Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Thế giới hoang vắng - Andy Van

See the source image<!>

Andy
william tyler desert GIF by Merge Records

Các biện pháp phòng chống dịch Vũ Hán lây lan khiến không gian công cộng khắp thế giới bị bỏ hoang, nhiều sự kiện lớn không có khán giả.

Thế giới hoang vắng
Khu vực lát gạch trắng gần như không bóng người xung quanh Kaaba hôm 6/3. Đây là địa điểm thiêng liêng nhất của đạo Hồi, được coi là "nhà của Thượng Đế", nằm ở thánh địa Mecca (Arab Saudi). Buổi cầu nguyện vào thứ 6 đã bị gián đoạn khi dịch Vũ Hán hoành hành ở Trung Đông khiến chính quyền Arab Saudi phải đình chỉ các cuộc hành hương tới thánh địa này. Ảnh: Ganoo Essa/Reuters.
Thế giới hoang vắng
Quầy làm thủ tục tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, thủ đô của Israel ngày 10/3. Ảnh: Jack Guez/Reuters.
Thế giới hoang vắng
Châu Á cho đến nay là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì vắng bóng du khách. Trong hình là cảnh nhân viên nhà hàng chờ khách trong khu phố người Hoa ở Singapore một ngày cuối tháng 2. Ảnh: Edgar Su/Reuters.
Thế giới hoang vắng
Tương tự, ở Thái Lan, những chiếc xe du lịch nằm im lìm trong bãi đỗ gần sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, ngày 8/3. Các công viên giải trí nổi tiếng nhộn nhịp của Thái Lan thời gian này cũng chịu cảnh trống rỗng vì nỗi lo ngại dịch Vũ Hán của du khách. Ảnh: Mladen Antonov/AFP.  
Thế giới hoang vắng
Du khách chụp ảnh giữa những hàng ghế phơi nắng gần như không người ở Pattaya, Thái Lan ngày 7/3. Ảnh: Mladen Antonov/AFP.
Thế giới hoang vắng
Nhật Bản cũng không khác. Giải đấu vật Spring Grand Sumo diễn ra sau cánh cửa đóng kín và không có khán giả ngày 8/3 ở Osaka, Nhật Bản.. Ảnh: Kyodo/Reuters.
Thế giới hoang vắng
Trận bóng chày không khán giả giữa hai đội Yomiuri Giants và Yakult Swallows trên sân vận động gần 50.000 chỗ Tokyo Dome, Nhật Bản ngày 29/2. Chính quyền Nhật Bản hôm 9/3 cho biết họ đã hoãn ngày khai mạc mùa giải của 12 đội bóng chày chuyên nghiệp vì sự lây lan của dịch Vũ Hán . Ảnh: Eugene Hoshiko/AP.
Thế giới hoang vắng
Hành khách bên trong chuyến xe điện vắng bóng người ở trung tâm thành phố Milan, Italy hôm 26/2.

Đất nước hình chiếc ủng đang trở thành điểm nóng dịch Vũ Hán lớn thứ hai thế giới sau Trung Cộng, với hơn 12.000 ca nhiễm và ít nhất 827 ca tử vong (tính đến 12/3), cao hơn rất nhiều so với Iran và Nam Hàn, cũng như tất cả quốc gia châu Âu khác. Ảnh: Claudio Furlan/AP.
Thế giới hoang vắng
Khung cảnh hoang vắng trên một con kênh ở Venice, Italy. Ngày thường, nơi này được phủ kín bởi hàng trăm chiếc thuyền chở khách du lịch tham quan thành phố. Ảnh: Manuel Silvestri/Reuters.
Thế giới hoang vắng
Những chiếc ghế trống tại quảng trường Saint Peter, Vatican trước giờ phát sóng trực tiếp lời cầu nguyện chủ nhật của Đức Giáo hoàng Pope Francis hôm 8/3, khi dịch bệnh đã trở nên nghiêm trọng ở Italy. Ảnh: Antoine Mekary/ALETEIA.
Thế giới hoang vắng
Cuộc đua không khán giả của FIS World Cup Bắc Âu diễn ra hôm 7/3, khi các nữ vận động viên tranh tài tại chặng đua dài 30 km ở Holmenkollen, Na Uy. Ảnh: Vidar Ruud/AFP.
Thế giới hoang vắng
Một khách mua hàng đi ngang qua các kệ trống nơi thường chứa xà phòng, chất khử trùng và giấy vệ sinh tại cửa hàng tạp hóa ở Glendale, California, vào ngày 7/3. Theo The Atlantic, nỗi sợ mang tên dịch Vũ Hán đã khiến người dân hoảng hốt dự trữ thực phẩm đóng hộp và các chất tẩy rửa, vệ sinh.

WHO ngày 11/3 tuyên bố dịch Vũ Hán là đại dịch. Hiện dịch xuất hiện ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 122.000 người nhiễm và hơn 4.300 người tử vong. Ảnh: Robyn Beck/AFP.

desert GIF

Kiều Dương (Theo The Atlantic)

Không có nhận xét nào: