Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

San Jose có gì lạ. - Việt Dzũng và Hưng Ca. - Giao Chỉ, San jose.

3 giờ đêm qua, tel nhà tôi đổ chuông. Chết mẹ. Lại có ông bạn già 90 của chúng tôi ra đi ? Không phải. Hà mai Việt từ TX gọi qua. Tiếng nói nửa đêm rất bình tĩnh như trẻ thơ 10 tuổi trong buổi trưa hè 80 năm xưa ở trường Gốc Ngái Nam Định. Hà tiên sinh, ông đại tá thiết giáp của tôi vẫn thường gọi nửa đêm cau dau tien la hoi San Jose co gi la. Tiep theo ong goi để nhắc nhở về việc in thêm cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của thân phụ là cụ Hà mai Anh. Tôi không cần hỏi bạn Việt chuyện gì. Nói ngay. Ông ơi bây giờ là nửa đêm. Ngày mai tôi sẽ cho ông biết San Jose có gì lạ.
<!>
Bây giờ xin báo cáo bằng hữu San Jose có gì lạ cuối tuần qua.

Anh Huỳnh Lương Thiện, thân hữu quen biết trong cộng đồng loan báo tổ chức Hưng Ca tưởng niệm 10 năm Việt Dzũng. Chúng tôi ghi danh tham dự 1 bàn tại nhà hàng Dynasty. Tôi thông báo quý vị trong hội đồng quản trị IRCC. Hưng Ca là tổ chức quen biết từ hơn 30 năm qua. Anh Thiện là người tích cực hoạt động từ năm 1975 đến nay. Chưa bao giờ chúng ta thấy anh đi bộ thong thả. Trong mọi tổ chức, anh luôn luôn vội vã. Vội vã chạy. Chúng tôi xin dành 1 bàn khiêm tốn xa âm thanh và gần toilet. Ông bà Nguyễn Đức Cường, ông bà Phan quang Tuệ, ông bà Cao Hồng, ông bà Hồ Quang Nhựt và chúng tôi. Xin có mặt vì Huỳnh Lương Thiện, vì Hưng Ca và vì Việt Dzũng. Cuộc tranh đấu ngày nay không dùng vũ khí. Lời ca tiếng hát là phương tiện cải tạo con người. Thực sự chúng tôi đã trải qua một lần cuối tuần rất đáng sống.

Thăm Việt Museum. 

Trưa thứ bẩy ngày 9 tháng 12-2023 phái đoàn Hưng Ca từ bốn phương trời đến thăm Việt Museum. Anh Thiện dự trù có 20 người, anh chị em đã kéo đến 40 người. Anh Cao Hồng, giám đốc Museum và chúng tôi đã vô cùng xúc động để đón tiếp những quan khách quan tâm đến tác phẩm bảo tàng có 40 năm sưu tầm và 20 năm thành đạt. Hoa kỳ đã gọi bảo tàng là linh hồn của dân tộc và chúng tôi hân hạnh khoe Viet Museum với 200 di sản và 7 tượng đài chính là linh hồn của cộng đồng Việt tại hải ngoại. Rất hân hạnh được gặp lại các thân hữu từ Paris, anh chị Vũ văn Thành và ca sĩ đấu tranh Thu Sương cùng nữ họa sĩ đã đóng góp tác phẩm cho Việt Museum. Đặc biệt lần đầu biết anh Huỳnh Công Ánh và các bạn đến từ Texas. Cảm ơn anh Thành đã tặng cho DVD Người về từ Charle hết sức công phu. Sẽ có dịp nói đến chuyện này. Vi dem Hung ca co dip gap le Van Me, Doan Phuong Hai nhung nguoi ve tu Charlie. Lai co them Phan Nhat Nam ngoi cung ban. Cung phai ghi them la nho hop mat voi Hung Ca toi lai gap ban cu thoi xua la bac si Tran Xuan Ninh. Biet bao gio gap lai nhau ?

Ra mắt sách. 

3 giờ chiều chúng tôi đáp lễ đến dự buổi ra mắt tác phẩm Vượt Tù và Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh. Quan khách thưởng thức những lời ca hùng mạnh của nam nữ ca sĩ đấu tranh trong tổ chức Hưng Ca. Tôi cũng có dịp nghe anh Công Ánh lần đầu tiên trình bày ca khúc do chính anh sáng tác. Dù cao niên nhưng lời ca và tiếng hát vẫn hết sức mạnh mẽ và truyền cảm. Đồng thời cũng có dịp biết rằng anh là người góp phần sáng lập phong trào Hưng Ca từ năm 1985 ngay khi mới đến Hoa Kỳ. Cũng tại đây chúng tôi có dịp nhận được tác phẩm hồi ký song ngữ 800 trang của anh. Lập tức bỏ ra 2 ngày đêm đọc hết để trở thành độc giả nhiệt thành khen ngợi tác giả. Lời văn bình dị, nặng tình chiến hữu từ đơn vị đến ngục tù. Tác giả đã trải qua những đoạn đời hết sức đặc biệt để cuốn hồi ký với tràn đầy kỷ niệm vui buồn được ghi lại vô cùng hấp dẫn.

Đêm Việt Dzũng

Sau cùng chúng tôi đến với đêm tưởng niệm Việt Dzũng. Trưởng ban tổ chức, anh Huỳnh Lương Thiện loan báo tổng kết có 50 bàn quan khách tham dự. Như vậy con số kỷ lục đã đạt được trong hoàn cảnh hiện tại cùng với 50 thành viên Hưng Ca từ bốn phương về tham dự. Nếu chúng ta đã từng sống với cộng đồng Việt trong nửa thế kỷ vừa qua cũng biết rằng ngày xưa thời kỳ đông đảo bà con tham dự sinh hoạt không còn nữa. Buổi tối San Jose trời khá lạnh, nhưng trong hội trường với 50 bàn quan khách đã trải qua phần mở đầu nghi lễ với tiếng ca hùng tráng và mạnh mẽ của Hưng Ca đã đem lửa đấu tranh đến Bắc CA. Chúng tôi thực sự cùng anh chị em Hưng Ca đến với nhau vì cùng tưởng nhớ Việt Dzũng. Được ban tổ chức dành cho vinh dự nói đôi lời về người chiến sĩ đấu tranh văn nghệ cho nhân quyền, xin nhắc lại chút tình riêng như sau. Cô Nguyệt Ánh là con gái đại tá Y nguyên tư lệnh quân khu miền Đông thời kỳ tôi còn là sĩ quan cấp úy. Sau này khi về Tổng Tham mưu lại gặp bác sĩ thân phụ của Việt Dzũng. Hơn 40 năm trước tại San Jose chúng tôi mời hai ca sĩ đấu tranh lần đầu đến CPA San Jose trình diễn văn nghệ. Việt Dzũng hát món quà gửi về quê hương đã làm buổi văn nghệ trở thành đêm nước mắt.

Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
Gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương
Em bán cho đời tìm đường vượt biên
Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ
Cha chôn cuộc đời trong xứ tù chung thân

Ngày nay còn bao nhiêu người ở San Jose nhớ lại đêm văn nghệ đó. Thiếu tướng Bùi Đình Đạm lau nước mắt nói rằng cậu Dzũng này bao nhiêu tuổi mà viết được bài ca như thế. Kỷ niệm của đêm văn nghệ đầy nước mắt đã được giáo sư Bùi Văn Phú nhắc lại trên đài VOA 10 năm trước khi Việt Dzũng ra đi. Tướng Đạm ra đi trước cả anh Dzũng. Khi Việt Museum triển lãm đầu tiên trên đường Park, Dzũng đến thăm đã vô cùng ngạc nhiên và nói rằng. Con không có gì tặng chú Lộc. Con chỉ đứng được trên 2 cây nạng. Năm tới con thay nạng mới xin gui Museum đôi nạng cũ giữ hộ con để kỷ niệm thời gian đứng lên đấu tranh. Nào ngờ năm sau Dzũng ra đi. Anh em Hưng Ca lãnh được đôi nạng ân tình. Nửa đêm họp mặt tại San Francisco, Bebe Hoàng Oanh vợ của Dzũng cùng anh Thiện va ca anh Ng Tan Tho đã về San Jose cùng chúng tôi mở cửa Museum 12 gio đêm tiễn đưa đôi nạng Viet Dzung về nơi yên nghỉ sau cùng. Nơi đây đã có bức hình Nguyệt Ánh và Việt Dzũng hát cho thuyền nhân tại trại tị nạn. Tác phẩm sơn dầu do họa sĩ Trương Thị Thịnh thực hiện. Cũng được biết tang lễ của Dzũng không có tổ chức phủ cờ, chúng tôi mang cờ xuống phủ mộ phần của anh tại nghĩa trang. Ngó lên phía trên ngay tại xa lộ là bản tuyên dương chiến sĩ Nhân Quyền Việt Dzũng. Để kết luận phần Hưng Ca tưởng niệm Việt Dzũng tôi xin ghi nhận rằng sau khi cô Mc.Mỹ Linh giới thiệu quan khách cùng với ông tân thị trường của San Jose, Ông Mat nói với tôi rằng chưa bao giờ thấy chương trình tưởng niệm như vậy. Hơn 40 năm trước cộng sản mới thôn tính miền Nam kéo lui cả đất nước Việt Nam vô cùng khốn nạn. Tổ chức Hưng Ca ra đời để đấu tranh bằng lời ca tiếng hát, bằng văn hóa. Riêng tôi đến Mỹ năm 40 tuổi tự hỏi rằng biết làm gì cho hết nửa đời sau. Ngày nay nửa đời sau của tôi đã gần hết, nhắn gửi các bạn trẻ yêu văn nghệ mà chưa biết làm gì cho hết nửa đời sau.

Hãy gia nhập Hưng ca.

Giao Chi San Jose
giaochi12@gmail.com (408) 316 8393

Không có nhận xét nào: