Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Mẹ Về Trong Mơ - Thơ Ngoc Lan


Em xin chia sẽ nhân đọc bài thơ ' Mẹ Về Trong Mơ " của anh Chương Hà

Kể từ khi mẹ mất
Con sống trong mơ thôi
Những giấc mơ thật đẹp
Mẹ vẫn sống trong đời
Lòng con thật hạnh phúc
Dẫu trong mơ giây phút
Không mẹ con bơ vơ
Chỉ muốn xa hiện thực
Dẫu biết ai cũng già
Già rồi cung sẽ mất
Vẫn muốn giữ mẹ hoài
Trong tình yêu còn thật
Mẹ xa như trong mơ
Mới nói cười rạng rỡ
Nhắc con giữ sức khỏe
Sức khỏe mẹ thờ ơ
Con không tin mẹ mất
Mẹ chỉ vừa ngủ mơ
Giấc mơ con thấy mẹ
Cười nói như bao giờ.

Hôm qua tôi đã mơ thấy mẹ,một giấc mơ thật rõ ràng rành mạch và rất nhẹ nhàng. Tôi thấy mình đi vào một tòa lâu dài nguy nga tráng lệ, đẹp như một ngôi đền thờ, tôi thấy mẹ đang nằm ngủ trong đó,chung quanh có người hầu,mừng quá tôi chạy ào vô ôm lấy mẹ lay lay người, miệng không ngớt gọi mẹ, và tôi thấy mình không ngừng trách móc mẹ,mẹ choàng tỉnh,rất từ tốn ngồi dậy và nhoẻn miệng cười thật hiền nhưng thật tươi; không nói câu nào người nắm lấy tay tôi thế là tôi cảm thấy mình bay bổng trong không trung,tôi thấy mẹ đưa tôi bay đi qua núi,qua biển, rồi lại thấy qua sông, qua đồi và cuối cùng mẹ dắt tôi về thăm lại Dalat quê tôi, chúng tôi bay ngang hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù,Đa Thiện; ghé thăm nhà Bác Mỹ Hương và chúng tôi cũng ghé thăm ngôi nhà của chúng tôi ở Duy Tân nữa...nhưng lạ quá mẹ không hề nói với tôi một lời..Tôi choàng tỉnh mà lòng còn bồi hồi,lâng lâng những cảm giác rất nhẹ nhàng. Như một lời nhắn nhủ mẹ bây giờ đang rất an nhiên tự tại, mẹ đang ở một nơi rất sung sướng, không phải mẹ về với Chúa cũng không phải với Phật nhưng với các Thánh.Gần một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi được thấy mẹ; sắp đến giỗ mẹ rồi..đốt nén tâm hương nhớ đến mẹ,lòng còn cảm thấy lâng lâng nhẹ nhàng và bình yên; vẫn nhớ mẹ mỗi ngày,vẫn vào ra căn phòng mẹ còn bỏ trống để tìm lấy hình bóng mẹ đã xa nhưng lúc nào cũng hiện hữu nơi con; Mẹ ơi!Cảm giác thật nuối tiếc,có biết bao điều muốn nói với mẹ,muốn hỏi mẹ mà không được,Mẹ hay về trong mơ nữa mẹ nhé! Mẹ hãy cho con được thăm mẹ nữa mẹ nhé!
 
NGOCLAN

Không có nhận xét nào: