Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

Thế giới Ngày nay: 1-2/4/2026 - Nhiều người lại muốn cổ vũ hận thù, bạo lực và chiến tranh... Chúa Kitô vẫn đang chịu đóng đanh...- Tĩnh Cao


 
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tối ngày 31/3/2026, khi kết thúc ngày nghỉ và làm việc tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV, trước các nhà báo bên ngoài Villa Barberini, đã mạnh mẽ kêu gọi hòa bình trên thế giới nhất là ở Trung Đông đặc biệt là vào thời điểm của Lễ Phục Sinh Kitô giáo, “thời điểm thánh thiện, linh thiêng nhất trong năm. Đó là thời gian của hòa bình, là thời gian để suy ngẫm nhiều, nhưng như chúng ta đều biết, một lần nữa trên thế giới, ở nhiều nơi, chúng ta lại chứng kiến quá nhiều đau khổ, quá nhiều cái chết, thậm chí cả những đứa trẻ vô tội”.
<!>
Tôi được biết rằng Tổng thống Trump mới đây nói rằng ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi hy vọng ông ấy đang tìm kiếm một lối thoát, chúng tôi hy vọng ông ấy đang tìm cách giảm bạo lực, giảm các vụ đánh bom. Đó sẽ là một đóng góp đáng kể vào việc loại bỏ lòng thù hận đang được tạo ra, đang không ngừng gia tăng ở Trung Đông và những nơi khác”. 

Chúng ta liên tục kêu gọi hòa bình, nhưng thật không may, nhiều người lại muốn cổ vũ hận thù, bạo lực và chiến tranh... Chúa Kitô vẫn đang chịu đóng đanh hôm nay đây. Chúa Kitô vẫn đang chịu đau khổ hôm nay đây ở nơi những con người vô tội, đặc biệt là những người đang phải chịu đựng bạo lực, hận thù và chiến tranh..."

Tuy nhiên thực tế đang cho thấy lời kêu gọi của ĐTC Lêô XIV được đáp lại như thế này:
Tuy nhiên, để đáp lời kêu gọi của Vị Giáo hoàng Chủ chiên Lêo XIV: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh; chúng ta hãy cầu nguyện để thực sự có một nền hòa bình mới, được đổi mới, có thể mang lại sự sống mới cho tất cả mọi người”, chúng ta tiếp tục tin tưởng bằng tất cả cảm xúc "động lòng thương" (Lc 10:33) của Chúa Kitô Vượt Qua để theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay ở đường kết nối tổng hợp như sau: Thế giới Ngày nay: 1-2/4/2026

Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: