Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Du khách Trung Quốc đổ bộ và biến sân bay Jeju thành... bãi rác chỉ chưa đầy một nốt nhạc

Du khách Trung Quốc đổ bộ và biến sân bay Jeju thành... bãi rác chỉ chưa đầy một nốt nhạc - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Jeju sáng 24/10.

Sau khi tung hoành khắp các cửa hàng miễn thuế tại sân bay Jeju, Hàn Quốc, nhiều du khách Trung Quốc đã thản nhiên lột đồ và vứt luôn túi nilon xuống sàn, để lại một bãi rác ngay tại trận.
<!>

Với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, du lịch chính là "nguồn sống" của họ. Mà trong các ông lớn đang đổ tiền vào những nước này thì Trung Quốc chính là vị khách "hào phóng" nhất khi năm nào cũng vậy, cứ tới mùa du lịch là khách Trung Quốc lại nườm nượp kéo sang Hàn, Nhật.
Vui thì cũng vui đấy nhưng mà các cơ sở du lịch tại Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng ngán ngẩm với các ông lớn, bà lớn kiểu này. Mới đây, lại một vụ nữa khiến du khách Trung Quốc mất điểm tại Hàn Quốc khi sảnh đợi tại tầng 3 của sân bay quốc tế Jeju (Hàn Quốc) ngập tràn bao nilon và rác.
Nguyên nhân vì sao? Vì những "thượng đế" Trung Quốc sau khi mua sắm tẹt ga tại các cửa hãng miễn thuế cũng sẵn tay thả ngay túi nilon xuống sàn, dù ở đây có rất nhiều thùng rác.
Các khách du lịch Trung Quốc chủ yếu chọn bay sớm khỏi đảo Jeju vì mức giá rẻ. Vì vậy, sân bay Jeju trong khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng như trở thành "thánh địa" cho du khách Trung Quốc. Các cửa hãng miễn thuế cũng được thể phục vụ hết công suất các "thượng đế" này.
Theo thông tin của một cửa hàng miễn thuế tại sân bay, chỉ trong vòng 30 phút từ 7h sáng, họ đã bán ra khoảng 1.500 sản phẩm cho du khách Trung Quốc. Nếu tính các cửa hàng tại đây thì con số có thể hơn 4.000 sản phẩm trong một buổi sáng. Tuy nhiên, theo các chủ cửa hàng, du khách Trung Quốc thường mở tung sản phẩm ra xem và vứt luôn túi nilon, bao bì trên sàn, dù thùng rác có rất nhiều.
Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc này diễn ra tại sân bay Jeju. Từ đầu tháng 8 đến nay, các nhân viên tại sân bay Jeju phải làm việc tăng ca cũng như tăng số người dọn rác tại khu vực sảnh chờ tầng ba vào buổi sáng. Nhưng dù có đông người hơn đi nữa, trước sự "tấn công ồ ạt" của du khách Trung Quốc, việc xả rác vẫn diễn ra thường xuyên và ngang nhiên.
Du khách Trung Quốc phải xin visa để nhập cảnh Hàn Quốc, trừ đảo Jeju. Do vậy, vào mùa cao điểm du lịch, số lượng du khách tới đây rất đông và dồn dập, kéo theo nhiều tình trạng lộn xộn tại sân bay. Hồi đầu năm, một vụ du khách Trung Quốc nổi giận, ném ghế lên băng chuyền hành lý sau khi bị hoãn chuyến bay đã khiến nhiều người hoảng sợ. Rất may lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời và không có rủi ro, thương tổn gì về người.

Không có nhận xét nào: