Kính dâng linh hồn chú Tạ Xuân Thạc (1937-2014) Sau bữa tiệc trưa thứ Bẩy ở Nam Cali (11/10), tôi lên xe taxi để trở về khách sạn. Bỗng có cuộc gọi của chú Đình báo tin chú Thạc đã mất làm tôi sửng sốt. Dự tính là sẽ nằm nghỉ một lát để chuẩn bị cho buổi họp mặt với vài người bạn học cũ chiều nay, nhưng nhận tin buồn tôi lại chẳng chợp mắt được.
Tuyển tập số 6 lần đầu tiên được in tại tiệm tôi
Năm 2011, chỉ còn chú Thạc phụ trách Văn Đàn Đồng Tâm. Chú quyết định in một năm bốn số: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Lần nào cũng thế, sau khi gửi bản thảo qua nhà in thì chú liền gọi cho tôi. Nhấc điện thoại lên, câu đầu tiên của chú là: “Cháu và Quang có khỏe không? Công việc của tiệm vẫn đều đều chứ?” Ngược lại, tôi cũng hỏi thăm sức khỏe của cô chú.
4 tuyển tập Xuân, Hạ, Thu, Đông
Trong câu chuyện, chú Thạc thường nhắc về người bạn đời một cách tự hào vì theo chú nếu không có sự giúp sức của cô thì Tuyển tập này đã ngưng hoạt động từ lâu rồi. Xin hiểu rằng cô lo mọi chuyện trong nhà từ cơm nước đến vườn tược, và còn săn sóc chú từng bữa ăn thật chu đáo để chú yên tâm dành hết tâm huyết cho Văn Đàn Đồng Tâm. Người bạn đời của chú đúng nghĩa một hiền nội, là cánh tay phải đắc lực cho chồng con. Thỉnh thoảng cô cũng đóng góp bài rải rác trong các tuyển tập.
Tập truyện đầu tay của chú Thạc- 2011
Tôi xin mở ngoặc ở đây để nói sơ về tuyển tập Văn Đàn Đồng Tâm với chủ trương: Nâng đỡ và đồng hành với những sáng tác mới - Noi gương những nhà văn hóa nhân bản. Ngoài sự ủng hộ của bạn bè, chú Thạc bỏ tiền túi ra để Tuyển tập góp mặt trên sân chơi văn học nghệ thuật ở hải ngoại.
Một trong những quyển do anh Trang chủ
trình bày năm 2009
Vài quyển trong số này đã in tại tiệm của chúng tôi và do anh Nguyễn văn Thành trình bày. Mãi đến sau này khi tham gia trang mạng, tôi mới biết đó là người đã điều hành trang mạng Ninh Hòa. Năm 2011 tập truyện ngắn đầu tay của chú Thạc mang tựa đề Khổ Lụy Đắng Cay xuất bản.
Tuyển tập cuối cùng của chú
Trở lại San Jose vào trưa ngày thứ Hai (13/10), tôi vội gọi điện thoại để chia buồn cùng cô Thạc. Cô kể tôi nghe rằng chú đã mất vào khuya ngày thứ Sáu (10/10) tại bệnh viện, không kịp trối trăng và cũng không nhìn được mặt cô và các con, các cháu. Tính từ lúc bị bệnh đến lúc chú ra đi vỏn vẹn chỉ có một tuần. Trên điện thoại những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn với lời kể đứt quãng của cô cho tôi hiểu rằng: sự ra đi đột ngột của chú đã để lại một nỗi đau tột cùng cho cô và các con cháu. Biết bao nhiêu kỷ niệm của cô chú trong mấy chục năm qua. Giờ đây, trong căn nhà vắng lặng, những hình ảnh về chú không thể nào xóa nhòa trong cô được khi mà chiếc máy tính còn đây nhưng người chủ nhân đã ra đi thật xa. Tôi chỉ biết an ủi cô rằng âu cũng là phần số, mấy ai ra đi được nhẹ nhàng như chú.(copy từ Ninhhoa.com) |
Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Nhìn Ra Bốn Phương
Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014
Tiễn Biệt Một Khách Hàng - Trâm Anh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét