Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Tưởng Niệm 100 ngày anh Nguyễn Xuân Hoàng bỏ cuộc chơi với Gia đình cùng Bạn bè,

Chiều tối hôm qua, Chủ nhật 12/22/2014 hàng trăm bạn bè, thân hữu, Văn nghệ sĩ đã đến tham dự buổi họp mặt tưởng Niệm Nhà Văn, Nhà Báo, Nhà Giáo Nguyễn Xuân Hoàng đã ra đi vừa đúng Một Trăm Ngày, tại Nhà hàng Phú Lâm thành phố San José bắc California, do Chị Trương Gia Vy cùng Một Số Người Bạn, Người Em thân thương đứng ra tổ chức.
Trước khi vào bữa cơm thân mật gia đình, có ông Tân Thị Trưởng  Thành phố San José Sam Ricardo ghé qua thăm với vài lời chia xẻ.
Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được xin gừi đến Quí Vị và Bạn bè Phương xa.




​Thêm hình trên Youtube

http://youtu.be/xXKTJ1Voi5w

http://youtu.be/O1K5wiqJQYM

http://youtu.be/VPPAHwMnQNE
mpd

Chúc những ngày an vui

Không có nhận xét nào: