Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

Thế giới Ngày nay: 15-17/4/2026 - "Chúng ta đang quen dần với bạo lực, chấp nhận nó và trở nên dửng dưng" - Tĩnh Cao

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Sứ Điệp Phục Sinh urbi et orbi ở Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật mùng 5/4/2026, ĐTC Lêô XIV đã kêu gọi thành phần môn đệ Chúa Kitô chúng ta, thành phần với tư cách là con cái của Thiên Chúa cần phải xây dựng hòa bình bằng cách tích cực đáp ứng trước Chúa Kitô Phục Sinh như sau:
<!>"
Trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta hãy để cho mình được Đức Kitô làm cho kinh ngạc! Hãy để cho trái tim mình được biến đổi bởi tình yêu bao la của Người dành cho chúng ta! Ai đang cầm vũ khí, hãy đặt xuống! Ai có quyền khơi mào chiến tranh, hãy chọn hòa bình! Không phải một nền hòa bình đạt được bằng vũ lực, nhưng bằng đối thoại! Không phải bằng ý muốn thống trị người khác, nhưng bằng việc gặp gỡ họ!

"Chúng ta đang quen dần với bạo lực, chấp nhận nó và trở nên dửng dưng. Dửng dưng trước cái chết của hàng ngàn con người. Dửng dưng trước những hệ quả của hận thù và chia rẽ mà các cuộc xung đột gieo rắc. Dửng dưng trước những hậu quả kinh tế và xã hội mà chúng gây ra và chính chúng ta cũng cảm nhận. Chúng ta ngày càng thấy rõ một sự 'toàn cầu hóa của sự dửng dưng'. Chúng ta lặp lại cách diễn đạt quen thuộc của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người mà cách đây một năm, từ chính ban công này, đã gửi đến thế giới những lời cuối cùng của ngài, khi nhắc nhở chúng ta: 'Bao nhiêu ý muốn gây chết chóc mà chúng ta thấy mỗi ngày trong những cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới!' (Sứ điệp Urbi et Orbi, 20 tháng 4 năm 2025)."

Đúng thế, cùng với Giáo Hội "là ánh sáng muôn dân - lumen gentium", Kitô hữu chúng ta không thể nào mang lại "vui mừng và hy vọng / gaudium et spes" đến cho "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP 2), nếu chúng ta không "để cho trái tim mình được biến đổi bởi tình yêu bao la của Người", trái lại, "chúng ta đang quen dần với bạo lực, chấp nhận nó và trở nên dửng dưng"Vậy, một cách chng lại trào lưu của "một sự 'toàn cầu hóa của sự dửng dưng'" đó là chúng ta tiếp tục tin tưởng cầu nguyện trong tinh thần phụng vụ Lời Chúa của Tuần 2 Phục Sinh, nhất là của Chúa Nhật Lễ LTXC, đồng thời theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay ở đường kết nối tổng hợp trong mấy ngày qua như sau: 

Thế giới Ngày nay: 15-17/4/2026 – “Chúng ta đang quen dần với bạo lực, chấp nhận nó và trở nên dửng dưng”

Trân trọng,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: