đổi. Havana nhấn mạnh rằng "nhiều yếu tố do Cuba cung cấp và các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ cho phép thể hiện rõ là Cuba không là một mối đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ".

Hãng tin Pháp nhắc lại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối tháng 1/2026, đã ký Sắc lệnh cho rằng chính quyền Cộng sản lãnh đạo hòn đảo, nằm cách bờ biển Florida 150 cây số, là một "mối đe dọa đặc biệt" cho Mỹ, đồng thời siết chặt thêm các trừng phạt được áp đặt từ 1962 đối với Havana. Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh phong tỏa dầu hỏa ngay từ tháng 1/2026 và đe dọa trả đũa bất kỳ nước nào cung cấp hay bán dầu hỏa cho Cuba.

Những biện pháp của Hoa Kỳ đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế chưa từng thấy cho hòn đảo có hơn 9,6 triệu dân. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua, khi có đến 7 tỉnh bị mất điện. Đối diện với tính chất phức tạp của cuộc khủng hoảng, chính quyền Cuba hôm qua cho biết "sẵn sàng" xem xét đề xuất viện trợ 100 triệu Mỹ kim của Hoa Thịnh Ðốn đưa ra hôm 13/5, với điều kiện khoản viện trợ này phải do Giáo hội Công giáo phân phát mà không qua chính phủ.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn được NBC đăng tải hôm 14/5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio quy trách nhiệm cho chính phủ Cuba về tình hình hiện nay. Trả lời Ban tiếng Tây Ban Nha của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhà Kinh tế học người Cuba, Omar Everleny, lên án đề xuất viện trợ của Mỹ là "đạo đức giả". Ông nói: "Hoa Kỳ chặn các tàu chở dầu vào Cuba rồi lại tuyên bố muốn viện trợ tài chánh cho chúng tôi? Nếu tình hình tồi tệ như vậy, đó là lỗi của Mỹ!".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Xung đột Lebanon - Do Thái: Quân đội Do Thái lại tiến hành một đợt oanh kích mới vào miền nam Lebanon. Trong thông cáo sáng 14/5/2026, quân đội Do Thái kêu gọi cư dân Lebanon ở khoảng 10 làng di tản. Cũng theo thông báo của quân đội Do Thái, nhiều thường dân ở miền bắc nước này đã bị thương trong một vụ tấn công bằng drone của lực lượng Hezbollah Lebanon thân Iran. Hôm 13/5, loạt không kích của Do Thái vào khoảng 30 địa điểm của Lebanon đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Lebanon. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh hôm 14/5 các nhà đàm phán Lebanon và Do Thái gặp nhau lần thứ 3 tại Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ.
(RFI) – Đại diện của Tổng thống Mỹ: Thỏa thuận Ngừng bắn ở Gaza vẫn được duy trì sau 7 tháng đình chiến. Hôm 13/5/2026, đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình (Board of Peace), do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra, ông Nickolay Mladenov khẳng định kế hoạch của Tổng thống Mỹ vẫn được duy trì, bất chấp nhiều vi phạm hàng ngày. Hơn 850 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Thỏa thuận Ngừng bắn có hiệu lực. Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình cũng thừa nhận không thể để quân đội Do Thái chiếm thêm lãnh thổ, bên kia đường "ranh giới vàng", theo quy định của thỏa thuận. Thỏa thuận hiện tại vẫn dừng ở giai đoạn 1, do tổ chức Hamas từ chối hạ vũ khí.

(AFP/RFI) – Nổ súng tại Thượng viện Phi Luật Tân: Cựu lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia bỏ trốn sau khi bị an ninh truy bắt. Hôm 14/5/2026, Chủ tịch Thượng viện Phi Luật Tân cho biết Thượng Nghị sĩ "Bato", biệt danh của Ronald Dela Rosa, cựu Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Phi Luật Tân, đã trốn khi bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì tội ác chống nhân loại. Theo Bộ trưởng Nội vụ, lực lượng an ninh Thượng viện đã phải bắn cảnh cáo, sau khi một số người đàn ông có vũ trang xông vào. Ronald Dela Rosa bị coi là đồng lõa với cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, bị bắt tại Manila vào ngày 11/3/2025 và đang bị giam giữ tại The Hague (Hòa Lan), để chờ xét xử về tội ác chống nhân loại, do đã phát động chiến dịch "chống ma túy" khiến hàng ngàn người thiệt mạng, trong đó có nhiều người sử dụng ma túy, theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền.
(Reuters/RFI) – Hãng Honda của Nhật Bản công bố khoản lỗ thường niên đầu tiên sau gần 70 năm niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo thông báo hôm nay của Honda, khoản lỗ hoạt động của hãng lên tới 414,3 tỉ Yen (2,24 tỉ Euro) trong năm tài chánh kết thúc vào tháng Ba, trong khi một năm trước hãng còn ghi nhận lợi nhuận lên đến 1.200 tỉ Yen. Tập đoàn Nhật Bản này chịu tác động từ các mức thuế quan của Mỹ, cùng hơn 9 tỉ Mỹ kim (7,68 tỉ Euro) chi phí tái cơ cấu hoạt động xe điện (EV). Tuy nhiên, Honda hy vọng có lãi trở lại trong năm nay, với mục tiêu đạt lợi nhuận 500 tỉ Yen nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí và hoạt động kinh doanh xe máy, vốn vẫn mang lại lợi nhuận ổn định.

(AFP/RFI) – An ninh tại các bảo tàng Pháp: Một thất bại "mang tính hệ thống". Báo cáo của Ủy ban điều tra Hạ Viện Pháp được công bố hôm 13/5/2026 cho thấy Pháp không chỉ đối mặt với một sự cố đơn lẻ (ý nói đến vụ trộm táo bạo hôm 19/10/2025 tại Bảo tàng Louvre, một trong những biểu tượng văn hóa của Pháp tại Paris, bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới), mà là "một thất bại mang tính hệ thống". Ủy ban điều tra lấy làm tiếc là tại Louvre, cũng như ở nhiều bảo tàng khác, "vấn đề an ninh đã không được xem là một ưu tiên trọng tâm, trong khi đó chính là nhiệm vụ căn bản nhất của mọi bảo tàng". Báo cáo đưa ra 40 khuyến nghị, đặc biệt đề xuất cải thiện vị thế của các nhân viên lễ tân và an ninh, cũng như cung cấp chương trình đào tạo tốt hơn cho nhân viên.
(Reuters/RFI) – Túc cầu Pháp: Đội Paris Saint-Germain giành chức vô địch Giải Ligue 1 lần thứ 14. Ngày 13/5/2026, Paris Saint-Germain giành chức vô địch thứ năm liên tiếp, với chiến thắng 2-0 trước đối thủ RC Lens. Với danh hiệu thứ 14, PSG đã phá kỷ lục của chính mình về số lần vô địch quốc gia, vượt AS Saint-Étienne (10) và đội Olympique Marseille (9).

Không có nhận xét nào: