Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Hơn 300 nhân viên Hikvision bị triệu tập sau khi Mỹ ‘chặt đầu’ lãnh đạo Venezuela và Iran? - Lion Nguyễn


Một số nguồn tin tiết lộ rằng do nghi ngờ có gián điệp Mỹ và Israel bên trong, hơn 300 người thuộc ban lãnh đạo, phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng các nhân viên kỹ thuật của Hikvision – nhà cung cấp hệ thống giám sát cho Venezuela và Iran – đã bị triệu tập. Trên mạng xã hội cũng có phân tích cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang lo sợ trước mạng lưới camera trải khắp Trung Quốc, có nguy cơ bị “gậy ông đập lưng ông”.Camera giám sát ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Shutterstock) Toàn bộ Hikvision bị “dọn sạch”, lãnh đạo và R&D vướng rắc rối Hôm 28/2/2026, liên quân Mỹ-Israel không kích Iran, tiêu diệt thành công lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, tiếp đó liên tục loại bỏ nhiều quan chức cao cấp khác.
<!>
Ngày 2/3, theo Financial Times, tình báo Israel đã xâm nhập hệ thống camera giám sát đường phố Iran trước đó, theo dõi chi tiết lịch trình, thời gian và lực lượng hộ tống của ông Khamenei. Sau khi tổng hợp dữ liệu, Israel phối hợp CIA Mỹ, sử dụng công nghệ định vị chính xác, tiến hành các cuộc tấn công chí mạng.
Ngày 6/4/2026, nhà hoạt động dân chủ người Hoa tại Canada Thịnh Tuyết (Sheng Xue) đăng trên X, tiết lộ thông tin từ một người trong nước (ông X) về việc hơn 300 nhân viên Hikvision – bao gồm lãnh đạo công ty, cấp cao R&D và kỹ thuật viên – bị chính quyền Trung Quốc triệu tập. Nguyên nhân được cho là liên quan vụ Mỹ bắt sống nhà độc tài Venezuela Maduro và không kích các quan chức Iran. Hệ thống giám sát tại Venezuela và Iran đều do Hikvision cung cấp.

Ông X cho biết, hệ thống của Hikvision có lỗ hổng, bị Mỹ và Israel khai thác dẫn đến tiêu diệt quan chức Iran. Hiện tất cả camera Hikvision tại Trung Quốc đang được thay thế. Phòng R&D tại Tây An bị “dọn sạch” chỉ trong một đêm; các trung tâm R&D ở Thượng Hải và Chiết Giang cũng đang bị triệu tập, tổng cộng hơn 300 người. Trước đó, phòng R&D Tây An có hơn nghìn nhân viên, nay toàn bộ đã bị giải tán.

Ông X chỉ ra vấn đề cốt lõi: backend của hệ thống Hikvision dễ bị truy cập từ nước ngoài, thu thập thông tin. Do đó, các chính phủ trên thế giới đang rà soát, thậm chí trả lại sản phẩm. Ngay cả sản phẩm Hikvision tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cũng đang bị cân nhắc ngưng sử dụng. Các camera trên đường phố Trung Quốc chưa kịp xử lý.
Giám sát nội bộ, nghi ngờ gián điệp

Ông X tiết lộ, lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật chủ chốt của Hikvision bị triệu tập do nghi ngờ có gián điệp nội bộ. Hiện toàn bộ hệ thống an ninh Trung Quốc, gồm Hikvision và Zhejiang Dahua, đang kiểm tra gián điệp.
Ông X nhận xét, tình huống khá mỉa mai: Chủ tịch Tập Cận Bình giờ như “chim hoảng vì cung” (kinh cung chi điểu) vì không còn ai có thể tin tưởng. Ông X nói: “Những người ông ấy tin cậy nhất như Tần Cương, Lý Thượng Phúc, Lưu Chấn Lập đều bị nghi là gián điệp Mỹ. Giờ còn nghi ngờ cả Mã Hưng Thụy, cho là không trung thành”.TQ: Mã Hưng Thụy “ngã ngựa”, Tập Cận Bình rơi vào cảnh ngộ như cuối đời của Mao

Bà Thịnh Tuyết nhận xét: “Tôi luôn tin rằng cách quản trị của Tập sẽ tự làm sụp đổ Đảng Cộng sản từ bên trong”.
Vision Times hiện chưa thể xác minh độ chính xác của thông tin này.
Trên X, nhiều người dùng bình luận: “Ông Tập tập trung công nghệ giám sát vào vài doanh nghiệp lớn, để Hikvision độc quyền. Khi có sự cố, toàn bộ hệ thống an ninh sụp đổ. Tập trung là bản năng, sụp đổ cũng là hệ quả, tự gánh hậu quả”.
Một số chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: “Chất lượng giám sát ở Trung Quốc rất kém. Tôi từng mua 4 camera cao cấp từ AliExpress vì nghĩ hệ thống Trung Quốc tốt, nhưng góc quay hẹp, hay hỏng, phần mềm tệ. Giờ đổi sang hệ thống Mỹ”.

Một người khác lưu ý: “Hikvision không làm hệ thống giám sát ở Iran và Venezuela, mà là Tiandy Technologies, một công ty ở Thiên Tân. Hikvision đang cắt giảm R&D toàn quốc, chỉ giữ lại trung tâm chính từ năm ngoái”.
Một người châm biếm ông Tập: “Trước không hiểu vua Sùng Trinh, nghiên cứu Tập mới hiểu”.Camera giám sát Hikvision tại Lviv, Ukraine. (Nguồn: Shutterstock)
Ông Tập sợ camera “phản chủ”

Ngày 4/3/2026, blogger Chu vận Hòa (Zhu Yunhe) đăng trên X: “Tập Cận Bình phải quản 700 triệu camera, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Trung bình 7 người Trung Quốc có 3 camera theo dõi. Đây là rủi ro an ninh khổng lồ. Việc Mossad (Cơ quan Tình báo Quốc gia của Israel) dùng gián điệp và camera giám sát giết Khamenei là bài học cảnh báo”.
Các bình luận trên X:
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, điều tất nhiên.”
“Gậy ông đập lưng ông, tuyệt chiêu không tưởng”
“Camera nhận diện khuôn mặt của Hikvision và Dahua trở thành công cụ ‘đưa quan tài’ cho nhà độc tài.”

Một bình luận châm biếm: “Tập bị dọa sợ! Financial Times đưa tin Israel xâm nhập hệ thống camera Tehran để theo dõi quan chức và tài xế riêng. Trung Quốc có số camera nhiều nhất, đặc biệt là Bắc Kinh. Quan chức bị phơi bày 360 độ, Tập bị chính camera giám sát! Quả thực ‘tự vác đá đập chân mình’, nhanh chóng tháo camera thôi!”

Vào tháng 3/2026, giáo sư Lý Trung Hiến (Li Zhong Xian) thuộc Khoa Điện tử, Đại học Thành Công, Đài Loan, đăng trên Facebook: “Tại Trung Quốc, một chế độ độc tài số hóa, truyền thông nhận thấy rằng nhóm nhà độc tài Iran bị tiêu diệt tập thể vì hành vi của họ bị lộ qua các camera giám sát kỹ thuật số. Để bảo vệ an toàn cho bản thân, Tập Cận Bình đang bắt đầu tháo dỡ các camera giám sát trên đường phố vốn được dựng ra để giám sát người dân”.

Ông Lý nhận định: “Giả sử một ngày nào đó, hệ thống giám sát bị xâm nhập, dữ liệu bị rò rỉ, định vị bị đảo ngược sử dụng. Hệ thống vốn dùng để kiểm soát dân chúng cũng có thể dùng để nhắm vào trung tâm quyền lực. Cơ sở dữ liệu giám sát xã hội cũng có thể trở thành bản đồ chính xác cho kẻ tấn công. Công nghệ thông tin không trung thành với ai, nó chỉ tuân theo cấu trúc và các lỗ hổng. Bất kỳ công cụ nào bạn dùng để giám sát người khác, đều có thể bị dùng để giám sát chính bạn”.

Giáo sư Lý chỉ ra tâm lý hoảng sợ của ông Tập Cận Bình: “Nếu một ngày nào đó, trung tâm quyền lực bắt đầu lo lắng về hệ thống giám sát do chính họ xây dựng, dù là hạn chế, điều chỉnh hay phân quyền kiểm soát lại, đó không phải trò đùa, mà là tín hiệu lo lắng. Điều này có nghĩa là họ nhận ra: công nghệ không đơn hướng, quyền kiểm soát không tuyệt đối, và tập trung số liệu bản thân đã là rủi ro”.

Ông nhấn mạnh: “Tập Cận Bình xây dựng một hệ thống quyền lực độc tài số hóa, nhưng quyền lực độc tài số hóa có một mâu thuẫn căn bản: nó đòi hỏi sự tập trung cao, nhưng tập trung cao đồng nghĩa với rủi ro cao”.

Câu nói ngắn gọn này đã gói gọn sự phản đối mạnh mẽ đối với việc ông Tập Cận Bình cưỡng chế lắp đặt mật độ camera cao khắp Trung Quốc Đại Lục.

Theo dữ liệu Bách khoa Toàn thư Baidu: Công ty Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.) được thành lập ngày 30/11/2001. Hikvision tập trung vào Internet vạn vật thông minh, dịch vụ dữ liệu lớn và các giải pháp thông minh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ IoT tích hợp phần cứng – phần mềm, đám mây – biên, cũng như nền tảng dữ liệu lớn tích hợp thông tin và trí tuệ số, mở rộng sang nhà thông minh, robot di động, thị giác máy, điện tử ô tô, lưu trữ thông minh, phòng cháy thông minh, v.v.; sản phẩm và giải pháp của họ được ứng dụng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông tin do bà Thịnh Tuyết tìm được, theo đánh giá ngành năm 2025 (như JVSG), Hikvision chiếm khoảng 25,7% thị phần giám sát toàn cầu, vượt xa công ty đứng thứ hai là Axis (Thụy Điển) với 12,9%.
Năm 2024, Hikvision đã đầu tư 11,864 tỷ nhân dân tệ cho nghiên cứu và phát triển.

Giải cứu giữa lòng Iran: Chuyên gia đánh giá năng lực độc nhất của quân đội Mỹ

Biệt kích Mỹ đã tiến sâu vào lãnh thổ đối phương tại Iran, thực hiện thành công một chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn nghẹt thở ngoài đời thực. Điều này cũng khiến các đối thủ của Mỹ tận mắt chứng kiến kỹ năng chiến đấu và khả năng sinh tồn của quân đội Mỹ trong thực chiến. Thiếu tướng đã nghỉ hưu của Úc, chuyên gia nghiên cứu quân sự Mick Ryancho biết không có quân đội nào khác trên thế giới có thể thực hiện được kỳ tích như vậy.Ảnh chụp một máy bay chiến đấu F-15E của Không quân Hoa Kỳ cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Epic Fury vào ngày 14/3/2026. (Không quân Hoa Kỳ)

Theo CNN, ông Ryan, hiện là nghiên cứu viên cao cấp về quân sự tại Lowy Institute, cho biết chiến dịch giải cứu đòi hỏi nhiều quân chủng và các đối tác phối hợp thực hiện một chiến dịch liên hợp quy mô lớn.
Ông nói thêm, ngay khi phía Mỹ xác nhận máy bay bị rơi, “Không quân Mỹ, lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ cùng hàng loạt cơ quan khác sẽ lập tức tập hợp, xây dựng kế hoạch cứu hộ và đưa ra nhiều phương án khác nhau để giải cứu hai thành viên phi hành đoàn”.
“Không có bất kỳ quân đội nào trên thế giới có thể thực sự hoàn thành nhiệm vụ như vậy giống như quân đội Mỹ,”ông nói.

Chiếc F-15E Strike Eagle của quân đội Mỹ đã bị tấn công và rơi xuống tỉnh Khuzestan của Iran vào thứ Sáu tuần trước, hai thành viên phi hành đoàn phải nhảy dù thoát thân. Mỹ đã cứu được một phi công ngay trong ngày và triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đối với người còn lại.
Tỉnh Khuzestan, nơi máy bay rơi, là khu vực sinh sống của các bộ lạc Ả Rập vốn phản đối chính quyền trung ương Iran. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa chính phủ Iran triển khai lực lượng vũ trang nhiều hơn bình thường tại đây để trấn áp các cuộc biểu tình tiềm tàng, khiến chiến dịch cứu hộ của Mỹ trở nên nguy hiểm hơn.

Cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ, hiện là chiến lược gia trưởng của Middle East Forum, chuyên gia chống khủng bố Jim Hanson, cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fox & Friends Weekend vào thứ Bảy (4/4): “Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và dân quân Basij được triển khai tại đó với quy mô lớn hơn bình thường để trấn áp các bộ lạc địa phương nếu họ nổi dậy.” Ông nói thêm rằng chính quyền Iran cũng có thể huy động tối đa lực lượng để truy bắt phi hành đoàn Mỹ mất tích.

Thiếu tướng Ryan cũng chỉ ra rằng do chiến dịch cứu hộ phải đối mặt với rủi ro khi bay vào không phận Iran, quân đội Mỹ sẽ đánh giá kỹ lưỡng hệ thống phòng không của Iran khi lập kế hoạch. Tuy nhiên, họ cũng có một lợi thế: sau hơn một tháng giao tranh, năng lực phòng thủ của Iran đã bị suy yếu đáng kể.
“Cho đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 10.000 nhiệm vụ (tác chiến) nhằm vào Iran mà chỉ mất một máy bay chiến đấu”, ông nói. “Vì vậy, tôi cho rằng nhìn chung Không quân Mỹ đã khá thành công trong việc áp chế hệ thống phòng không của Iran”.

Tìm kiếm – cứu nạn trong chiến đấu là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Máy bay thường phải bay ở độ cao thấp, trong khi tiêm kích, máy bay không người lái hoặc các phương tiện vũ trang khác sẽ hỗ trợ. Việc bay thấp và chậm khiến máy bay dễ bị hỏa lực từ mặt đất hoặc phòng không tấn công. Trong các nhiệm vụ cứu hộ bằng trực thăng điển hình, lực lượng tinh nhuệ trang bị súng máy cửa sẽ quét khu vực để phát hiện mối đe dọa. Nếu trực thăng bị tấn công, nhiệm vụ của xạ thủ là dọn sạch khu vực hạ cánh để giải cứu phi hành đoàn trên mặt đất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào rạng sáng Chủ nhật tuyên bố lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu thành công thành viên phi hành đoàn thứ hai. Ông một lần nữa ca ngợi năng lực quân đội Mỹ: “Chúng ta sở hữu lực lượng quân sự tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và (đối với kẻ thù) nguy hiểm nhất trong lịch sử thế giới. Chúa phù hộ nước Mỹ, Chúa phù hộ quân đội của chúng ta.”
Ông cũng nói với NBC News rằng việc giải cứu phi hành đoàn này là “một phép màu Phục sinh”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahucũng đăng video phát biểu vào Chủ nhật, chúc mừng Tổng thống Trump về chiến dịch cứu hộ “không thể tin nổi”này.
“Chiến dịch giải cứu này tái khẳng định một nguyên tắc thiêng liêng: không bỏ lại bất kỳ ai phía sau”, ông nói.
Lý Ngọc t/h

Tàu chở dầu thô Iraq đi qua eo biển Hormuz

Hôm Chủ nhật (5/4), một tàu chở dầu thô của Iraq đã di chuyển qua eo biển Hormuz, khu vực gần bờ biển Iran. Trước đó một ngày, Iran tuyên bố sẽ cho phép tàu thương mại của Iraq đi qua tuyến hàng hải chiến lược này mà không bị tấn công.Bukha, OMAN – NGÀY 28/5/2021: Đường bờ biển Iran gần eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG) và công ty phân tích hàng hóa Kpler cho thấy con tàu này đang di chuyển qua tuyến vận tải quan trọng nói trên.
Theo Kpler, tàu mang tên “Ocean Thunder” đã được bơm khoảng 1 triệu thùng dầu thô nặng Basrah tại Iraq vào ngày 2/3, dự kiến sẽ dỡ hàng vào giữa tháng 4 tại Pengerang.
Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran ngày 28/2, Tehran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này nằm giữa Iran và Oman, tại cửa ngõ hẹp của Vịnh Ba Tư, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập, là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu được vận chuyển qua đây.

Tháng trước, Mỹ cảnh báo nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, các cơ sở điện lực của nước này sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Trước sức ép, cuối tháng 3 Iran tuyên bố sẽ cho phép các tàu không liên quan đến Mỹ hoặc Israel đi qua tuyến đường này.
Trong vài ngày gần đây, đã có 3 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, gồm một tàu chở dầu do Oman vận hành, một tàu container thuộc sở hữu Pháp và một tàu vận chuyển khí đốt thuộc sở hữu Nhật Bản.

Quân đội Iran ngày thứ Bảy cho biết cũng cho phép miễn trừ hạn chế hàng hải đối với Iraq, tuy nhiên chưa rõ việc này sẽ được triển khai cụ thể ra sao.
Dữ liệu theo dõi tàu do Bloombergtổng hợp cho thấy tàu “Ocean Thunder” đang đi theo một tuyến hẹp hướng bắc qua eo biển Hormuz, nằm giữa đảo Larak và đảo Qeshm. Các ghi nhận gần đây cho thấy các tàu qua eo biển này đều đi theo tuyến đường được Iran cho phép.
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times
(Bài viết tham khảo nguồn Reuters.)

Tân Hoa Xã đưa tin theo Iran: Cuộc giải cứu thành viên tổ lái F-15E của Mỹ “thất bại”

Ngay sau nửa đêm ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành viên phi hành đoàn còn lại của chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi đã được giải cứu. Tuy nhiên sau đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn dẫn lại nguồn từ Iran, nói rằng chiến dịch cứu hộ của quân đội Mỹ “thất bại”, thậm chí còn “cố tình ném bom giết phi công”, khiến cư dân mạng chỉ trích dữ dội.
Ngay sau nửa đêm ngày 4/4/2026, Hoa Kỳ chính thức tuyên bố rằng thành viên phi hành đoàn còn lại của chiếc máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi đã được cứu sống. Sau đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc, trích dẫn các báo cáo của truyền thông Iran, tuyên bố rằng nhiệm vụ cứu hộ của quân đội Mỹ “thất bại” và họ đã cố gắng ám sát phi công. (Ảnh chụp màn hình từ internet)

Ngày 3/4, một chiếc F-15E của quân đội Mỹ bị bắn rơi trong không phận Iran, hai thành viên phi hành đoàn phải nhảy dù thoát thân. Một người được cứu ngay trong ngày, người còn lại mất tích. Quân đội Mỹ lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.
Sau nửa đêm ngày 4/4, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng Truth Social: “Chúng tôi đã cứu được anh ấy! Thưa đồng bào Mỹ, trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm cứu nạn anh dũng nhất trong lịch sử nước Mỹ, và đã giải cứu thành công một sĩ quan phi hành xuất sắc của chúng ta, đồng thời cũng là một đại tá rất được kính trọng.”

Tuy nhiên, vào lúc 14 giờ 33 phút ngày 5/4 (giờ Bắc Kinh), hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã vẫn đăng một bản tin với tiêu đề: “Quân đội Iran: Nhiệm vụ cứu phi công của Mỹ ‘thất bại’, nhiều máy bay bị bắn hạ”. Bản tin dẫn truyền thông Iran ngày 5/4 cho rằng phát ngôn viên quân đội Iran tuyên bố chiến dịch cứu hộ của Mỹ “thất bại”, đồng thời hai trực thăng “Black Hawk” và một máy bay vận tải C-130 của Mỹ đã bị bắn hạ.(Ảnh chụp màn hình từ internet)

Buổi chiều cùng ngày, nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc tiếp tục đưa tin, dẫn nguồn từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết phía Iran tuyên bố vào rạng sáng 5/4 rằng quân đội Mỹ không tìm thấy phi công mất tích, và “đã cố gắng không kích nơi ẩn náu có thể của người này để giết chết anh ta”.
Theo một nguồn tin quân sự Iran, từ đêm 4/4 đến rạng sáng 5/4, quân đội Mỹ đã điều máy bay oanh tạc nhiều khu vực thuộc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, giáp tỉnh Khuzestan, và phía Mỹ được cho là đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm “phi công thứ hai”.

Động thái của truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng. Nhiều người dùng mạng xã hội X đã lên án gay gắt, cho rằng đây là hành vi “vô liêm sỉ” và là một “bài kiểm tra trí tuệ và nhân tính”.
Một tài khoản tên “Dr. Bo@BoDiplo” viết: “Quân đội Mỹ cứu phi công không thành nên định ném bom giết anh ta? Truyền thông chính thống trong nước đã vô liêm sỉ đến mức này rồi sao?” và “Biết rõ nguồn tin không đáng tin mà vẫn tiếp tục lan truyền tin đồn, mức độ nghiêm trọng này chẳng khác gì bịa đặt.”

Tài khoản “Penny@Xianzhong_1953” viết: “Truyền thông nhà nước trong nước hoàn toàn trở thành công cụ tuyên truyền cho chế độ thần quyền Iran, thật sự không có giới hạn trong việc bịa đặt. Không biết còn tưởng họ nhận lương từ chính phủ Iran.”
Nhà văn “Cui Chenghao@cuichenghao” viết: “Sáng nay có truyền thông Trung Quốc nói rằng quân đội Mỹ không cứu được phi công thứ hai nên định không kích nơi ẩn náu để giết anh ta. Nhưng đến trưa thì đã có tin cứu hộ thành công. Chỉ những kẻ hèn hạ nhất mới nghĩ đến việc giết người của chính mình để bịt miệng; chỉ cần còn chút lương tâm cũng sẽ không nghĩ theo hướng đó.”
Một tài khoản khác “Tigris@tig88411109” bình luận: “Những người làm lính ở Trung Quốc không biết sẽ suy nghĩ gì khi đọc những tin như thế này. Cần hiểu rằng đây chính là ‘tiếng nói’ thật sự trong nội tâm của lãnh đạo quân đội và bộ máy tuyên truyền: ‘Nếu binh lính cấp dưới gặp chuyện, đừng mong tôi cứu, đừng gây phiền phức cho tôi.’”
Lý Ngọc t/h

Không có nhận xét nào: