VN War Wall – Bức tường Chiến tranh VN. Ảnh: HM
Hôm nay (11-11) là Veteran Day (ngày Cựu Chiến binh Hoa Kỳ), học sinh bên Virginia được nghỉ, nhưng bố mẹ của Bin và Luck vẫn đi làm. Sáng thứ 2 đi làm thấy đường vắng tanh, hóa ra ai làm việc cho chính phủ lại được nghỉ.
Veteran Day lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1919, vì hiệp định đình chiến một năm trước đó (11-11-1918), khi Hoa Kỳ và các nước đồng minh đạt được hiệp định chính thức với nước Đức để chấm dứt Thế Chiến thứ Nhất. Khi đó gọi là ngày Đình chiến.
Sau Thế Chiến thứ Hai và Chiến tranh Triều Tiên, ngày lễ này được đổi tên thành Veteran Day (ngày Cựu Chiến Binh) vào năm 1954, để vinh danh các lính Mỹ đã tham chiến dưới ngọn cờ Mỹ. Hoa Kỳ còn có ngày Memorial Day (ngày tưởng niệm) cho những lính Mỹ đã chết trận.
Chiều nay ra bức tường Chiến tranh Việt Nam (VN War Wall) thấy đông người viếng thăm, chụp vài bức ảnh để nhớ những Chiến Sĩ Hoa kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến VN.
Lều cưu chiến binh VN. Ảnh: HM
Trong công viên. Ảnh: HM
Cựu binh sư đoàn Dù số 4 đang kể về cuộc chiến VN. Ảnh: HM
Tìm tên người thân. Ảnh: HM
Cựuchiến binh chiến tranh thế giới I. Ảnh: HM
Người từng chiến đấu ở chiến trường Ia Drang. Tây Nguyên. Ảnh: HM
Nhớ về đồng đội. Ảnh: HM
Thế hệ trẻ tìm tên cha ông Ảnh: HM
Trò chuyện với quá khứ chiến tranh VN. Ảnh; HM
Người mẹ kể về đứa con chết trận. Ảnh: HM
Vinh danh người đã mất. Ảnh: HM
Tìm lại người thân. Ảnh: HM
Một góc bức tường. Ảnh: HM
Trên xe lăn tìm lại chiến hữu. Ảnh: HM
Giúp con tìm ông. Ảnh: HM
Lưu dấu Thương tiếc. Ảnh: HM
Cựu chiến binh – Blogger. Ảnh: HM
Một đoạn nhật ký. Ảnh: HM
Kể chuyện chiến trường VN. Ảnh: HM
Cảnh sát đi tuần. Ảnh: HM
Dưới chân tường. Ảnh: HM
Công viên trên VN War Wall. Ảnh: HM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét