Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Pháp: Tội phạm khét tiếng đào tẩu bằng trực thăng như phim hành động


Redoine Faid, tên tội phạm khét tiếng nguy hiểm ở Pháp đào tẩu ngoạn mục khỏi nhà tù tại Paris bằng trực thăng dưới sự trợ giúp của đồng bọn hôm 1/7."Hắn chỉ mất vài phút để trốn khỏi nhà tù. Các lính canh không vũ trang cho biết họ đã không thể làm gì để ngăn chặn nó", Bộ Tư pháp Pháp cho biết trong một thông báo.<!>
Theo AP, chiếc trực thăng chở 3 đồng bọn của Faid mang theo vũ khí hạng nặng hạ cánh xuống sân nhà tù vào khoảng 11h15 trong khi đối tượng ngồi trong phòng thăm thân nói chuyện với anh trai.
Video: Tội phạm khét tiếng bậc nhất Pháp đào tẩu ngoạn mục bằng trực thăng
Trong bộ đồ đen, 2 trong 3 tên đồng bọn đeo khăn trùm đầu tiến vào bên trong nhà tù để tìm kiếm Faid. Chúng sử dụng máy mài để phá cửa tiến tới phòng thăm thân và đưa tên tội phạm khét tiếng rời đi. Trong khi đó, tên còn lại khống chế viên phi công của chiếc trực thăng, người trước đó bị bắt làm con tin ở một câu lạc bộ tại Paris. Viên phi công này sau đó được thả ra mà không có bất cứ thương tích nào.
Không lâu sau vụ đào tẩu, chiếc trực thăng được phát hiện bị bỏ lại tại thị trấn Garges-les-Gonesse, ở ngoại ô phía bắc Paris. Faid được cho là đã cùng đồng bọn chuyển sang xe hơi, tiếp tục hành trình tẩu thoát.
Chiếc trực thăng được tìm thấy ở thị trấn Garges-les-Gonesse, ngoại ô phía bắc Paris. (Ảnh: Getty)
Các công tố viên Pháp đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Giới chức cũng đang thẩm vấn anh trai của Faid, đồng thời một chiến dịch truy lùng tên tội phạm khét tiếng đã được triển khai trên khắp nước Pháp.
Faid từng nổi lên là tay trùm của một băng đảng tham gia vào các vụ cướp ngân ngân hàng vào những năm 90 trước khi bị bắt vào năm 1998. Tới năm 2009, y được trả tự do sau khi thuyết phục người quản giáo rằng bản thân đã thực sự hối hận và quyết tâm làm lại cuộc sống từ đầu.
Redoine Faid, tên tội phạm khét tiếng của Pháp.
Tuy nhiên, Faid vẫn không hề hối cải. Y tiếp tục tham gia vào các phi vụ mới. Tới năm 2011, Faid bị bắt vì bị tình nghi là có liên quan tới vụ cướp có vũ trang hồi tháng 5/2010 khiến một nữ cảnh sát thiết mạng.
Tới năm 2013, Faid dùng thuốc nổ làm nổ tung bức tường trong nhà tù ở Sequedin, miền Bắc nước Pháp và trốn thoát thành công. Nhưng y bị bắt lại chỉ 6 tuần sau đó.
Hồi tháng 4, chỉ vài tháng trước khi vụ vượt ngục thứ 2 xảy ra, Faid bị kết án 25 năm tù giam với cáo buộc chủ mưu trong vụ cướp hồi tháng 5/2010.
(Nguồn: AP)

Không có nhận xét nào: