Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

ĐẢNH LỄ THẦY PHÁP HÒA - Trần Trung Đạo


Phụng, bà xã, dạo sau này thích nghe Thượng Tọa Thích Pháp Hòa thuyết pháp. Thầy rất vui, thân mật, gần gũi và hòa đồng với đại chúng nên đồng bào Phật tử và cả không phải là Phật tử đều thích nghe Thầy giảng. Những chủ đề như Duyên Khởi, Nhân Quả v.v… dù cao siêu bao nhiêu qua cách giảng của Thầy đều được đại chúng hiểu và có thể đem ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hôm trước được Ni Sư Như Tâm trụ trì Chùa Linh Quang cho biết hôm nay Thầy về giảng tại chùa Linh Quang, cách nhà khoảng 20 phút lái xe. Phụng nghe Thầy qua youtube nên rất muốn tận mặt đảnh lễ Thầy.
<!>
Đến chùa gần 9 giờ sáng. Một đoạn đường dài trên đường Washington không còn chỗ đậu xe. Quá đông. Tôi đưa Phụng vào chánh điện lễ Phật. Hỏi các đạo hữu trong ban tổ chức và biết sắp tới giờ Thầy giảng. Đạo hữu xướng ngôn viên nói trên loa chỉ còn ba phút nữa Thầy sẽ được cung nghinh xuống giảng đường. Tôi đưa Phụng đến trước cửa phòng.

Thầy bước ra. Tôi đến chắp tay vái và “Bạch thầy, con đảnh lễ Thầy.” Thầy chắp tay đáp lễ. Tôi tự giới thiệu vội vàng vì biết Thầy phải xuống giảng đường ngay. “Bạch thầy con là Trần Trung Đạo”. Thầy “ồ” to. Hai thầy trò mừng rỡ cầm tay nhau.
Một đạo hữu đến mời Thầy đi, Thầy khoát tay “Xin chờ chút”. Tôi giới thiệu Phụng với Thầy. Chưa kịp xin phép chụp một tấm hình, Thầy đề nghị trước “Chúng ta chụp một bức hình kỷ niệm.” Chúng tôi cùng bước sang chánh điện nhờ một đạo hữu chụp vài tấm hình. Rồi chúng tôi vái Thầy tạm biệt.

Nhìn đoàn người đang đứng dàn chào Thầy tôi không dám thưa gì thêm và cũng không cần thiết để thưa. Một khoảnh khắc cũng tròn duyên hạnh ngộ. Thầy là một bậc tăng tài và biết chính xác con đường Thầy đang đi và sẽ đến. Cầu mong Tam Bảo hộ trì Thầy.
Trên đường về tôi kể với Phụng nhiều chuyện nhưng không phải về Thầy Pháp Hòa mà về Ôn Tuệ Sỹ. Tự nhiên nhớ Ôn tha thiết. Lời dặn dò, giọng nói, tiếng cười vẫn còn vang trong tâm tưởng mà đã sắp một năm.
Mùa thu đang trở về nhưng những chiếc lá thu năm nay không phải là của mùa thu cũ. Mùa thu cũ đã ra đi.

Ttđ

Không có nhận xét nào: