Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

Rộn ràng sắc Xuân trong ngày Hội Bưởi-Chu Văn An mừng năm mới Giáp Thìn - Người Việt



STANTON, California (NV) – Tưng bừng và rộn ràng trong tiết Xuân, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An có buổi họp mặt mừng năm mới Giáp Thìn vào sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood 1, Stanton.Giây phút dâng hương và đọc văn tế lễ Thầy Chu Văn An do các cựu học sinh của trường Bưởi-Chu Văn An thực hiện. (Hình: Văn Lan/Người Việt) Một rừng sắc màu tươi thắm trong tà áo dài tha thướt của các cựu nữ sinh các trường trung học VNCH càng làm tăng thêm phần rực rỡ của mùa Xuân mới.
<!>
Mở đầu buổi họp mặt, ban văn nghệ của trường đồng ca bài “Chu Văn An Hành Khúc,” bài hành khúc được coi là hay nhất của nhạc sĩ Thẩm Oánh sáng tác riêng cho trường Chu Văn An.

Tiếp theo, ban văn nghệ Bưởi-Chu Văn An và ban văn nghệ San Diego cùng hát vang nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” sáng tác Phạm Đình Chương, một nhạc phẩm bất hủ của nền âm nhạc VNCH thường được hát vang mỗi độ Xuân về, nói lên tình cảm quê hương đất nước, mong ngày thanh bình sớm trở lại để sáng trời tự do, trong đó đều có lời chúc Tết đến mọi giới sĩ, nông, công, thương.Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An đồng ca “Chu Văn An Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một nghi thức long trọng hằng năm không thể thiếu được, đó là lễ dâng hương trước bàn thờ cụ Chu Văn An, một vị thầy khả kính được tôn vinh là “Vạn Thế Sư.”

Tiếng chiêng trống cùng lời văn tế vang lên sang sảng khiến mọi người cảm thấy xúc động trong khói hương bay theo gió. Tiếp đến là trao quà Tết mừng năm mới đến quý thầy cô, do các cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An thực hiện để tỏ lòng tôn sư trọng đạo trong ánh mắt thương quý thầy cô, nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt.Giáo Sư Đào Mạnh Đạt, một trong những giáo sư kỳ cựu tại trường Bưởi-Chu Văn An Sài Gòn, cho hay: “Tôi đi Thủ Đức Khóa 17, sau về làm quản thủ thư viện và dạy môn Anh Văn của trường. Chu Văn An có truyền thống học rất vững, học trò thi đua nhau học, làm thầy cũng hào hứng dạy dỗ hết mực. Có nhiều em học trò đi thi đoạt giải toàn quốc, hoặc được học bổng du học ngoại quốc.”


Giáo Sư Đào Mạnh Đạt (phải), một trong những vị thầy kỳ cựu của trường, nhận quà chúc Tết của một cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Đa số giáo sư dạy ở Chu Văn An đều tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, hoặc từ các trường Đại Học Khoa Học hoặc Văn Khoa, nên phương pháp dạy rất vững, học trò học thì có giỏi đấy nhưng cũng nghịch phá không kém. Hôm nay trong buổi họp mặt đầu Xuân, tôi được gặp lại một số các vị đồng nghiệp và nhất là học trò là vui lắm rồi,” vị giáo sư nói thêm.

Cựu học sinh Nguyễn Đức Nam, vào trường Chu Văn An năm 1957, ra trường năm 1961, cho hay: “Tôi thi vào Chu Văn An, học Ban C. Sau đó tôi chuyển sang học Ban B (ban Toán) nhưng vì khó quá, nên năm chót tôi lại chuyển qua Ban A (Ban Vạn Vật) vì bố tôi muốn sau này tôi trở thành bác sĩ. Thời gian bốn năm học trong trường là vui nhất vì được gặp những nhà báo nổi tiếng như Đỗ Ngọc Yến, Lê Đình Điểu, nhà thơ Ngọc Hoài Phương, nhà giáo Bùi Bảo Trúc, Đinh Ngọc Mô… Thời gian đó làm bích báo (báo tường) rồi làm đặc san hằng năm của trường, là vui nhất.”

Nhóm hát cựu học sinh Nguyễn Bá Tòng trong tiết mục trình diễn, trong tiệc mừng Xuân Hội Bưởi-Chu Văn An. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hôm nay đầu năm được gặp lại rất nhiều đồng môn nơi xứ người, nhất là những khóa đàn em sau tôi bốn năm, thật là hạnh phúc biết bao. Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi rồi, lớp trẻ nhất ra trường năm nay cũng ít nhất đã 73 tuổi, bây giờ họ là những thành phần lãnh đạo, hoặc trong ban tổ chức kỳ này. Thầy cô gặp lại thì rất ít, vì tuổi đã cao hoặc ra đi hết rồi!” ông bùi ngùi nói.

Bác Sĩ Đinh Thế Sơn, hội phó, chia sẻ: “Tôi vào trường 1973 đến 1975 thì mất nước. Sau đó, năm 1978, trường bị giải thể vì có nhiều học sinh chống đối, học sinh của trường phải chia ra qua học ở các trường Petrus Ký, Hùng Vương… Truyền thống của Chu Văn An lúc nào cũng tôn trọng thầy cô và các niên trưởng. Hôm nay mừng Xuân họp mặt, chúng tôi tế lễ dâng hương trước Thầy Chu Văn An, chào mừng và trao quà chúc Tết đến quý thầy cô, cùng gìn giữ tình đồng môn.”


Nhóm hát nữ các trường trong nhạc phẩm “Đón Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiệc mừng Xuân của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An kéo dài với những chương trình văn nghệ cùng với các hội đoàn và các trường bạn, trong không khí đầu năm mới, ai cũng vui vẻ cầu mong một năm mới an lành hạnh phúc đến với mọi người, để hẹn gặp lại Xuân sau. [qd]

Không có nhận xét nào: