Người dân gốc xứ nào thì sẽ chọn mua thứ đó theo truyền thống, dân gốc Châu Á thì chất toàn thực phẩm như gạo, thịt, mì gói, phở khô, các thứ cháo sấy; người Hispanic thì mua pasta, pizza và thịt cá; còn dân Mỹ thì đồ hộp, thịt, cá, trứng, đặc biệt là nước uống đóng chai và giấy vệ sinh là hai mặt hàng được dân Mỹ mua nhiều nhất.
Mới sáng sớm, tại siêu thị Costco, Garden Grove, hàng người xếp hàng từ trong đường Dorothy là con đường nhỏ vào nhà dân, kéo dài rồng rắn ra tới đường Century, ước tính hàng ngàn người đủ cả các sắc dân, gồm người cao niên cho tới thanh niên, em bé. “Cứ như là đoàn quân xung trận,” theo lời một thanh niên tên Tùng nói.
Anh Tùng cho biết: “Em là sinh viên trường Coastline Community College, bố chở em đến đây lúc 8 giờ sáng nay, bố em không còn chỗ đậu xe phải kiếm nhà dân gần đó đậu nhờ, em đứng gần cuối hàng, chắc hai tiếng nữa mới vô tới cửa. Em nghĩ tình hình này là do Tổng Thống Donald Trump mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch COVID-19, mới chiều Thứ Sáu hôm qua thôi!”
Điểm son cần nhắc đến là ai cũng xếp hàng ổn định theo thứ tự, vui vẻ trò chuyện cho qua thời gian chờ đợi, cũng may là sáng Thứ Bảy trời mát không có nắng, có người còn đem điện thoại quay lại cảnh này, để gởi bạn ở nơi khác coi cho biết.
Bà Trần Ngọc Phong, cư dân Garden Grove, còn cẩn thận đem theo ghế xếp nhỏ, bà ngồi xuống để chờ hàng người nhích lên từng chút một. Ông Phong thì lo lắng: “Vợ tôi có thẻ Costco nên đã mua đủ các thứ cho hai người già trước hai tuần nay, vậy mà hôm nay thấy người ta đi đông như vậy cũng hơi lo, lại chạy ra mua thêm vài món nữa. May mà bà nhà tôi đã mua thực phẩm đủ dùng cho bốn tuần lễ, nhưng lại quên mua giấy vệ sinh ít quá, nhờ mấy bà bạn nhắc mới chạy mua thêm, không biết vô trong có còn không. Tôi còn tranh thủ, ghé vô đổ xăng trong Costco, thấy người Mỹ cũng ghé vô nhiều lắm.”
Bà Liên Trần đứng kế bên cho biết: “Tôi ở San Diego xuống đây tối qua, người em tôi nói mà tôi không tin, bây giờ ra tới đây phụ em đi mua đồ mới thực sự hoảng hồn. Tôi qua Mỹ từ 1975 tới giờ, 45 năm rồi tôi mới thấy cảnh này lần đầu, kinh khủng quá!”
Trước cửa siêu thị Costco ở Westminster, một cảnh tượng còn “kinh khủng” hơn nữa khi một chiếc xe pick up truck chất đầy toàn giấy vệ sinh do ba bà chuyền tay nhau chất lên. Một bà cho biết xếp hàng từ 8 giờ sáng đến hơn 11 giờ trưa thì cả ba người mới mua được bấy nhiêu, và tiếp tục quay trở vô xếp hàng chờ mua nữa!
Chợ Food 4 Less ở trên đường Katella, Garden Grove, là chợ chuyên bán đồ của người Hispanic cũng vậy, các món thực phẩm truyền thống của họ như pizza, pasta (một loại nui) cũng hết sạch, trong khi quầy gạo và nước uống trống trơn, và hàng người xếp hàng dài ra tới cửa.
Cô Jenifer từ Texas qua California lo việc công ty cho biết: “Chồng em là người Mỹ, làm trong công ty điện toán, cho hay đừng coi thường bệnh dịch kỳ này, có thể ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực lắm. Riêng vợ chồng em đã chuẩn bị mua đủ các thứ dùng trong nhà và dự trữ cho hơn hai tháng nên không lo gì nữa, chỉ cầu trời cho nước Mỹ được an lành!”
Điều lạ lùng là không những thực phẩm, thức ăn đồ uống, mà gian hàng găng tay và giấy vệ sinh ngay trong chợ nào cũng sạch trơn, nước giặt đồ, nước uống đóng chai, lương thực khô cái gì cũng hết, thịt cá tươi, rau cải tươi thì còn, nhưng không ai biết tình hình sắp tới sẽ như thế nào. Mặt hàng nào thiết thực cái cũng hết, chợ lớn chợ nhỏ gì cũng hết!
Ông Mai Trần, cư dân Fullerton, chở vợ mua đồ trong Walmart, Garden Grove, có vẻ thông thạo sự việc, cho hay: “Tôi rất hiểu tình hình này, chỉ là ‘tâm lý đám đông’ thôi, nó nhân lên theo cấp số nhân, tôi đọc báo Người Việt thấy nhiều người phê bình người Việt mình qua tới Mỹ mà cũng còn giữ tính cách ‘chụp giựt’ của người Việt, cái gì cũng lo thu mua gom hết!”
“Điều chê trách đó không đúng hẳn đâu, với kinh nghiệm của người sống qua thời chiến tranh Việt Nam, riêng tôi cũng là người lính Việt Nam Cộng Hòa nên rất thông cảm người Việt mình. Ai đã từng sống qua thời nạn đói năm Ất Dậu ngoài Bắc, rồi đến cuộc chiến 20 năm ở miền Nam, rồi cả nước đói sau năm 1975, ắt hẳn đều hiểu. Tâm lý chung người ta sợ dịch COVID-19 bùng phát, cả nước ngưng trệ, nên mua dự trữ, thế thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng dân sống ở nước Mỹ không bao giờ bị đói. ‘God bless America!’” ông Mai chia sẻ.
Vâng, rồi một ngày cũng qua, cầu mong cho sao cho thế giới và nước Mỹ được an lành. (Văn Lan)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét