Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

Ở Việt Nam có ly cà phê mười đôla… Ông Tư Sài Gòn

Hóa đơn ly cà phê “Phượng Hoàng Lửa” có giá 249.000 đồng (10 đôla Mỹ) tại quán cà phê Photo And Bike Coffee, thành phố Bảo Lộc Không khí quán cà phê con Pha sáng nay yên bình quá khi đám choi choi đi học hết. Thằng Tang thì chưa thấy đâu, chắc tối qua lại xỉn “quắc cần câu” giờ chưa dậy. Mấy ông bạn già đi tập thể dục dưỡng sinh, dưỡng khí gì đó với mấy bà cùng xóm vẫn chưa về, nên chỉ có mình tôi ngồi đọc báo bên ngoài, con Pha cũng tranh thủ lướt mạng trong khi chờ nước sôi. Bỗng nhiên, con Pha nó ré lên một tiếng thất thanh như bị ai bóp cổ, rồi chạy ra dí tờ báo mạng Người Lao Động vào mặt tôi: “Nè ông Tư xem đi, xem đi… 
<!>
Tía má ơi! Ly cà phê gì mà họ bán tới gần 250.000 đồng một ly, gấp hơn 10 lần ly cà phê quán con”.

Mắt nó trố lên nhìn vào bản tin, nhưng có vẻ không tin vào điều nó vừa đọc. “Tía má ơi! Ông Tư ơi!… Con mà bán được như vậy thì giàu lâu rồi…”

Tôi nói “cỡ mày mà bán 40.000 đồng một ly là người ta cũng chạy mất dép rồi. Thôi đừng lên giá nữa con”, làm nó tự ái, liếc tôi một phát rồi nói “ông Tư đừng có coi thường cà phê của con nghe”.

Ngay cả tôi cũng không tin vào mắt mình khi đọc tin này.

Với giá 249.000 đồng/ly (khoảng $10), ly cà phê “Phượng Hoàng Lửa” ở Bảo Lộc có lẽ là ly cà phê Việt Nam mắc nhất thế giới!

Hồi qua Cali thăm bà Tám Bôn sa, mấy ông bạn già dắt đi uống cà phê Lú, có mấy đứa con gái mặc áo dài xuyên thấu đi tới đi lui, làm đôi mắt tôi dõi theo một hồi mỏi mắt thấy bà cố luôn. Cà phê pha kiểu Việt Nam, uống cũng được mà cộng cả tiền ngắm cũng chỉ 5 đôla Mỹ thôi. Nghe nói bây giờ thời buổi vật giá leo thang, ly cà phê “chưn dài mặc đồ tắm” ở bển chỉ chừng 6, 7 đôla gì đó thôi, mà lại được mấy “ẻm” tiếp nước trà (nóng lạnh tùy ý) suốt buổi. Sướng rên mé đìu hiu.

Nói vậy chứ chuyện người ta bán giá bao nhiêu thì kệ, ai có tiền thì uống cho nó có “đẳng cấp” với người ta. Chứ uống rồi lại “up” lên mạng “đấu tố chủ quán” như nhiều trang mạng xã hội đăng hóa đơn tính tiền tại quán cà phê Photo And Bike Coffee, số 1037 đường Trần Phú, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), thì cũng kỳ. Chắc bị “bức xúc” lắm, y như bị chủ quán xem là “thằng ngố” nên tức quá “bóc phốt” quán cho hả giận.

Hóa đơn tính tiền này có giá trị tổng cộng là 1.286.000 đồng. Trong đó, 4 ly cà phê “Phượng Hoàng Lửa” có giá đến 996.000 đồng.

Đi uống nước thôi mà cũng mất 56 đôla Mỹ! Có quá đáng không trời!


Menu quán cà phê Photo And Bike Coffee của ông Huy có dấu hiệu mới bị chỉnh sửa

Nhiều người xem tờ hóa đơn này cũng không tin ở mắt mình, họ nói giá một ly cà phê ở Việt Nam mà tới gần 250.000 đồng/ly là quá đắt đỏ, thậm chí có người nói chủ quán có con dao lam “bén ngót”.

Có người nói: “Biết đắt thì uống làm gì, giờ kêu ca?”, hoặc “Làm ơn đọc menu, xem giá trước khi gọi, thuận mua vừa bán thôi. Khi nào chủ quán không ghi giá hãy nói”.

Trả lời phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Huy, chủ quán cà phê Photo And Bike Coffee nói giá đó là “bình thường”(!?) Tại quán cà phê của ông, tùy theo mức giá từ 150.000 đồng đến đến 250.000 đồng/ly cà phê hoặc có thể lên đến 5 triệu đồng/ly cà phê và thậm chí là không giới hạn… đặc biệt ở chỗ là không có ly cà phê thứ hai ở Việt Nam.

Cũng theo ông chủ Huy, cà phê có giá đó vì trong ly cà phê chứa nhiều công thức đặc biệt biểu tượng cho tài lộc sinh sôi. Nguyên liệu của ly cà phê này rất xa xỉ và đắt đỏ, mật ong rừng, hoặc rượu ngoại đặc biệt…

Chưa hết, ông chủ Huy còn khen ly cà phê do ông chế ra, như ca tụng chính mình, khi nói:

“Ly cà phê ở quán Photo And Bike Coffee được xem là một sứ mệnh để truyền bá một giá trị, dòng chảy lịch sử, sử dụng cà phê sạch cũng như thức uống đẳng cấp ở thế giới. Tại quán Photo And Bike Coffee, mỗi một ly đều khác nhau, không có ly cà phê nào giống ly nào, đó là điều đặc biệt”.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết uống cà phê 249.000 đồng/ly là để “truyền bá một giá trị, dòng chảy lịch sử”… Chưa thấy tay chủ quán cà phê nào mà “cao giọng” như tay này. Mắc ói thiệt!

Con Pha tự dưng “chỏ” cái mỏ nó vào:

“Đúng là ly cà phê có một không hai trên thế giới luôn. Lát nữa con đi mua vài chai rượu, mật ong, thêm vài củ sâm, với đông trùng hạ thảo rồi pha chung vô ly cà phê để trở thành một không hai luôn. Thằng cha Huy này cũng tào lao thiệt chứ! Ai làm chẳng được!”

Tôi nói, thì nó làm ăn, có “lao láo” chút đỉnh để quảng cáo thì cũng đâu có gì phải làm ầm ĩ mày…”


Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán (trái) về việc niêm yết giá

Thế nhưng câu chuyện ly cà phê “Phượng Hoàng Lửa” này lại quá ồn ào trên mạng xã hội, nên đến tai Đội Quản lý Thị trường TP. Bảo Lộc. Họ cử một đoàn kiểm tra ghé quán thăm ông Huy. Trách nhiệm của họ không phải xem ly cà phê này ngon hay dở, có phải là “không có ly cà phê thứ hai ở Việt Nam” hay không, mà kiểm tra xem ông Huy niêm yết giá bán đúng quy định hay không.

Tới đây thì ông chủ Huy đưa ra một bản menu. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy tờ menu này đã được chỉnh sửa nhiều chỗ.

Theo cơ quan chức năng, trên menu này có món cà phê trứng ghi giá từ 100.000 – 249.000 đồng, chứ không có món nào có tên “Phượng Hoàng Lửa” như trong hóa đơn tính tiền. Đây là vị trí có 2 dấu chỉnh sửa “như mới hôm qua”, ý là rất mới.

Huy giải thích tất cả các chỗ chỉnh sửa tạm thời đều đã làm từ trước Tết Nguyên đán (ổng giải thích vậy thì biết vậy thôi chứ chắc chẳng ai tin, vì chỗ sửa còn quá mới). Tại thời điểm kiểm tra, trên thực đơn không có món “Phượng Hoàng Lửa” như trong hóa đơn tính tiền. Ông chủ Huy thừa nhận ông không niêm yết giá món Phượng Hoàng Lửa.

Thế là ông chủ quán được các ông quản lý giải thích đại khái rằng ông bán bao nhiêu tiền một ly cà phê là chuyện của ông, ai “rửng mỡ” muốn thử tài pha chế của ông thì cứ thử, nhưng phải cho họ biết giá trước trên menu, chứ đừng có kiểu “giá từ 100.000 đồng đến 249.000 đồng” nhập nhằng như đánh đố khách hàng, rồi lấy lưỡi lam ra “cứa” cổ người ta.

Đã thế ông Huy còn bán những thứ không có trên menu, như món “Phượng Hoàng Lửa”, kiểu muốn “qua mặt” cơ quan chức năng vậy. Tội này nếu truy ra thì chắc nặng lắm, vì các anh quản lý chẳng ai muốn mình bị “qua mặt” cả.

Bản tin không nói ông chủ Huy sẽ bị Đội Quản lý Thị trường TP. Bảo Lộc xử phạt như thế nào. Chắc ít hay nhiều chắc cũng tùy vào sự “thành tâm” của ổng thôi. Tiền nhiều để làm gì?

À! Sao không thấy ông chủ Huy mời mấy anh quản lý mỗi người một ly cà phê “Phượng Hoàng Lửa” ha? Thực ra cà phê “Phượng Hoàng Lửa” của ông chủ Huy ngon hay không ngon không quan trọng, có “102” hay không cũng không quan trọng, cần nhất phải thể hiện lòng thành, ít ra cũng phải như con Pha xóm tôi thể hiện lòng thành với các anh quản lý thị trường quận, mỗi khi mấy ảnh tới quán uống cà phê! Lúc nào cũng vui vẻ với mấy ảnh, không bao giờ tính tiền mà khi ra về, anh nào cũng có phong bao đỏ làm lộ phí.

Không có nhận xét nào: