Để có được bức ảnh đẹp, chú rể đã phải chấp nhận bị treo như thế này! (Ảnh: Internet)

Cách tạo mưa không thể "bá đạo" hơn. (Ảnh: Internet)

"Nãy có ăn củ khoai mà không biết có 'giữ' được lâu không! Nó buông phát thì chết mình!" (Ảnh: Internet)

"Nhanh giùm em, mỏi tay quá!" (Ảnh: Internet)

"Lộn cổ" chỉ vì tạo dáng lạ. (Ảnh: Internet)

Chắc chắn sau buổi chụp ngoại cảnh này, hãng bột giặt sẽ được lợi hơn cả! (Ảnh: Internet)

"Giữ cẩn thận nha bồ, không tui đo đường lập tức đấy!" (Ảnh: Internet)

Để có bức ảnh bên hồ nước thơ mộng... (Ảnh: Internet)

Nhiếp ảnh gia đã phải lăn lê bò toài trên một vũng nước nhỏ. (Ảnh: Internet)

Sự thật đằng sau một hồ nước lớn. (Ảnh: Internet)


Chỉ là vũng nước mưa còn đọng lại. (Ảnh: Internet)


Bạn có thấy vũng nước mưa đã được "biến hóa" và "phù phép" thế nào chưa? (Ảnh: Internet)

Khung cảnh chiều tà... (Ảnh: Internet)

...và sự thật không thể "phũ phàng" hơn. (Ảnh: Internet)

Dáng "chỉ đạo" khó đỡ của một nhiếp ảnh gia. (Ảnh: Internet)

Nỗi khổ của nhiếp ảnh gia không phải ai cũng hiểu! (Ảnh: Internet)



Đây là lí do mà những ai chụp ảnh cưới luôn cười "toe toét". (Ảnh: Internet)

Tạo dáng như thế này đúng là "đỡ không nổi"! (Ảnh: Internet)

Hai "hoàn cảnh" đối nghịch! (Ảnh: Internet)

Sau buổi chụp, chắc chắn sẽ có vài chú kiến về cùng! (Ảnh: Internet)

Một bức ảnh mang tính chất "dìm hàng" trợ lí. (Ảnh: Internet)

Vũng nước từ đâu mà có vậy ta? (Ảnh: Internet)

Nhanh lên phó nháy ơi, em mỏi lắm rồi. (Ảnh: Internet)
_520x347.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét