Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

‘Cô ấm’ Nguyễn Tường Vi dùng tiền mừng sinh nhật mua xe máy tặng người nghèo - Đằng Vân


Tường Vi (thứ hai từ trái) tặng 5 chiếc xe cho người khó khăn trong ngày sinh nhật, 2 Tháng Mười Một – Ảnh: Vương Trần/VNExpress - Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao câu chuyện cô gái trẻ được mẹ tặng 100 triệu để tổ chức tiệc sinh nhật, thế nhưng thay vì mở tiệc linh đình để tụ tập cùng bạn bè, “cô ấm” này đã dành toàn bộ số tiền để cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện “Team 44” tặng 5 xe máy và tiền mặt giúp đỡ cho những hoàn cảnh tàn tật và khó khăn do dịch COVID-19. Cô gái này là Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1992, ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), “cô ấm” chính hiệu khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Chia sẻ về lý do dùng 100 triệu đồng quà tặng sinh nhật của mẹ vào hành động ý nghĩa này, Vi cho biết: “Mình rất hạnh phúc khi số tiền bỏ ra giúp được nhiều người khó khăn. Mình mong những sinh nhật sau này cũng sẽ có hoạt động ý nghĩa giúp đỡ bà con”.
<!>
Tháng Bảy vừa qua, khi thấy dòng người từ miền Nam đi bộ về quê tránh dịch, cô gái trẻ đã vô cùng thương cảm và quyết định tặng 5 chiếc xe máy cho người đi bộ hoặc đạp xe. Qua tìm hiểu và xác thực hoàn cảnh, Tường Vi mới mời 5 người tới để tận tay trao xe.
Trong số 5 người được nhận xe máy và tiền mặt có ông bà Ngô Quý Hải – chủ tiệm bánh ở Kon Tum bị bỏng khuôn mặt nhưng không đầu hàng số phận, Vi cũng đã trao tặng ông Hải chiếc lò nướng bánh trị giá 20 triệu đồng để ông có thể mở lại tiệm bánh. Cô Phạm Thị Chiến, người mưu sinh bằng nghề rửa chén thuê trong các quán nhậu rơm rớm nước mắt sau khi nhận được chiếc xe máy, cô cho biết nhiều tháng nay vì dịch bệnh COVID-19, cô thất nghiệp và cả gia đình sống dựa vào tiền trợ cấp.

Cô ấm’ Nguyễn Tường Vi – Ảnh: 24h.com

Trước đó, “cô ấm” 29 tuổi này cũng là nhà từng là người tài trợ chính cho 10 chuyến xe đưa hàng trăm người từ Nam ra Bắc để hồi hương, kết hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng gạo, nước, nhu yếu phẩm cho người dân về quê. Tường Vi và gia đình cũng là mạnh thường quân thường xuyên đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng trong nhiều hoạt động từ thiện xã hội vì người nghèo trong những năm qua.

Nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng nhân hậu của Nguyễn Tường Vi nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Rất nhanh chóng, thông tin và gia thế của cô gái này được cư dân mạng tìm ra. Được biết, Tường Vi sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ làm kinh doanh bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng.

Được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nhưng Tường Vi lại là một gái rất tự lập. Năm 18 tuổi, cô đã tách ra làm kinh doanh mỹ phẩm và spa. Khi vừa tốt nghiệp đại học, cô gái đã sở hữu nhà riêng và xe ô tô, đồng thời là bà chủ chuỗi spa có mặt ở các thành phố lớn. Vi cho biết cô được cha mẹ hỗ trợ khởi nghiệp.

Có điều kiện nhưng không chỉ nghĩ cho bản thân, Vi luôn muốn được làm gì đó giúp sức cho quê hương miền Trung. Từ ngày làm thiện nguyện, cô có thêm động lực để tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Vi chia sẻ:
“Vi không thể lấy tiền của gia đình để làm từ thiện mãi. Muốn cho đi nhiều thì mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn.”

(Theo 24h.com)

Không có nhận xét nào: