Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Ông Già Noel Hải Mõ mời rượu Khách Không Nhà (Homeless)

 
Lần đầu tiên thấy Ông Già Noel phát…rượu! 
San Jose: Sáng Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017, trong không khí Noel yên bình, mùa của chia sẻ tình yêu thương nhân loại, Nhóm Mõ Nhân Ái đã thực hiện một Tiệc Giáng Sinh thịnh soạn, cho những người không may mắn, không được hưởng không khí ấm cúng, chung quanh có người thân, của căn nhà hạnh phúc trong mùa lễ.
<!>
Tử 9 giờ sáng, gần hàng trăm những con người nghèo khổ đã tập trung trước sân đậu xe của Thư viện Tully, háo hức, vui vẻ chịu đựng cơn gió lạnh sáng mùa đông, để được phục vụ “bữa cơm đặc biệt nhất trong năm!” Đầy tình thương yêu giữa người với người.
Tiệc bắt đầu phục vụ với những ly cà phê nóng, trước bữa tiệc, rồi Ông Già Noel xuất hiện! làm mọi người ngạc nhiên thích thú. Vài người ôm chầm lấy Ông để chụp những tấm hình kỷ niệm. Năm nay Ông không phát quà, hay lì xì vé số, mà tặng mỗi khách không nhà một chai rượu vang của Ý! Như muốn chia sẻ chút men say ấm áp tình người trong không khí mùa lễ.
Nhận món quà đặc biệt này, nhiều khách không nhà luôn miệng “Cám ơn Santa!” Nhiều người còn khen: “Cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ thấy Ông Già Noel nào phát…rượu! như ông già này cả!” Quá đã!
Đây chỉ là những sinh hoạt bình thường mà Nhóm Mõ Nhân Ái đã thực hiện qua bao nhiêu năm, để mang lại chút ấm áp tình người trong những muà lễ hội. Holloween có ma! Thanksgiving có gà tây, Têt có phong bì lì xì…những tiết mục nho nhỏ này, lại là niềm vui rất lớn với những người bất hạnh.
Sau khi nhận quà, khách không nhà được phục vụ một bữa ăn truyền thống đầy đủ các món ăn phải có trong bữa tiệc Giáng Sinh. Lại còn được tặng thêm quà, gif card, thực phẩm đóng hộp, quần áo, vật dụng và một ít tiền mặt… Ánh mắt ai cũng rưng rưng niềm cảm động.


Một khách không nhà, nét mặt an vui hạnh phúc, ấm áp trong mùa lễ.

Nhiều khách không nhà tâm sự: “Nhờ có quý anh chị, mà chúng tôi mới có được chút không khí ấm áp trong mùa lễ! Nhất là thời gian giá lạnh này, là mùa khổ nhất của chúng tôi! Nhiều người qua đời trong thời gian này nhất! Vật chất khổ một, tinh thần, cảm giác cô đơn khổ mười!”
Lời tâm sự này, có lễ là phần thưởng tinh thần quý báu nhất, dành cho những tấm lòng, những ân nhân đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc, để công tác nhân ái, ý nghĩa này trường tồn qua một phần tư thế kỷ, 25 năm!


Ông Già Noel (LVHải) sinh hoạt với khách không nhà năm 2014

Quý Vị đã thực hành theo  tinh thần Giáng Sinh qua lời của Chúa: “Hãy phục vụ cho những con người hèn mọn, khốn khổ, bé nhỏ nhất, là phục vụ cho… chính Ta!” phần thưởng mà Quý Vị sẽ nhận được từ Troi Cao: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm!” Chúc Mừng Giáng Sinh!

Không có nhận xét nào: