Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2026

Thế giới Ngày nay: 12-14/4/2026 - “Không có gì mất mát bởi hòa bình. Mọi thứ đều có thể mất đi do chiến tranh” - Tĩnh Cao

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Quả thực cơn bão lốc (tornado) chiến tranh ở Trung đông tại Iran gây ra bởi liên minh quân sự của 2 cường quốc nguyên tử Hoa Kỳ và Israel đánh úp Iran ngày 28/2/2026 là một nước chưa có nguyên tử, nhưng vẫn có khả năng làm điêu đứng cả 2 cường quốc này, đã có dấu hiệu cho thấy luồng xoáy của cơn bão lốc này đã bắt đầu xoáy đến chung thế giới, bao gồm cả tôn giáo, cách riêng ĐGH Lêô XIV.
<!>
Tổng Thống Donald Trump viết trên Truth Social tối ngày Chúa Nhật 12/4/2026 về ĐGH Lêô XIV như sau:

Đức Giáo Hoàng Leo YẾU KÉM đối với tội ác, và rất tệ trong chính sách ngoại giao... Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhânTôi không muốn một Giáo hoàng cho rằng thật tệ khi Mỹ tấn công Venezuela, đất nước đã chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ". Ngoài ra, vị tổng thống này còn cho biết thêm rằng ĐGH Lêô XIV "không có tinh thần Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (dù ông là người Mỹ)... người có tư tưởng thiên tả... Tôi không phải người mến mộ Giáo hoàng Leo... Tôi không muốn một Giáo hoàng chỉ trích Tổng thống Mỹ, bởi tôi đang thực hiện chính xác những gì mình đã cam kết khi đắc cử với chiến thắng áp đảo". Thậm chí vị tổng thống của Hoa Kỳ đã từng tuyên bố "tôi không cần luật lệ quốc tế" này còn dám công khai tuyên bố một cách ngang nhiên đầy những ngạo mạn rằng "nếu tôi không ở Nhà Trắng, thì Leo cũng không có ở Vatican - If I wasn't in the White House, Leo wouldn't be in the Vatican." 

Đức Giáo hoàng Leo XIV trên chuyên cơ tông du tới Algeria sáng Thứ Hai 13/4/2026, khi được các phóng viên truyền thông đề cập tới những lời Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích mình hôm qua, ngài đã thẳng thắn cho biết như sau: 

"Tôi không coi vai trò của mình là một chính trị gia, tôi không phải là một chính trị gia, tôi không muốn tranh luận với ông ấy. Tôi không nghĩ rằng thông điệp Phúc Âm nên bị lạm dụng như một số người đang làm. Tôi tiếp tục lên tiếng phản đối chiến tranh, tìm cách thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy đối thoại và chủ nghĩa đa phương với các quốc gia để tìm giải pháp cho các vấn đề. Quá nhiều người đang đau khổ ngày nay, quá nhiều người vô tội đã bị giết hại, và tôi tin rằng ai đó phải đứng lên và nói rằng có một cách tốt hơn".

"Tôi nói điều này cho tất cả các nhà lãnh đạo thế giới, không chỉ riêng ông ấychúng ta hãy cố gắng chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy hòa bình và hòa giải".

"Tôi không sợ chính quyền TrumpTôi sẽ tiếp tục lên tiếng về thông điệp Phúc Âm, thông điệp mà Giáo hội đang truyền bá. Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi không nhìn nhận chính sách đối ngoại theo cùng một quan điểm. Nhưng chúng tôi tin vào thông điệp của Phúc Âm với tư cách là những người xây dựng hòa bình”.

Thực tế lại nghiệt ngã oan khiên lắm thay, ở chỗ chính những lời lẽ công kích và hạ nhục Giáo Hoàng Lêô XIV của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chứng thực tâm trạng "có tật giật mình" của vị tổng thống này, vì tất cả những gì Đức Lêô XIV nói một cách tổng quát theo nguyên tắc luân lý và đạo lý về chiến tranh liên quan đến "tất cả các nhà lãnh đạo thế giới, không chỉ riêng ông ấy" lại đều chính xác về vị tổng thống này, nhất là trong Huấn t cho Tối Canh Thức Thứ Bảy ngày 11/4/2026 ở Quảng trường Thánh Phêrô, trong đó, tiêu biểu nhất là những lời sau đây: 


"Cầu nguyện giáo dục chúng ta hành động... Khi đó, tư tưởng, lời nói và việc làm phá vỡ chuỗi xích sự dữ của ma quỷ và phục vụ Nước Thiên Chúa: một Vương quốc không có gươm giáo, không có máy bay không người lái, không có trả thù, không coi thường sự dữ, không lợi nhuận bất chính, nhưng chỉ có phẩm giá, sự cảm thông và tha thứ. Ở đây, chúng ta tìm thấy một bức tường thành ngăn chặn ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối đang bao quanh chúng ta và ngày càng trở nên khó lường và hung hăng. Sự cân bằng trong gia đình nhân loại đang bị xáo trộn nghiêm trọng. 

"Ngay cả Danh Thánh của Thiên Chúa, Thiên Chúa của sự sống, cũng bị lôi kéo vào những diễn ngôn của sự chết. Một thế giới gồm các anh chị em có chung một Cha trên trời biến mất, và như trong một cơn ác mộng, nhường chỗ cho một thực tại đầy rẫy những kẻ thù. Khắp nơi người ta cảm nhận các mối đe dọa thay vì lời mời gọi lắng nghe và gặp gỡ. Anh chị em thân mến, những ai cầu nguyện đều ý thức được giới hạn của chính mình; họ không giết người và không đe dọa bằng cái chết. Trái lại, kẻ quay lưng lại với Thiên Chúa hằng sống để tôn thờ bản thân và quyền lực của mình như ngẫu tượng câm điếc và đui mù (x. Tv 115,4-8), thì trở nên nô lệ của sự chết, sẵn sàng hy sinh mọi giá trị và buộc cả thế giới phải khuất phục.

"Đủ rồi cái kiểu tôn thờ bản thân và tiền bạc! Đủ rồi cái việc phô trương sức mạnh! Chiến tranh đủ rồi! Sức mạnh đích thực được biểu lộ trong việc phục vụ sự sống. Thánh Gioan XXIII, với sự đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng, đã viết: 'Hòa bình mang lại lợi ích cho tất cả: cá nhân, gia đình, các dân tộc, toàn thể gia đình nhân loại'. Và ngài nói thêm khi lặp lại lời của Đức Piô XII: 'Không có gì mất mát bởi hòa bình. Mọi thứ có thể mất đi do chiến tranh' (Thông điệp Pacem in terris, 62)."

Với tâm tình cảm thông và cầu nguyện cho cả 2 vị thủ lãnh đạo đời này, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay tổng hợp 3 ngày vừa qua sau đây: 

Thế giới Ngày nay: 12-14/4/2026


Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Sau khi tấn công ĐGH Lêô XIV, Tổng thống Trump tiếp tục phổ biến bản thân mình: Từ ‘Đức Giáo Hoàng AI’ đến ‘Chúa Giêsu AI’ của Trump


Phải chăng tấm hình chụp hôm CN Lễ LTXC 12/4/2026 ở Rancho Cucamonga California này phần nào phản ảnh tình hình Thế giới Ngày nay của chúng ta?
Một "Thế giới Ngày nay cần đến LTXC biết bao", một LTXC đã hiển linh nơi Thánh giá Chúa Kitô và càng rạng ngời hơn bao giờ hết trong bóng tối của Thế giới Ngày nay!


Hình chụp ở Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange California lúc bế mạc Lễ LTXC tối Thứ Bảy 11/4/2026

Không có nhận xét nào: