Thật là kinh khủng! - Người Việt mà nhà cầm quyền không hài lòng thì cấm về Việt Nam. Nếu có về thì bị theo dõi ngày đêm hay thậm chí trục xuất ngay tại phi trường!
Trong khi đó thì bọn Tầu tràn lan trong nước, tự do chạy hàng đàn hàng lũ kéo qua nước mình mà không ai dám nói gì! Mọi người đều biết bọn Tầu làm việc trên cao nguyên, trong các mỏ bauxite, bọn nuôi tôm ven biển... toàn là một bọn khố rách áo ôm và trong đó thể nào nhà nước Tầu không gửi vào đấy bọn gián điệp, bọn lính dấu mặt để hễ có chuyện gì thì chúng nổi loạn ngay trong lòng đất nước mình!
Miền Bắc thì chúng đã cho làm đường xa lộ, nối liền Hà Nội với tỉnh biên giới Trung Hoa; nghĩa là hễ có động tĩnh gì thì bọn lính Tầu chỉ chạy vài tiếng đồng hồ là tràn ngập toàn Miền Bắc.
Miền Nam thì chúng đã nằm sẵn bên Campuchea.
Biển đông chúng hùng cứ, thêm đám nuôi tôm, nuôi cá!
Miền tây thì sẵn sàng lực lượng trên tây nguyên (ngày xưa mình gọi là cao nguyên).
Nghĩa là đông, tây, nam, bắc Việt Nam tứ bề thọ địch!
Nhà nước VN có biết điều ấy không? Nhưng người Việt hải ngoại thì ai cũng biết rất rõ!
QML
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét