Thời 1960 có hai anh em nhà kia người anh dân Mỹ, chú em ở Nga.
Người anh xứ Mỹ thất nghiệp và đói. Có ý tưởng hay; anh ta đến ngồi trước cổng tòa Bạch Ốc và nhai cỏ khô. Tổng thống Kennedy đi ra thấy thế bèn hỏi:
"Anh kia sao ngồi nhai cỏ khô vậy ?"
"Dạ thưa tôi thất nghiệp và đói quá !"
Kennedy tức giận, ra lệnh nhân viên cho anh ta ăn và giúp thêm ít tiền.
"Còn muốn gì nữa không ?"
"Xin cho thêm cái vé qua Nga thăm chú em"
Người em nghe lời đến ngồi trước cổng điện Cẩm Linh nhai cỏ khô.
Krushchev đi ra, thấy cớ sự bèn hỏi:
"Sao mày nhai cỏ khô vậy ?"
"Dạ thưa tại đói và không có tiền"
"Thằng ngu thế kia ! Giờ là mùa hè mà sao mày không bứt cỏ tươi nhai để giành cỏ khô cho mùa đông hử ?"
Người anh xứ Mỹ thất nghiệp và đói. Có ý tưởng hay; anh ta đến ngồi trước cổng tòa Bạch Ốc và nhai cỏ khô. Tổng thống Kennedy đi ra thấy thế bèn hỏi:
"Anh kia sao ngồi nhai cỏ khô vậy ?"
"Dạ thưa tôi thất nghiệp và đói quá !"
Kennedy tức giận, ra lệnh nhân viên cho anh ta ăn và giúp thêm ít tiền.
"Còn muốn gì nữa không ?"
"Xin cho thêm cái vé qua Nga thăm chú em"
Khi thấy chú em đói khát người anh cả cười bảo:
"Anh cho chú lời khuyên rất hay là đến ngồi trước cổng điện Cẩm Linh nhai cỏ khô đi. Thấy chú mày làm vậy là tổng thống Krushchev tức giận và sẽ cho chú mày những gì chú cần.Người em nghe lời đến ngồi trước cổng điện Cẩm Linh nhai cỏ khô.
Krushchev đi ra, thấy cớ sự bèn hỏi:
"Sao mày nhai cỏ khô vậy ?"
"Dạ thưa tại đói và không có tiền"
"Thằng ngu thế kia ! Giờ là mùa hè mà sao mày không bứt cỏ tươi nhai để giành cỏ khô cho mùa đông hử ?"
- There were two brothers, an American and a Russian.
The American was jobless and hungry. But he had an idea: he went to the gates of the White House, sat on the ground outside and began eating hay. Kennedy saw him there and asked: 'What are you eating hay for ?'
'Because I'm hungry and I haven't a job.'
Kennedy was outraged and ordered that he be fed and given some money.
'What else would you like ?'
'A ticket to Russia to visit my brother.'
Kennedy made the arrangements and the American flew to Russia where he found that his brother was starving too. The American burst out laughing and said:
'Brother, I can give you a good piece of advice. Go to the Kremlin, sit on the ground by the gates and eat hay. Out will come Krushchev who will be angry to see you in such a state and give you everything you need.'
And that's what the Russian brother did. He sat down by the Kremlin gates and began eating hay. Out came Krushchev and saw him there.
'What are you eating hay for ?' he asked.
'Because I'm hungry and I haven't any money.'
'You're a fool !' says Krushchev. 'It's summer now, you should be eating grass and leaving the hay for winter.'

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét