Singapore Airlines

Singapore là 1 quốc gia bé tí xíu! Cả nước Singapore chỉ rộng bằng 1/3 thành phố Los Angeles!
Bác tài xế taxi ở Singapore cho biết: nếu lái xe một mạch thì chỉ cần 1 tiếng là đi hết nước! he he!

Singapore chỉ có 1 thành phố duy nhất (và tên thành phố cũng là tên quốc gia: Singapore!)
Nhưng tuy là nước nhỏ và dân số cũng ít, khoảng 5 triệu dân (mà phân nửa là người từ hải ngoại đến làm việc!!!)), Singapore lại là 1 trong những quốc gia tân tiến và có đời sống cao nhất, không những ở Á châu mà so với toàn thế giới!


Singapore hoàn toàn không có tài nguyên, hầm mõ, ruộng vườn gì cả, vậy mà nền kinh tế Singapore lại là 1 trong những quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới! Lý do là vì Singapore là nơi tập trung các ngân hàng, trụ sỡ thuơng mại, cung cấp dịch vụ công kỹ nghệ quốc tế. Cứ 6 gia đình ở Singapore là có 1 gia đình triệu phú (US dollars) !

Đi du lịch ở Singapore rất thoải mái: đi taxi rất rẻ mà đi xe điện lại còn rẻ hơn. Hệ thống xe điện ngầm ở Singapore rất tiện lợi, hầu như từ bất cứ địa điểm nào cũng có thể đón xe điện để đi đến bất cứ địa điểm nào khác trong nước.

Marina Bay, Singapore


Marina Bay Sands Hotel, nổi tiếng với hồ bơi trên mái lớn nhất và cao nhất thế giới!

"Phố cổ" Singapore

Bức tượng Merlion phun nước, biểu tượng của Singapore: đầu sư tử , mình cá!

Đường xá Singapore ban ngày rất hiếm người đi vì trời cực kỳ nóng và hầm! Dân Singapore thuờng ở trong khu shopping "dưới hầm đất" hay các biệt thự có máy lạnh!

Ở miền khí hậu nhiệt đới, "kem chè" tiêu biểu ở Singapore và Mã Lai rất thịnh hành Đó là chè đá nhận với mít, sầu riêng, dừa... Hình dạng giống núi lữa nhưng ngon hết xẫy!

Tuy là 1 quốc gia tí hon, nhưng Singapore lại có Botanic Garden với khu vườn lan lớn nhất thế giới!
Mời các bạn thuởng thức nét đẹp tuyệt vời của các loài hoa lan sưu tập trong "Orchard Garden" (Vườn Hoa Lan) ở Singapore.
Hoa lan trong Botanical Garden Singapore muôn hình vạn trạng! Có loại đơn sơ giản dị, có loại màu mè rực rỡ, hoa nào cũng trở thành 1 đề tài nhiếp ảnh tuyệt đẹp.
(80% hình chụp từ điện thoại Samsung Galaxy, vì máy Nikon professional hết pin nửa chừng! he he!)




![]() |
| Thêm chú thích |


















![]() |
| Thêm chú thích |


















Hình đắc ý nhất (tương phản focus tạo ra chiều sâu cho object)





























Từ Singapore bay suốt đêm về Melbourne. Cảnh hoàng hôn trên bầu trời Singapore.

Ngủ một giấc, tờ mờ sáng hôm sau thì đến không phận Úc Châu.

Bình minh trên bầu trời Úc Châu


Về đến không phận Melbourne sau 3 tuần làm dế mèn phiêu lưu ký 3 nước Đại Hàn, Nhật Bản và Singapore! Đi chơi đã đời rồi cuối cùng vẫn thấy không có nơi nào thoải mái bằng... ở nhà! he he!

Cám ơn các bạn đã cùng chia sẻ chuyến đi...
Thân mến,
Zăn Hà


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét