Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan chia sẻ nỗi lo lắng trong ngày sinh nhật lần thứ 39 của con gái mình là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - người hiện đang tuyệt thực sang ngày thứ 12 liên tiếp tại trại giam số 5 Thanh Hóa để phản đối chế độ lao tù cộng sản.
<!>
Đặng Thanh Chi (Danlambao) - Tôi và Quỳnh sinh cùng tháng nhưng cuộc đời và cá tính chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Quỳnh sinh ra trên 1 đất nước thăng trầm buồn nhiều hơn vui. Tôi may mắn theo bố mẹ tỵ nạn và lớn lên ở 1 quốc gia dân chủ, thừa vật chất không thiếu tình người. Có lẽ do môi trường và điều kiện sống nên Quỳnh kiên cường, bương chải và tự lập. Tôi đa cảm sống trong giới hạn gia đình. Tuy khác biệt nhưng tôi và Quỳnh gặp nhau lần đầu đã tìm thấy nơi nhau sự đồng cảm trước trách nhiệm chung đối với đất nước. Từ đó, tôi xem Quỳnh như đứa em có nhiều điều cho tôi học hỏi, và với Quỳnh, tôi là người chị nhỏ khi Quỳnh cần đến.
Hải Âu (Danlambao) - Một người phụ nữ với tính cách can trường, thẳng thắn nhưng phảng phất trong ánh mắt nỗi ưu tư pha chút đượm buồn. Đó là ấn tượng của lần đầu tiên khi tôi tiếp xúc Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Khoảng thời gian gặp gỡ không nhiều nhưng những câu chuyện mà chúng tôi trao đổi đã để lại trong tôi câu hỏi cho mãi tới giờ này tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tại sao Quỳnh, một người mẹ đơn thân lại có đủ can đảm dẫn thân vào con đường đấu tranh đầy trông gai, hiểm nguy trong khi đang phải chăm sóc hai đứa con thơ?
CTV Danlambao - Nhân ngày sinh nhật 39 tuổi của blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cộng động mạng xã hội đã dành nhiều lời chúc mừng, ghi nhớ cũng như bày tỏ sự lo lắng dành cho blogger Mẹ Nấm.
18/07/2018 là lần sinh nhật thứ 2 trong ngục tù của nữ blogger nổi tiếng này kể từ khi chị bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ và kết án 10 năm tù giam. Ngày sinh nhật và cũng là ngày tuyệt thực thứ 12 của Mẹ Nấm để phản đối sự bị tra tấn và ngược đãi về tinh thần của trại giam đối với mình.
Hôm nay, em cũng sẽ tuyệt thực bắt đầu từ 8h tối 18.08 đến 8h tối 19.08 để tiếp tục đồng hành với chị trong nhà tù.
Nguyễn Hoàng Vi - 18.08.2018. Ngày sinh nhật lần thứ 39 của blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cũng là ngày thứ 12 chị tuyệt thực trong tù để phản đối chế độ khắc nghiệt của nhà tù dành cho chị như một sự trả thù.
Em không thể thay chị nếm trải những mất mát và đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong lúc này.
Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Đây là một trong những tấm hình ý nghĩa nhất trong ngày cưới của tôi. Nó lưu giữ hình ảnh chúng tôi nhận Bí tích Hôn Phối, chính thức thành vợ thành chồng. Nhưng điều ngẫu nhiên và thú vị rằng, Người làm chứng cho tôi là em - Maria Madalena Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Lời tâm sự của bé Nấm trong ngày sinh nhật của Mẹ - blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của Mẹ, ở nhà ai cũng nhớ Mẹ hết. Lần nào sinh nhật của Mẹ, Mẹ cũng dẫn em và con đi chơi, nhưng mà lần này chắc không được rồi.
Con có đọc trên mạng thì con biết Mẹ đang tuyệt thực ở trong tù, ai cũng lo lắng cho Mẹ hết, tối nào cả nhà cũng đọc kinh cho Mẹ, cầu nguyện cho Mẹ được bình an. Con và em rất nhớ Mẹ, tụi con rất là muốn đi thăm Mẹ nhưng mà Bà Ngoại nói tụi con cần ở nhà để chuẩn bị cho năm học mới nên Mẹ đừng có buồn nha, ai cũng nhớ mẹ hết đó. Con và em Gấu chúc mừng sinh nhật Mẹ, chúc Mẹ mạnh khoẻ, mau về với tụi con..."
Đặng Huy Văn (Danlambao) - Thân gửi bà Nguyễn Tuyết Lan! Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kém con gái tôi một tuổi, nên tôi xin phép bà cho tôi được coi Quỳnh như là con gái của tôi, bà nhé!
Tôi yêu thương và ngưỡng mộ một người con gái yêu nước, thông minh và can đẩm như Mẹ Nấm Quỳnh, bà ạ.
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Bây giờ là 1 giờ sáng tại trại giam số 5, nhà tù Thanh Hóa. Bây giờ, một tờ lịch đã rơi xuống đánh dấu cho ngày tuyệt thực thứ 12. Bây giờ, cũng bước vào một ngày đặc biệt của người được vinh danh Người Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm: ngày Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cất tiếng khóc chào đời.
18 tháng 7. Sinh nhật thứ 39 của Quỳnh. Tôi không thể gửi đến Quỳnh một lời chúc tụng nào khi thực tế của Quỳnh chỉ là một đêm hè oi bức giữa 4 bức tường câm, đói lã, kiệt sức và trong Quỳnh có lẽ chỉ còn heo hắt 3 tia sáng nhỏ của sự sống: Thiên Chúa, Nấm và Gấu.
Nhóm Viet Toon và thân hữu trân trọng gởi đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lời cảm ơn, mến phục tinh thần đấu tranh của chị và qua đó cũng bày tỏ quyết tâm luôn đồng hành cùng chị và những người đấu tranh bảo vệ non sông, bảo vệ quyền làm người.
Dương Đại Triều Lâm (Danlambao) - Tôi biết chị Quỳnh lần đầu tiên ở phiên tòa sơ thẩm xét xử blogger, nhà báo Trương Duy Nhất vào ngày 04/03/2014 tại Đà Nẵng. Sau ngày hôm ấy, tôi quan sát, chuyện trò, tìm hiểu nhiều hơn cùng chị. Và lý tưởng cao đẹp: tranh đấu cho tự do ngôn luận, cho nhân quyền, cho dân sinh,cho chủ quyền của Tổ Quốc của bà mẹ đơn thân có 2 con nhỏ ấy đã hoàn toàn thuyết phục tôi.
Từ đó, tôi dấn thân và đồng hành cùng chị. Nói một cách khác, Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người đã mở ra con đường lý tưởng cho tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Trần Trung Đạo - Dĩ nhiên không phải so sánh nhưng thấy rất dễ thương khi biết ra Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nelson Mandela có cùng ngày sinh nhật, 18 tháng 7.
Khác chăng, Nelson Mandela đã mang lại tự do cho đất nước Nam Phi và qua đời trong danh dự nhưng Như Quỳnh vẫn còn đang tuyệt thực trong nhà tù CS.
Nguyên Thạch (Danlambao) - Thật buồn bã khi được tin Mẹ Nấm chọn thái độ tuyệt thực. Càng bàng hoàng hơn khi đọc bài của anh chủ bút Dân Làm Báo Vũ Đông Hà, vì trong bài viết của anh, tôi có cảm nhận cũng như anh là người nữ TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ kiệt sức theo ngày tháng và rũ chết trong ngục tù.
Nữ anh thư NNNQ chết, thì đó cũng là điều mà Tàu cộng cùng đám tay sai ĐCSVN muốn nhìn thấy!. Hai chế độ dã man này được dựng nên bởi loài dã thú, chúng lúc nào cũng nhe nanh, giương vuốt, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ đối thủ nào tỏ ý chống lại.
Chúc mừng sinh nhật Mẹ Nấm Gấu - Người Mẹ Dũng Cảm - Một người luôn đứng về lẽ phải, những người thấp cổ bé họng, yêu tự do và công bằng. Chính vì điều đó mà Chị đã bị buộc tội và bị kết án 10 năm tù giam.
Chị ơi, chừng nào còn cộng sản thì sẽ còn những người yêu nước dám dấn thân như Chị.
Tháng bẩy về, đoá quỳnh côi trộm nở
Tôi vẽ đời, qua những áng tình thơ
Qua bức tranh, giữa cuộc đời duyên nợ
Thấm mùi đời thành nỗi nhớ không tên.!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét