Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

‘Nhờ cách mạng thành công nên Việt cộng không còn pháo kích vào Sài Gòn nữa’ - Ông Tư Sài Gòn


Một khu dân cư ở Chợ Lớn – Sài Gòn bị trúng hỏa tiễn của việt cộng năm 1968 – Ảnh: Universal History Archive/Getty Images
Đó là “lời cảm ơn” của người Sài Gòn nói với “người cách mạng” sau 30 Tháng Tư năm 1975. Những người miền Nam sinh từ năm 1975 trở về sau, chỉ biết “công” của cách mạng là “giải phóng miền Nam bị Mỹ ngụy kềm kẹp, khiến dân chúng đói nghèo, khổ sở” mà thôi. Thực ra, cách mạng còn có “công lớn” là tiêu diệt bọn Việt cộng (*) nằm vùng tại Sài Gòn, và vùng ven đô. Bọn chúng thường xuyên đặt bom, pháo kích vào những khu dân cư làm chết rất nhiều thường dân, trong đó có cả người già và em bé.
<!>


 Ngày 25 Tháng Sáu năm 1965, Việt cộng tổ chức đánh bom tại Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, neo đậu tại Bến Bạch Đằng. Một khối chất nổ được đặt trên chiếc xe đạp dựng kế bên thùng thuốc lá ngay sát nhà hàng, và một quả mình Claymore đặt ở bờ sông, hướng lên bờ do hai tên Việt cộng Lê Văn Rãy và Huỳnh Phi Long lắp đặt. Vụ nổ cướp đi sinh mạng 42 người, và làm 80 người bị thương – Ảnh: Bettmann/Contributor/Getty Images


 Dân chúng chạy khỏi vùng giao tranh khi Việt cộng tấn công Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968 – Ảnh: Tim Page/Corbis/Getty Images


Trận tấn công của Việt cộng vào Sài Gòn lúc 4 giờ 30 ngày 21 Tháng Tư năm 1975, thiêu rụi 150 ngôi nhà gỗ. Mười bốn thường dân chết tại chỗ và hơn bốn mươi người bị thương – Ảnh: Jacques Pavlovsky/Cornis/Getty Images

Sau ngày miền Nam “được giải phóng”, bọn Việt cộng “sợ” cách mạng quá nên tự động biến mất!

Xem thêm tại đây:

Không có nhận xét nào: