Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Hành động dũng cảm của phi công chở Chủ tịch Leicester

Hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: Dailymail)

Hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: Dailymail)
Hai phi công điều khiển trực thăng chở chủ tịch đội bóng Leicester - tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha được tưởng nhớ như những người hùng vì đã nỗ lực điều khiển trực thăng tránh khỏi khu vực đông người trong những giây phút cuối cùng trước khi máy bay gặp nạn và phát nổ như cầu lửa.
<!>

Ngày 27/10, chiếc trực thăng Augusta Westland AW-169 của tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha đã gặp nạn và lao xuống một bãi đỗ xe ngay bên ngoài sân vận động King Power, sân nhà của câu lạc bộ Leicester City tại thành phố Leicester, Anh. Phía câu lạc bộ xác nhận Chủ tịch Srivaddhanaprabha, cùng 4 nạn nhân khác đã thiệt mạng sau vụ tai nạn.
Hành động dũng cảm của phi công chở Chủ tịch Leicester - ảnh 1Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha (Ảnh: Reuters)
Trong vụ tai nạn đột ngột, dư luận, truyền thông Anh đã đánh giá cao hành động của 4 người. Đó là 2 cảnh sát và 2 phi công điều khiển máy bay.
Hai phi công được cho là đã nỗ lực điều khiển trực thăng trong giây phút cuối cùng để đưa nó ra khu bãi đỗ xe để tránh gây tai nạn cho nhiều người đi đường hoặc những người hâm mộ bóng đá đang rời khỏi sân King Power.
Hành động dũng cảm của phi công chở Chủ tịch Leicester - ảnh 25 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng tại thành phố Leicester, Anh, trong đó có tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha (phải) (Ảnh: Dailymail)
Vào giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, phi công Eric Swaffer, 53 tuổi và bạn gái 46 tuổi, phi công Izabela Roza Lechowicz, dường như đã cố gắng tránh khu vực khán đài, cũng như khu vực nhà cửa, khách sạn lân cận và lựa chọn điểm rơi xuống một bãi đất trống cách sân vận động hơn 180m khi trực thăng gặp trục trặc. Khi đó, nhiều người đang lưu thông trên con đường đông đúc bên ngoài sân vận động, khi 31.000 khán giả đang rời sân sau khi xem trận bóng giữa hai đội Leicester City và West Ham.
Các chuyên gia nhận định rằng phần cánh quạt của trực thăng đã gặp trục trặc, dẫn tới chiếc AW169 bay theo “đường cong chết chóc”, một thuật ngữ ám chỉ rằng ngay cả những phi công xuất sắc nhất cũng khó lòng xoay chuyển được tình thế.
Đây là 2 phi công rất được ông Srivaddhanaprabha tín nhiệm trong các chuyến bay bằng trực thăng.
Hành động dũng cảm của phi công chở Chủ tịch Leicester - ảnh 3
Cựu Á hậu Hoàn vũ Thái Lan Nursara Suknamai (Ảnh: Dailymail)
Hành động dũng cảm của phi công chở Chủ tịch Leicester - ảnh 4Kaveporn Punpare, một nạn nhân của vụ tai nạn (Ảnh: Facebook)
Hành động dũng cảm của phi công chở Chủ tịch Leicester - ảnh 5
Dòng người đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi trực thăng (Ảnh: EPA)
Hàng xóm của 2 phi công vẫn chưa hết sốc và đau buồn vì tiếc thương cho cặp đôi phi công. “Họ là một cặp đôi rất tốt bụng và chúng tôi đều cảm thấy rất buồn vì thông tin này”, một hàng xóm cho biết.
Dan Cox, một phóng viên hình ảnh của kênh Sky Sports, nhớ lại giây phút tai nạn diễn ra. “Tôi không rõ 2 phi công đã chính xác điều gì nhưng họ dường như đã làm giảm tốc độ của cánh quạt đang gặp trục trặc và di chuyển trực thăng ra bãi đỗ xe. Hai phi công là những người hùng và 2 cảnh sát trước mặt tôi cũng vậy. Mọi chuyện có thể trở nên vô cùng tồi tệ nếu như 2 phi công không chuyển hướng máy bay", Cox nói.
Hành động dũng cảm của 2 cảnh sát
Giây phút xảy ra hỏa hoạn, 2 cảnh sát được nhìn thấy đã lao về phía máy bay đang bốc cháy ngùn ngụt và cố gắng đập vỡ cửa kính máy bay để kéo những người còn sống sót ra ngoài. Tuy nhiên, do lửa bốc lên quá dữ dội, họ đã buộc phải lùi lại trước khi máy bay phát nổ như cầu lửa.
Đồng nghiệp tại sở cảnh sát Leicestershire cho biết hai cảnh sát trên đã bị “sốc” nặng và “chấn động tâm lý” sau khi chứng kiến khoảnh khắc trên.
Leo Bruka, 27 tuổi, một người dân Leicester, đã chứng kiến 2 cảnh sát không quản nguy hiểm chạy tới máy bay gặp nạn. “Một cảnh sát chạy thẳng tới trực thăng đập cửa kính. Người còn lại ngay lập tức lấy từ trong xe hơi một bình cứu hỏa chạy lại hiện trường để dập tắt ngọn lửa”, Bruka nói.
Nhân chứng cho biết toàn bộ sự việc chỉ kéo dài trong khoảng 5-10 giây và sau đó một vụ nổ xảy ra. Toàn bộ cảnh sát và 3-4 người đang cố gắng giúp đỡ các nạn nhân đã phải lùi lại vì ngọn lửa bốc lên quá nóng.
Ngoài tỷ phú và 2 phi công, trong danh sách những người thiệt mạng còn có cựu Á hậu Hoàn vũ Thái Lan Nursara Suknamai và ông Kaveporn Punpare, 2 nhân viên của tỷ phú Srivaddhanaprabha.
Vụ tai nạn đã được gọi là “ngày đen tối nhất” trong lịch sử thành phố Leicester. Tối hôm qua, 28/10, dòng người tưởng niệm đã đặt hoa bên ngoài sân vận động. Các hoạt động cầu nguyện đã diễn ra trên khắp nước Anh.

Không có nhận xét nào: