Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Sự trùng hợp đến khó tin trong lịch sử khiến cả thế giới kinh ngạc


1. Bức tượng nhân sư Ai Cập 3.000 năm tuổi và Michael Jackson
Được xây dựng từ khoảng năm 1550-1050 TCN), bức tượng nhân sư ở New Kingdom khiến các nhà khảo cổ trên thế giới không khỏi kinh ngạc. Với cặp mắt xếch, má hơi gầy, mũi và môi mỏng, bức tượng bằng đá vôi này rất giống với gương mặt của ông vua nhạc pop Michael Jackson. Một bức tượng từ 3000 năm trước tại sao lại giống một người ngày nay đến vậy? Có điều gì bí ẩn ở đây không?
<!>
 2. Sự kỳ lạ trong cái chết của 2 anh em


Đây có lẽ là sự trùng hợp kỳ lạ nhất trong lịch sử. Erskine Lawrence và Neville Ebbin là hai anh em hơn nhau một tuổi. Cả hai đều bỏ mạng khi đang chạy cùng một chiếc xe máy, va chạm với cùng một chiếc taxi, với cùng một người lái xe, đặc biệt chở cùng một hành khách trên cùng một đoạn đường. Hai vụ tại nạn xảy ra cùng một ngày, cách nhau một năm.

3. Enzo Ferrari người sáng lập Ferrari và cầu thủ Mesut Ozil giống ông như đúc


Enzo Ferrari, người sáng lập ra dòng xe thể thao của Ý qua đời năm 1988. Mesut Ozil, cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia Đức sinh năm 1988. Hai con người không có quan hệ huyết thống, thậm chí không cùng một dân tộc nhưng lại giống nhau như đúc. Kinh ngạc hơn là Mesut được sinh ra được sinh ra đúng năm Ferrari qua đời.

 4. Lịch sử ra đời của kiểm định vân tay



 Lần đầu tiên, William West đặt chân đến nhà tù Leavenworth là năm 1903. Nhưng kỳ lạ là một nhân viên làm việc tại đây lại khẳng định rằng William đã từng tới nhà tù. Khi kiểm tra sổ đăng ký, William đã sốc khi thấy tên, ảnh của mình trong đó. Thực tế, có một người đàn ông giống William West như đúc về cả tên và ngoại hình. Kể từ đó, người ta sử dụng dấu vân tay để nhận diện chính xác con người.

5. Đến chết vẫn bị sét đánh


 Summerford, một sĩ quan quân đội Anh đã bị sét đánh trúng và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Năm 1924, ông lại bị sét đánh trúng một lần nữa khi ở Canada, rất may ông vẫn sốt sót. Hai năm sau, ông mất nhưng dường như "ông trời" vẫn không chịu "bỏ qua" cho ông. Bốn năm sau khi ông mất, một tia sét đã đánh chúng ngôi mộ của ông.

6. Mark Twain và sao chổi Halley


 Trước khi mất một năm, Mark Twain đã nói rằng: "Tôi đến với sao chổi Halley năm 1835. Nó sẽ đến một lần nữa vào năm tới, và tôi mong chờ được đi chơi với nó. Sẽ là sự thất vọng lớn nhất của cuộc đời tôi nếu tôi không ra ngoài với sao chổi Halley".
 Năm 1835, Mark Twain được sinh ra đúng ngày sao chổi Halley xuất hiện. Năm 1910, khi sao chổi Halley trở lại, Mark Twain cũng qua đời.

Không có nhận xét nào: