Nắng nóng gay gắt, nhiều tuyến phố ở Thủ đô như một “chảo lửa” khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Những bóng râm trên đường được người dân tận dụng tối đa. Theo ghi nhận, nhiệt độ người đường tại Hà Nội lên đến 42 độ C. Người dân hạn chế ra đường khiến nhiều tuyến phố vắng vẻ lúc trưa và đầu giờ chiều<!>

Nắng nóng khiến mặt đường hầm hập, bốc hơi nóng phả lên người tham gia giao thông trên đường Phạm Hùng tầm 12h trưa

Người dân ra đường tìm đủ mọi cách tránh nắng

Bịt kín từ đầu đến chân khi tham gia giao thông

Trên đường phố, do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị khiến người dân ra đường có cảm giác nóng rát, vô cùng khó chịu. Những bóng cây trên đường là điểm dừng chờ đèn đỏ lý tưởng của người dân.

Nắng nóng, nhiều người đi xe máy không thể đứng chờ đến đèn xanh, họ vượt đèn đỏ rất nguy hiểm

Người đi bộ trùm kín khi phải di chuyển một quãng đường dài

Đội cả ba lô lên đầu dù không che được nhiều ánh nắng hắt vào mặt

Dùng ô che nắng là cách phổ biến của người dân khi ra đường

Nhanh chân “chạy trốn” nắng nóng trên vỉa hè Hà Nội

Một người phụ tranh thủ uống nước trước khi lên xe buýt

Các điểm bán trà đá trên vỉa hè Hà Nội thu hút khá đông người dân

Cánh xe ôm ngủ mắc võng ngủ trưa trên đường Phạm Hùng dưới tán cây râm mát…

.…hay nằm ngủ vắt vẻo ngay trên xe dưới bóng cây

Một đôi nam nữ ngủ trưa, trốn nắng nóng dưới đường vành đai III trên đường Phạm Hùng.

Những người lao động thường xuống hầm chui ngủ trưa. Nhiệt độ dưới hầm chui khá mát lại không có tiếng ồn xe cộ.

Hàng loạt xe máy đắp chiếp tránh nắng nóng

Nhiều ô tô đô trên đường cũng được “mặc áo chống nắng”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét