Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Cá Hồi Về Nguồn - PH - HCA

Như chúng ta đã biết, cá hồi rời nơi sinh ra, có khi chỉ là một dòng suối nhỏ, để bơi đi tìm cuộc sống nơi bao la biển rộng, xong lại quay về nguồn sinh sản rồi chết, kết thúc chu kỳ sinh tử. Đặc tính này của loài cá hồi luôn để lại một ấn tượng thật mạnh mẽ nơi con người. Hồi là trở về, như hồi cư, hồi hương, chỉ một chữ đó thôi đủ gây một cảm tưởng bồi hồi... Cá hồi không giao phối như đa số sinh vật. Cá cái làm ổ dưới lòng sông suối đẻ một loạt hàng ngàn trứng màu cam, xong đến phiên cá đực phóng dòng tinh trùng màu trắng đục phủ lên trên ổ trứng. Sự thụ tinh xảy ra ngoài thiên nhiên, giống như loài thực vật truyền giống bằng phấn hoa vậy.

Đề tài này đã từng được nhiều người nói đến qua nhiều bài viết mà chúng ta có thể tìm thấy trên các trang mạng trực tuyến:

Cá hồi có đặc trưng là loài cá ngược sông để đẻ, chúng sinh ra tại khu vực nước ngọt, di cư ra biển, sau đó quay trở lại vùng nước ngọt đểsinh sản. Tuy nhiên, có nhiều con thuộc nhiều loài sống cả đời tại vùng nước ngọt. Hầu hết cá hồi tuân theo mô hình cá di cư bơi ngược dòng sông để sinh sản, giai đoạn này chúng trải qua thời kỳ ăn nhiều nhất và lớn lên trong vùng nước mặn, tuy nhiên, khi trưởng thành chúng trở lại để đẻ trứng trong các dòng suối nước ngọt bản địa để đẻ trứng và cá con phát triển qua nhiều giai đoạn khác biệt.
Cá hồi di cư là thời điểm cá hồi, đã di cư từ biển, bơi đến thượng nguồn con sông nơi chúng đẻ trứng trên sỏi đá. Sau khi đẻ, tất cả cá hồi Thái Bình Dương  và Đại Tây Dương đều chết và chu kỳ sống của cá hồi bắt đầu một lần nữa. Sự di cư hàng năm có thể là một sự kiện lớn đối với gấu xám Bắc Mỹđại bàng đầu hóisói xám vì chúng sẽ canh bắt cá hồi để tận hưởng thịt cá hồi đầy bổ dưỡng.

 
 
image
 
 
 
 
 
Cá hồi di cư – Wikipedia tiếng Việt
Cá hồi có đặc trưng là loài cá ngược sông để đẻ, chúng sinh ra tại khu vực nước ngọt, di cư ra biển, sau đó quay trở lại vùng nước ngọt để sinh sản. Tuy nhiên, có n...
Preview by Yahoo
 
  Sông Adams thuộc khu vực Shuswap của tỉnh British Columbia là nơi có cuộc di cư cá hồi về nguồn lớn nhất với ước lượng khoảng từ 6 đến 8 triệu con cá hồi đỏ.

Cá hồi đỏ là một trong các loại cá sống ở nước mặn và sinh sản ở nước ngọt. Cá hồi đỏ thường đẻ trứng trong vùng nước nông trên sông Adams vào tháng 10 hàng năm. Sau khi phát triển trong vùng nước ngọt khoảng 1 năm, những con cá nhỏ nở ra từ trứng sẽ di cư ra biển và sống ở đó khoảng 3 năm rồi quay trở lại chính nơi chúng được sinh ra.
Loài cá hồi khi di chuyển định hướng bằng mùi. Mỗi con cá nhớ đều nhớ mùi của dòng sông nơi nó sinh ra. Khi di chuyển qua đại dương trở về con sông sinh sản, con cá sẽ tìm thấy đường của nó một cách hoàn toàn bản năng vì mùi vị thân quen càng gần càng trở nên rõ rệt.
Khi vào lại vùng nước ngọt, cá hồi sẽ không ăn và chuyển sang màu đỏ sáng.
Cá hồi có khả năng bơi ngược sông, vượt qua các dòng nước chảy xiết trong hành trình dài gần 500km từ biển tới sông Adams. Sau khi đã trở về nhà, chúng đẻ trứng rồi cuối cùng kiệt sức và chết. Trứng sau đó nở ra con non và con non lại hành trình ra biển.
Hiện tượng di cư bí ẩn của cá hồi luôn thu hút sự quan tâm của du khách đến với sông Adams. Tại công viên Roderick Haig-Brown cạnh sông Adams - địa điểm quan sát cá hồi đẻ trứng tốt nhất, bầu không khí tại khu vực vốn yên tĩnh này đã trở nên nhộn nhịp giống lễ hội đường phố. 

 
 
image
 
 
 
 
 
Bí ẩn của thiên nhiên: cá hồi đỏ về nguồn - Thầy Nguyễn ...
Nông Lâm Súc Bảo Lộc, nls, nonglamsuc, nong lam suc, Bảo Lộc, NLSBL, nlsblm NLS BL, Nong nghiep,nong lam suc, nông lâm súc, Nông Nghiệp, Vương Thế Đức, ...
Preview by Yahoo
 


Có một điều thích thú là chúng ta có thể xem cá hồi vượt thác nước ngay trong thành phố Toronto mà chẳng cần đi xa. Bắt đầu từ cuối tháng Chín và trong suốt tháng Mười, cá hồi từ hồ Ontario lội ngược ba con sông chảy qua GTA (đại thủ phủ Toronto) là sông Don, sông Humber và sôngCredit. Nhưng duy chỉ sông Humber là có xây một số đập ngăn nước để chống lụt. Địa điểm thuận tiện nhất và đông người xem nhất là tại công viên Étienne Brulé gần ngã tư đường Bloor và đường Jane

Năm nay CY mê đi chụp ảnh cảnh mùa thu và mê đi săn bạch quả nên trễ xem cá hồi vượt đập nước sông Humber rất gần nhà, lái xe chỉ 15 phút. Đến chừng người bạn ảnh là NS Trần Thái Lực nhắc rủ đi trong tuần trước thì đã muộn.

Mời quý bạn xem một mớ ảnh chụp năm trước vậy.

Chiếc xe Hyundai Elantra của CY đang lái vào cổng công viên Étienne Brulé (1592 – 1633, đặt theo tên nhà thám hiểm người Âu đầu tiên đặt chân đến vùng Ontario và tiếp xúc với thổ dân da đỏ).

Sông Humber rất cạn, có thể đứng giữa sông để câu cá.


Một trong nhiều đập ngăn cho dòng nước sông Humber bớt chảy siết. Các đập này được xây sau trận bão lụt Hazel tồi tệ nhất xảy ra ở Toronto tháng 10 năm 1954 làm chết 81 cư dân có nhà gần bờ sông.

 
Đám người đứng xem cá vượt thác. Mỗi lần thấy một con cá hồi phóng lên thành công, mọi người mừng rỡ giùm cho nó. Có con cá phóng mãi mà vẫn không xong, mệt nằm lờ đờ cạnh bên bờ.

Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy có một số dân câu đứng dưới nước bên kia dạ cầu. Luật cấm câu cá ở khúc sông phía trên, nơi cá tìm chỗ dọn ổ để sinh sản.

Cá khôn lắm, lựa nơi thấp nhất, nước chảy êm nhất để vượt.

Hai con vượt cùng một lúc. Một đôi uyên ương chăng?


Và sau đây là vài tấm hình do người bạn ảnh Lực Trần chụp năm nay, nghệ thuật hơn nhiều, tuy cảnh thu đã tàn, mang nét đìu hiu buồn, nhưng có nét đẹp riêng nên CY vẫn thích.


Hẹn với dòng sông Humber và cá hồi năm sau vậy.

PH-HCA

Không có nhận xét nào: