Khi những con đường, con hẻm được nâng cao thêm 1-2 mét cũng là lúc những ngôi nhà của dân hai bên biến thành những căn hầm ngay giữa lòng thành phố.
Có những gia đình không chịu đựng nổi phải bỏ hoang hoặc rao bán căn nhà mới xây của mình với giá rẻ. Còn những người ở lại trân mình chịu đựng cuộc sống ngột ngạt và khổ sở. Bà Lý Thị Ba (70 tuổi) bị tai biến chín năm nay, phải bò từ nền nhà lên mặt đường ở hẻm 1007 Lò Gốm, quận 6, TP.HCM
|
Họ ra vào nhà bằng cách chui, bò, bắc thang, kê ghế nhựa bên trong. Bà Nguyễn Thị Hoài đặt ghế nhựa ngay cửa để lên xuống nhưng vẫn rất thấp so với mặt đường
|
Nhà anh Nguyễn Vũ Thái Hưng thấp hơn mặt đường Phạm Văn Đồng gần 2m, phải dùng cầu thang để đi từ nhà lên mặt đường.
|
Đường cao bằng nửa cửa nhà ở lô C đường Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM.
|
Trời nắng thì nóng hầm hập. Trời mưa, nước từ dưới cống, từ góc nhà trào ngược lên hôi hám, đọng lại trong nhà không thoát đi đâu được. Khổ sở là vậy nhưng họ chẳng dám ra khỏi nhà quá lâu, vì nếu chẳng may nước lên, trời mưa thì đồ đạc, bàn thờ trong nhà ngập ngụa trong nước bẩn. Sau mỗi cơn mưa, bà Nguyễn Thị Hoài phải múc nước trong nhà đổ ra ngoài. Nước tràn vào nhà là do đường cao hơn nền nhà trên 1m.
|
Hai bà cháu bà Phạm Thị Tỵ, nhà số 17 lô C đường Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM trước ngôi nhà đang rao bán của mình.
|
Một căn nhà bỏ hoang trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM
|
Bà Nguyễn Thị Tý (78 tuổi, 1007/3 Lò Gốm, quận 6, TP.HCM) rất ít khi ra khỏi nhà vì phải leo lên rất khó khăn.
Đây là một trong nhiều cách "xử lý mặt bằng" , "xử lý" nhà dân cuả mấy chú "bạn dân" , "công bộc" cuả dân theo lời bác... bịt râu dạy . Mục đích là để cho dân nghèo Saigon chán nản , mệt mỏi vì cảnh muốn ra vào nhà mình phải bò phải leo hay cả chui nữa , cuối cùng bán rẻ nhà mà đi !
Có lẽ sẽ có các chú lon ton ôm cặp ... táp cuả "ngài " bộ chưởng bộ cầu cống ( tui không biết bây giờ nhà lước XHCN gọi họ nà cái gì , hê hê , tạm gọi nà bộ cầu cống nhé ) sẽ "phản biện " hay "phản bác " nại tui rằng :
Nhà lước no cho rân , nàm đường cao nên nà để ngăn lước ngập , triều cường . Không thấy mỗi nần mưa nà TP ta nại thành ra cái hồ bơi công cộng hay sao ? Không biết thì câm mồm ! Rõ ngu !
Buồn cười . Thấy nước ngập thì phải làm đường cao lên để nước nó sợ , nó không dám ... ngập nữa ư ? Cho nên hễ cứ có mưa là nước tha hồ chảy vào mấy cái ... hầm mà ông bạn dân đã "đào" sẵn . Trong mấy cái "hầm" ấy , có những cụ già bệnh hoạn , yếu đau ; có những cháu bé đang cần một không gian thoáng đãng để lớn lên !
Tiếc thay ở thế kỷ 21 này mà còn những cái-gọi-là-chính-phủ , chỉ biết hà hiếp và bóc lột dân như ở VNcs và ở xứ đàn anh 4 tốt hiện nay . Chóp bu thì ở trong những khu sang trọng có công viên cây xanh , có hồ bơi cho trẻ , có chó gẹc giê giữ nhà , có "bảo dệ" thay nhau canh gác cho "đầy tớ" dân ăn chơi , ngủ nghỉ . Còn "ông chủ" là mấy anh dân đen thì đi làm đầu tắt mặt tồi , chiều về phải bắc cái thang để trèo .... xuống nhà mình . Khi mưa lũ thì bàn thờ ông bà , ông vãi cũng ngập ngụa rác rưởi . Đó là đời sống cuả dân "thị thành" miền Nam "ruột thịt" cuả bác đảng ta hiện nay.
Kính mời quý diễn đàn xem hình để thầm phục cái xứ " rân chủ gấp vạn nần các nước rân chủ " họ yêu dân đến thế nào .
HY
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét