Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Mưa đá phủ trắng đường, sườn đồi ở Lai Châu

Mưa đá phủ trắng đường, sườn đồi ở Lai Châu - Ảnh 1.

TTO - Trận mưa đá kéo dài chừng 40 phút ở xã Dào San (huyện Phong Thổ) đã phủ trắng mọi con đường, những sườn đồi khiến nhiều nhà dân bị thủng mái, cây trồng bị ảnh hưởng.

Mưa đá phủ trắng đường đi, mái nhà, sườn đồi ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sáng 3-3 - Ảnh: TRẦN HIỀN
<!>
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 3-3, ông Phàn A Long, chủ tịch UBND xã Dào San, cho biết lực lượng chức năng của địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại sau trận mưa đá sáng cùng ngày.Theo ông Long, khoảng gần 9h sáng hôm nay, trên địa bàn xã Dào San bất ngờ xuất hiện mưa đá dày đặc, kích thước viên đá trung bình bằng ngón tay cái, nhiều viên to bằng cái chén, quả trứng gà. Cơn mưa kéo dài chừng 40 phút khiến mọi con đường, ngóc ngách, sườn đồi phủ trắng bởi những viên đá.
Nhiều nhà dân lợp mái ximăng bị thủng, vỡ, nhiều diện tích cây như đào, mận, táo mèo... bị rụng, ảnh hưởng.
Mưa đá phủ trắng đường, sườn đồi ở Lai Châu - Ảnh 2.
Mưa đá dày đặc kéo dài chừng 40 phút - Ảnh: TRẦN HIỀN
Mưa đá phủ trắng đường, sườn đồi ở Lai Châu - Ảnh 3.
Đường trung tâm xã Dào San phủ trắng đá - Ảnh: TRẦN HIỀN
Mưa đá phủ trắng đường, sườn đồi ở Lai Châu - Ảnh 4.
Những lớp đá dày cả chục centimet trên đường - Ảnh: TRẦN HIỀN
Mưa đá phủ trắng đường, sườn đồi ở Lai Châu - Ảnh 5.
Những con đường, sườn đồi phủ trắng đá - Ảnh: TRẦN HIỀN

Không có nhận xét nào: