
Thành phố Vũ Hán trong những ngày phong tỏa vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán
Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc còn quá sớm để ăn mừng Trang tin VOA ngày 20/3 dẫn lời chuyên gia y tế công cộng cảnh báo chính quyền Trung Quốc chớ nên vội vã ăn mừng bởi vì nguy cơ một đợt bùng phát dịch bệnh thứ nhì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 18/3 cho biết tất cả 34 ca lây nhiễm mới được báo cáo ngày hôm trước đều là những ca lây nhiễm từ bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc, nơi xuất hiện ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào dù là từ trong nước hay từ nước ngoài. Tuy vậy, các nhà dịch tễ học nói không có lý do gì để chính quyền Trung Quốc tuyên bố chiến thắng tại thời điểm này.<!>
“Tôi nghĩ hãy còn quá sớm để ăn mừng, có khả năng đợt bột phát thứ hai đã bắt đầu ở Trung Quốc”, Giáo sư dịch tễ học Ben Cowling thuộc Đại học Y tế Công thuộc Đại học Hồng Kông cảnh báo.
Mỹ có thể điều hàng chục ngàn Vệ binh Quốc gia giúp dân chống virus Vũ Hán
Hàng chục ngàn lính Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ có thể được điều động để giúp các tiểu bang đối phó với virus Vũ Hán đang lây lan nhanh chóng, trang VOA dẫn lời người đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết vào ngày 19/3.
Tướng Joseph Lengyel cho biết tổng cộng có 2 ngàn lính đã được điều động và từ đây tới cuối tuần có thể tăng gấp đôi. Vệ binh Quốc gia đã được gọi đi phục vụ tại 27/50 tiểu bang của Mỹ để hỗ trợ dọn dẹp khử trùng các nơi công cộng và phân phối thực phẩm tới nhà dân trong mùa dịch virus corona.
COVID-19 tại Iran: Thiếu thiết bị y tế, người dân lo ngại biện pháp kiểm dịch của chính quyền

Người dân tại Tehran, Iran
Trong một bài đăng trên tờ Independent hôm 19/3, các chuyên gia y tế Iran tiết lộ điều kiện chữa trị tại các bệnh viện không đảm bảo vì các vật dụng y tế dần cạn kiệt trong khi số người nhiễm virus Vũ Hán tại nước này đang gia tăng.
Một y tá làm việc tại Karaj, cách thành phố Tehran 25km về phía Tây Bắc, nói với Independent rằng khẩu trang chỉ dành cho những người làm việc trong bộ phận cấp cứu, làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên y tế tại các bộ phận khác cũng như các bệnh nhân.
“Chúng tôi thực sự thiếu các thiết bị y tế. Các bệnh viện của chúng tôi đều quá tải và các y bác sĩ đã kiệt sức”, người y tá nói.
“Trong những ngày đầu, các nhân viên y tế có khẩu trang và quần áo bảo hộ. Nhưng bây giờ những thứ này trở nên khan hiếm hơn khi số người nhiễm bệnh trên cả nước đang gia tăng”, cô nói thêm.
Một nam kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ở Tehran cho biết mỗi nhân viên y tế được phát hai khẩu trang mỗi ca, nhưng số lượng này là không đủ.
“Các trường hợp lây nhiễm trong số các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác nhìn chung đang tăng nhanh chóng”, ông nói. “Chúng tôi rất lo lắng cho gia đình của mình vì chúng tôi có thể bị nhiễm bệnh và lây virus cho người nhà”.
Một cư dân ở Tehran cho biết các thi thể đang được chất đống tại nhà xác và khi chính quyền chôn cất, họ đã rắc thêm vôi để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.
Còn ở nhiều vùng nông thôn, nơi người dân chủ yếu tự mình xoay sở, một người đàn ông cho biết người dân địa phương nhanh chóng chôn xác trong các ngôi mộ tạm thời mà không tổ chức nghi lễ.
“Vài ngày trước, một trong những người thân của tôi sống xa thành phố phát hiện ra một người hàng xóm đã chết vì virus corona. Gia đình anh ấy sợ đến gần thi thể”, người dân nói.
“Họ hàng của tôi đã dùng một chiếc chăn để bọc thi thể, sau đó di chuyển thi thể và cuối cùng ném vào nơi chôn, mà không có bất kỳ nghi lễ nào – giống như chôn một con vật đã chết”, người đàn ông nói thêm.
Mặc dù các báo cáo cho biết Iran đã cấm các sự kiện tập trung đông người, nhưng người này nói rằng chính quyền đã thất bại trong việc cách ly các thành phố và cách ly xã hội.
Thay vào đó, nhiều công dân chuẩn bị cho dịp “Tết Ba Tư” của Iran vào ngày 20/3.
“Thật không may, nhiều người không hiểu và vẫn đi du lịch khắp nơi và đang chuẩn bị đi nghỉ”, cư dân Tehran cho biết.
“Chính quyền Iran chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận sự bất tài của mình”, người này nói thêm.
Y tá ở Karaj cũng báo cáo cảnh sát ít khi hiện diện và thực thi lệnh giới nghiêm.
Chính quyền đã đưa ra các tuyên bố khuyến cáo mọi người ở nhà và tránh đi du lịch trong kỳ nghỉ năm mới để ngăn chặn việc lây nhiễm virus. Nhưng vào hôm 19/3, những bức ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy tình trạng kẹt xe trên đường cao tốc Tehran – Qom.
Dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu tại thành phố Qom, cách thủ đô Tehran của Iran 120km về phía Tây Nam và là thành trì của Hồi giáo dòng Shiite. Các nhà chức trách đã yêu cầu đóng cửa các nhà thờ, song vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng.
“Theo các nguồn tin từ dân chúng, do tận mắt chứng kiến hoặc tiếp cận được các báo cáo từ những nơi chủ chốt, số ca nhiễm COVID-19 cao hơn ít nhất 4 lần so với những gì giới chức xác nhận”, ông Mzahem Alsaloum, một nhà nghiên cứu làm việc cho nhà thầu quốc phòng phương Tây nói.
“Các nhà chức trách không thể thực hiện các xét nghiệm chính xác, họ chỉ kiểm tra những người có triệu chứng nặng. Họ không có khả năng áp dụng các biện pháp kiểm dịch hoặc cách ly xã hội, và có những lo ngại về năm mới. Quản lý của chính quyền căn bản là yếu kém”, ông nói thêm.
Iran có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc về mặt chính trị và thương mại. Giới chức Iran đã thừa nhận sự xuất hiện của virus corona tại nước này vào ngày 19/2 sau nhiều tuần phủ định. Một diễn viên truyền hình đã công khai chỉ trích chính quyền nói dối và không phong tỏa thành phố Qom để ngăn dịch bệnh lây lan.
Hiện Iran ghi nhận 18.407 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó 1.284 người đã tử vong. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur ngày 19/3 cho biết, cứ 10 phút lại có 1 người ở nước này chết vì virus Vũ Hán, và khoảng 50 trường hợp nhiễm mới mỗi giờ.
Kremlin nói Tổng thống Putin không cần xét nghiệm virus Vũ Hán
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không xét nghiệm chủng mới virus corona, và không cần phải trải qua xét nghiệm bởi vì ông khỏe mạnh và không có triệu chứng, Kremlin nói hôm thứ Sáu (20/3).
Theo Reuters, cho tới nay, Nga đã báo cáo 199 ca nhiễm virus Vũ Hán, ít hơn so với nhiều nước châu Âu khác. Nhưng con số này đã tăng mạnh trong những ngày gần đây và một người được chẩn đoán nhiễm virus đã tử vong.
Malaysia huy động quân đội thực thi các biện pháp nhằm khống chế virus Vũ Hán
Malaysia sẽ huy động quân đội hỗ trợ việc thực thi các biện pháp nhằm khống chế sự lây lan của virus corona, chính phủ cho biết hôm thứ Sáu, khi nước này đang vật lộn với số lượng ca nhiễm cao nhất ở Đông Nam Á.
Malaysia hôm nay đã báo cáo 130 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.030, chiếm gần 40% ca nhiễm ở Đông Nam Á.
Kể từ hôm 18/3, Malaysia đã đóng cửa biên giới, trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu trong hai tuần và người dân được lệnh hạn chế ra ngoài.
Myanmar có chung biên giới với Trung Quốc nhưng ‘miễn nhiễm’ với virus Vũ Hán?

Bà Aung San Suu Kyi
Đường biên giới Myanmar – Trung Quốc trải dài hơn 1.400 dặm, nhưng các ca nhiễm virus Vũ Hán chỉ được báo cáo ở phía một bên.
Trung Quốc đã thống kê hơn 80.800 người mắc virus corona, nhưng theo bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo dân sự của Myanmar, nước này vẫn chưa thấy có ai nhiễm virus.
“Cho đến nay, nước ta không có ai nhiễm COVID-19”, bà Aung San Suu Kyi phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai (16/3).
Trong khi đó, về phía Tây của đất nước, Ấn Độ xác nhận 114 ca nhiễm virus corona, còn ở Bangladesh ghi nhận 5 trường hợp. Quốc gia láng giềng phía Nam, Thái Lan, đã báo cáo 114 trường hợp.
Để giải thích cho sự lạ thường này, một phát ngôn viên của chính phủ Myanmar đã tuyên bố rằng, do “lối sống và chế độ ăn uống” của người dân đã bảo vệ họ khỏi căn bệnh – đặt ra những lo ngại đất nước này đang hạ thấp tác động của căn bệnh do virus Vũ Hán gây ra.
The Guardian ngày 17/3 trích dẫn một phát ngôn viên của chính phủ Myanmar, Zaw Htay, cho biết, việc sử dụng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng đã giúp hạn chế sự lây lan của căn bệnh.
Nhưng không có bằng chứng cho thấy chế độ ăn kiêng hoặc tiền giấy có thể ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
Aung Aung, một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa ở Myanmar, cho biết với tờ Thời báo New York: “Tôi không nghĩ rằng Myanmar có các kỹ thuật hiện đại để biết liệu virus có ở đây hay không”.
Dù tuyên bố không có ca nhiễm nào, nhưng chính phủ đã cấm các lễ hội và sự kiện giải trí vào tháng Tư, bao gồm ngày Tết té nước Thingyan, lễ lớn nhất hằng năm ở nước này.
Chính phủ cũng bắt đầu khởi động chiến dịch gây quỹ từ công chúng để hỗ trợ chính phủ đối phó với căn bệnh.
“Tôi kêu gọi các bạn ai có khả năng đóng góp hãy cho đi nhiều nhất có thể”, bà Aung San Suu Kyi nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét