Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Sài Gòn sống động qua hình xưa


Sài Gòn sống động qua hình xưa

  Mặt tiền Toà nhà Quốc Hội (Hạ Nghị Viện )
 Công viên Đống Đa ( trước rạp Rex) , có tượng kỷ hà , biểu tượng của Không Lực VNCH .
Eden một thời , nay đập mất tiêu rồi . Nhìn bảng trắng chắc đang mùa bầu cử .
 Người Saigon không ai mà không biết ngôi đền này . Thú vui của người Saigon là đi chơi Sở thú , chụp ảnh kỷ niệm tại đây . ĐỀN THỜ VUA HÙNG Ỡ SỠ THÚ.
 Tượng đài An Dương Vương ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Minh Mạng ( nay là Ngô Gia Tự ) - Trần Hoàng Quân ( nay là Nguyễn Chí Thanh ).
Hình ảnh thân quen của người Saigon cùng con đường Duy Tân cây dài bóng mát . 
Vâng , tất cả đã " Trả lại em yêu ". Hồ Con Rùa.
 Công trường Duy Tân (Hồ con rùa).
 Công trường Kennedy , tượng Đức Mẹ Hòa Bình và Bưu Điện Saigon.
 Vương Cung Thánh đường. Dân Saigon vẫn quen gọi là Nhà thờ Đức Bà.
Tòa Tổng Giám Mục Saigon
 Chiec xe trong ảnh la vespa spring, còn toa nha trong ảnh neu khong lam hien thoi la ky tuc xa sinh vien dư bị dai hoc nằm tren duong Nguyen Chi Thanh phuong 9 quan 5.
 Kế bến xe buýt chợ Bến Thành.
 Góc bên trái là đường Nguyễn Huệ (cuối đường giáp với Tòa Đô Chánh).  Đường Lê Thánh Tôn Q1.
 Việt Nam Quốc Tự, Q10.
 Đường Trần Hưng Đạo, Q1.
 Xe Lam, hình ảnh một phương tiện giao thông công cộng quen thuộc tại Saigon và miền Nam trước kia, không phân biệt sang hèn.
 Cái Kiosque này bán báo và photocopy ở góc Trần hưng Đạo và BS Calmette, chính xác là trên lề đường Trần hưng Đạo cạnh công ty máy may Sinco. Nhà hàng Văn Cảnh kìa.  
Ty cảnh sát quốc gia... những cụm từ xưa cũ vẫn làm mình bồi hồi khi nhìn lại.
 Quần patte ..có lẽ ảnh này chụp khoảng cuối thập niên 60.
Dòm cây thông biết chụp khu Nguyễn Huệ mùa Noel rồi. 
 Công viên Chi Lăng - Tự Do.
 Góc này là Nguyễn Du - Tự Do. Tòa nhà đó là Nha Điền Đia?
 Khách sạn Ca Ra Ven.
Dòm y phục phụ nữ tới nay vẫn à la mode...
Đây chính là ngã từ Ngô Đức Kế - Tự Do, ngã tư cuối cùng của con đường Tự Do. 
Có tiệm may Coya quảng cáo nơi góc trái . Còn tòa nhà có tháp cao này chính là khách sạn Saigon-Palace.
hoặc Góc Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền, Q5, kế bên là nhà hàng Bát Đạt, vô CHợ Lớn chơi là đi đường này.
 Cầu Thị Nghè, sau lần chen lấn coi hội chợ ở Sở Thú có người lọt sông nên cấm qua lại luôn !
Hội chợ đó là Hội chợ tổ chức trong vườn hoa Thị Nghè , muốn vào được hội chợ, phải mua vé vô Sở thú rồi đi qua cây cầu này mới tới nơi . Do xảy ra thảm kịch chen lấn chết người , cầu đã bị khóa lại . Giờ đây , với dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh, cầu đã bị phá dở.
 Sờ Nách Ba dzui quá ( snack bar ).
 Góc Lê Lợi - Công Lý. Tòa nhà phía bên đường là Sở Giao Thông Công Chánh. 
Hồi trước lấy bằng lái xe thi ở đó. 
 Phía trái là trường tiểu học Hòa Bình.
 Rap Casino Dakao.
 
 

  Tượng đài thủy quân lục chiến trước toà nhà quốc hội.
 Tòa Đại sứ Mỹ.
 Đây là mặt tiền của Dinh Độc Lập ,nơi ở và làm việc của Tổng Thống VNCH.
Ảnh này nếu không lầm được chụp ngay ngã tư Pasteur-Thống Nhất.
 

Thêm vài hình về con đường Nguyễn Huệ của một thời 
 alt
 Chợ hoa Nguyễn Huệ năm 1962. 
alt
 alt

alt
 Khách sạn Nguyễn Huệ   
alt
 alt

 alt

 alt
 Cặp táp, áo dài, guốc và kiểu tóc của các cô nử sinh xưa.
 alt
 alt
alt
alt
 BV Nguyễn Văn Học cạnh ngã 3 Chi Lăng-Nguyễn Văn Học.
 alt
 Saigon 1969 - KS Nam Đô, đường Nguyễn Thái Học.

Không có nhận xét nào: