Mặc dù Chùa Liên Trì bị cưỡng ép Hóa gía nhà, phaỉ di dơì nhưng HT Không Tánh vẩn không sợ áp lực bọn Chó săn để tiếp tục an uỉ các TPB-VNCH, tuy các món quà nhỏ hơn bên DCCT...HT vừa qua bị Chó săn đoì "chém đầu " khi ra Huế thăm LM Lợi!
Vừa qua bà Catherine Barton của AFP đã bay từ Hà Nội vào quay phim và phỏng vấn HT cùng các TPB (77 vị) đến CHùa, xem coi 40 Năm nay có HHHG gì ko?
Tất cả đã đòng lòng CSVN vẩn hận thù TPB-VNCH và không gíup gì cả
Riêng TPB-VNCH NGô Duy Thế nhận sự biết ƠN của VNCH được 1 nhà ở Làng TPB Phước Bình, vẩn bị ép phaỉ mua lại căn nhà của chính mình ,
không có tiền trả, vẩn bị Côn An làm khó dể từ 10 năm nay: 1 mail viết cách đây 2 tuầnChiều nay, lúc 16H30..lại có người xuống gọi cửa, vào nhà tôi đưa phong bì ( để ngỏ, không dán ... ) thông báo về thời hạn 10 ngày lên ban nhà đất quận để làm thủ tục đóng tiền "thuê nhà" của mình, được Chính Phủ VNCH và New Zealand cùng một số Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế gom góp cấp Phát Vô Thường cho TPB/VNCH .. và gia đình chúng tôi đã ở từ 13 - 05 - 1.972...đến bây giờ?!Lần này, nhà nước cho một người ( là người của nhóm trật tự hè phố, đôn đốc sắp xếp bạn hàng bán rong bên ngoài chợ..! ). Họ "khuyên bảo" cách nhỏ nhẹ "cô chú" thì cũng đã lớn tuổi có bệnh ( sao họ theo dõi "biết" hai vợ chồng chú có bệnh??!!) nên lên làm giấy tờ đi, lỡ mà "có gì" thì ( chỉ qua đứa nhỏ!) sẽ ...KHỔ!!!..Họ nói rằng ở đây bao nhiêu người cũng đã nghĩ như "chú", như Ông MInh ở 192 đó ( thiếu tá Trần Quang Minh ) và những người khác, họ rồi cũng đã làm cả rồi..Bởi vì, người nhân viên ,hạ giọng: " Bởi vì nó phải như vậy thôi..rồi đây chế độ này cũng sẽ vẫn phải như vậy mà thôi , "chú" đừng nghĩ rằng sau này rồi sẽ có...thay đổi , rồi "chú" cũng "phải" đóng mà thôi! "chú" nên làm đi, để mai mốt "cô chú" có "gì" thì con chú còn có Cái Nhà để nó ..ở!"..tôi "cảm ơn" vì lời "khuyên" của người nhân viên đã nói theo lịnh nhà nước chxhcn...Nhưng, tôi nói KHÔNG có tiền để thỏa mãn ý muốn của nhà nước, vì làm như vậy để mua lấy sự sống của Ngày Mai, nhưng để mua lấy sự sống ấy của ngày mai, thì ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ CHẾT!, vậy nên tôi KHÔNG thể làm theo ý của ban nhà đất được!Tôi không thể nhận Thông Báo này!, nhờ Anh đem về, và nói lại với ban nhà đất là : " Đơn tôi đã làm , đã gửi đi cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho Tổng Thống G.Bush, cho các Báo Đài, Cơ Quan Ngôn Luận Báo Giới Truyền Thông các nơi đều biết, và tôi cũng đã nhờ Bác Sĩ Phan minh Hiển thay tôi chuyển giúp đến các nơi ở Hải Ngoại, mà tôi không có điều kiện chuyển Thư Kêu Nài Khiếu Nại..."Và, tôi cũng đã chịu đựng những theo dõi của an ninh, những cuộc hỏi cung, lập biên bản , trả thù của ca ...rồi!Và bây giờ thì chỉ còn chờ Chết, nếu ca cho người xuống cưỡng chế xua đuổi, giải tỏa gia đình chúng tôi ra khỏi Nhà ...mà thôi !Cuộc nói chuyện không thành, người nhân viên ấy, cầm phong bì Thông Báo "lịnh bắt buộc TPB đóng tiền thuê nhà " ra về...Bà Madam Catherine Barton ở văn phòng AFP, 76 Ngô Quyền, Hà Nội cùng anh Nam phiên dịch, đang phỏng vấn vợ chồng anh TPB-VNCH Ngô Duy Thế tại phòng khách Chùa Liên Trì.
Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Nhìn Ra Bốn Phương
Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015
Chùa Liên Trì vẫn giúp Thương Phế binh từ nhiều năm nay - Phan Minh Hiển
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét