Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Nụ Cười XHCN




Hâm tỷ độ !

Vợ của Bí thư tỉnh ủy hớt hải chạy đến phòng của ông Chủ tịch tỉnh và nói:
- Anh ơi, anh phải giúp em, giữ gìn hạnh phúc cho gia đình em. Mong các anh họp tỉnh ủy có biện pháp gì đi chứ, chồng em đang hủ hoá!
Chủ tịch tỉnh: Cô này đừng nghen bóng nghen gió rồi nói lung tung, làm mất uy tín cán bộ lãnh đạo của đảng.
- Em nói có sách mách có chứng hẳn hoi nhé. Em lấy được cái này trong cặp sách của chồng em.<!->
Vừa khóc, bà vợ vừa đưa cho ông Chủ tịch tỉnh một cái quần lót phụ nữ. 
- Thôi được rồi, cô cứ về đi, để mai tôi giải quyết .
Nói rồi ông Chủ tịch gói chiếc quần lót vào giấy báo, đút vào tủ đựng tài liệu rồi đi về. Ra đến cửa , chợt nhớ ngày mai có lịch làm việc với Ban kiểm tra tỉnh uỷ nên ông quay lại, mở tủ, lấy tang vật cho vào cặp và lên xe ra về .
Buổi tối, khi ông đang tắm thì thằng con trai xin tiền mua quà sinh nhật cho bạn gái. Ông nói: 
- Bảo mẹ mày lấy tiền trong cặp của ba ý .
Khi nhìn thấy quần lót của mình nằm trong cặp của chồng , bà vợ ông Chủ tịch bực bội nói :
- Cả tuần nay tôi đi tìm chiếc quần lót này mà không thấy, hoá ra ông lại giấu nó ở đây à. Đúng là hâm tỷ độ! 

 Bác sĩ giỏi

Một bác sĩ trưởng phòng khám bảo cậu bác sĩ thực tập: chú đi theo anh để học tập

Hai người đến khám tại nhà cho một bệnh nhân,sau khi khám, bác sĩ trưởng phòng phán:chỉ là chướng hơi đầy bụng do ăn chuối nhiều quá.
Ra ngoài, bác sĩ tập sự hỏi: 
-Sao anh biết bà ta ăn chuối nhiều
-Có gì đâu, anh giả vờ làm rớt chìa khoá cúi xuống lượm, thấy nhiều vỏ chuối dưới gầm giường.
Một lần khác, bác sĩ trưởng phòng giao cho bác sĩ tập sự đi khám bệnh cho chị chủ tịch Hội phụ nữ phường để xem cậu này đã học hỏi được gì.
Sau khi khám, bác sĩ tập sự phán:
-Chỉ là mệt mỏi do họp chi bộ nhiều quá
Ra ngoài, bác sĩ trưởng phòng hỏi:
-Sao chú biết chị ta họp chi bộ nhiều?
-Thì em cũng bắt chước anh giả vờ làm rớt chìa khoá cúi xuống lượm, em thấy thằng bí thư đảng ủy phường nằm dưới  gầm giường













*Thằng bí thư này cái mặt trông hao hao  giống tui ghê ,Hihi !!*=)) rolling on the floor

Hai Bà Trưng sinh ngày nào?
















 Trợ lý vào gặp Tổng Lú.

Trợ lý: Thưa đồng chí Tổng, thành phố HN dự định tổ chức kỷ niệm ngày sinh cho Hai Bà Trưng. Nhưng chưa biết ngày sinh của Hai Bà. Xin đồng chí Tổng cho ý kiến.
Tổng Lú: Xuống nói Nghị Lú hỏi các nhà sử học.
Trợ lý: Đồng chí Nghị Lú có hỏi, nhưng các nhà sử học nói không biết.
Tổng Lú: Vậy đảng nói Hai Bà sinh ngày nào, thì Hai bà phải sinh ngày đó. Cứ thế mà làm.

Trợ lý: ………….???!!

Hiểu thế nào về CNXH ?

Một cụ về hưu hỏi mình:
- Chú có hiểu về CNXH không?
- Dạ, cháu cũng lơ mơ lắm, chỉ biết đó là một xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
- Thế theo chú thì bao giờ nước ta sẽ xây dựng thành công CNXH?
- Dạ, cháu cũng không biết, nhưng có lẽ còn hơi lâu bác ạ.
- Thành công một phần rồi đấy. 
- Nghĩa là răng ạ?
- Thì nhiều quan chức bây giờ đang làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu đó. Cấp phó thì quá nhiều, ngồi xơi nước, cấp trưởng thì có cấp phó lo việc rồi, cũng rảnh. Công việc thì thế mà bổng lộc thì nhiều, ô tô, nhà cửa, đất đai thì xông xênh, đó không phải là hưởng theo nhu cầu à. 
- Dạ, bác nói đúng ạ, nhưng cháu ko dám nghĩ rứa vì nhạy cảm lắm ạ. Thôi, bác cháu ta nói chuyện uống rượu đi, cháu xin kính bác chén nữa!.

Không có nhận xét nào: