IV.Lộ trình phản trắc và gương mặt Thái Thú nơi Nv Biên Đoàn: Ngày 18 tháng 2-2026 trên tờ điện báo VietValley đăng bài “San Jose Khu 7 cần một người lãnh đạo mới”, thì 2 ngày sau trên tờ (báo nhà?) Viet News Daily xuất hiện bài viết phản biện “Vì sao Quận 7 cần một nhà lãnh đạo mới – Và tại sao sự lãnh đạo đó phải tiếp tục.”, bài viết ký tên Phương Quỳnh (thực ra đó là Queenie Ngô/Q.N, trợ lý của Biên Đoàn), xin trả lời ngay trước khi đi vào phần phản biện: trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của BĐ, K.v 7 chưa hề có người “lãnh đạo”, mà chỉ có người “quản lý” lạm quyền và lũng đoạn cộng đồng.
<!>
Vì thế, khu vực 7 cần một sự lột xác, và tự tẩy não để biết rõ sự thật là một sự đòi hỏi chính đáng, phản ánh đúng nguyện vọng “thay máu tư duy”, phục hồi sức mạnh cộng đồng đã bị lũng đoạn quá lâu.
Nội dung 2 bài viết mang nội dung đối chọi nhau, lột tả một trạng thái bất tương nhượng, dựa trên thực tế hành xử và ảo giác lãnh chúa trên bình diện truyền thông xã hội cộng đồng.
Với bài viết trên VietValley tường trình một thực tế chứng nghiệm với các dữ kiện (facts) bất khả tranh luận, về khả năng yếu kém và bất lương chính trị của N.v Biên Đoàn trong cái mà tác giả Phương Quỳnh (từ nay gọi là Q.N) gọi là “nhà lãnh đạo”, đặc biệt về tình hình phân hóa trong cộng đồng Việt ngày càng trầm trong hơn, sau khi Biên Đoàn(BĐ) nhúng tay vào sinh hoạt tại Vườn Truyền Thống nằm trong Khu vực 7, trái với bài viết phản biện của Queenie Ngô là những mớ chắp vá hỗn độn, mang tính trình diễn hoặc thống kê thành tích lòe bịp để kiếm phiếu đợt 2.
1* Biên Đoàn là người “LÃNH ĐẠO hay “QUẢN LÝ” ? :
Với một chiều dài 4 năm theo học chương trình “Tiến sĩ Luật khoa” (mặc dầu thi rớt liên tục) tại trường Lincoln Law of School trên đường Santa Clara - San Jose (ngôi trường với tầm cỡ khiêm nhường), nhưng Queenie Ngô vẫn không phân biệt nổi 2 khái niệm “lãnh đạo” và “quản lý chỉ huy” trong phạm trù chính trị, quả đáng buồn. Cũng chính vì thế, khi làm “cố vấn, tư vấn” cho một cựu Sĩ quan Cảnh Sát Cứu Hỏa B.Đ- một nhân vật “chống tiếp cận với sinh hoạt cộng đồng trong 40 năm qua tại Kv7”, nói rõ hơn đó là nhân vật “có não trạng cứu hỏa”, với “ảo giác chỉ huy” (làm CHA thiên hạ) đã tự lột xác thành “bố già lãnh đạo” như phe nhóm tự sướng bấy nay, Q.N đã biến B.Đ thành một con rối chính trị với đủ đặc tính hiểm độc di căn.
Thử nhìn gương mặt và thái độ của B.Đ trong mỗi lần phát biểu, nhất là trong hai trường hợp liên quan đến ông Triệu Hà và TTK /Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali được đề cập trong bài BIÊN ĐOÀN - Nghị Viên Phục vụ cử tri hay Thái Thú vùi dập cử tri ? (phần 1), cũng như phản ứng của B.Đ tại buổi lễ Chào Cờ tại Vườn Truyền Thống, khi bị đề nghị bước ra khỏi hàng quan khách cần chụp hình… để khảo sát.
Khoa Tâm Lý học về cảm xúc (Emotional Psychology) đã cho biết, bản tính hung hăng luôn đi kèm với những biểu hiện vật lý rõ rệt như tính quát tháo, sự đe dọa hay những gương mặt giận dữ…., do vậy với thái độ quát tháo của B.Đ nằm ở đâu trong lộ trình phản trắc và vai trò “thái thú” trong vỏ bọc Nghị viên Kv 7 ?
Theo lời kể của ông Hải Huỳnh cho biết, thì B.Đ đã từng gọi Phương Nguyễn và dọa: “tôi sẽ sue P, ở San Jose này, tôi không sợ ai hết”( B.Đ là ông kẹ chăng ?), được biết P là người đầu tiên đã dẫn B.Đ đến với cộng đồng, và lời hăm dọa xảy ra khi 2 bên có sự bất đồng (P là người môi giới cho B.Đ cũng là người từng giúp Madison Nguyễn trong vụ No Recall). Với lời hăm dọa đó, mặc nhiên B.Đ tự khẳng định rằng, cho dẫu đã bước ra khỏi lãnh vực “cứu hỏa” (dập tắt lửa) nhưng não trạng ấy vẫn đeo bám lấy B.Đ cùng với “thẩm quyền chỉ huy, trừng phạt” chuẩn bị cho một “kịch bản sát phạt mới” nơi nghị trường TP San Jose (dập tắt ý nguyện người dân cô thế khác phe nhóm ), và thực tế đã xảy ra.
Từ đó đến nay, B.Đ đã tự mặc cho mình chiếc áo “Thái Thú” để dành quyền “quản lý” Vườn Truyền Thống Việt do một phần tiền đóng góp (cùng với Thành Phố San Jose) của đồng hương người Việt tỵ nạn Cs tại San Jose và các vùng phụ cận (không phải tài sản riêng của Kv 7).
Để khởi động cuộc chay đua tranh ghế Nv Khu v 7, B.Đ đã đươc rất nhiều đồng hương và các đoàn thể trong cộng đồng vận động ủng hộ, đặc biệt và nổi cộm nhất là Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California (tổ chức Hội thảo ủng hộ), đoàn xe vận động với biểu ngữ quảng bá cho B.Đ rảo khắp vùng thuộc Kv 7, trong đó phải kể đến các chiến hữu quên mình như Văn Hoàng Tuấn, Đặng Hữu Long, Dương Hạ Phong…từng được Biên Đoàn réo gọi miệt mài 24/24 giúp gõ cửa, cắm bảng tranh cử… (các chiến hữu này cũng là thành viên trong Ủy Ban Đ.H nói trên), nhưng chỉ sau ngày Tuyên thệ nhậm chức, Biên Đoàn đã lộ rõ bản mặt phản trắc, quay lưng làm ngơ với những tổ chức yểm trợ cho B.Đ, kể cả Trưởng Ban Vận động cho B.Đ là Long Nguyễn tự là “long đen” cũng đã ngao ngán thở hắt ra lời phẫn nộ B.Đ : “đồ phản bội”, ấy là chưa kể tác giả bài báo quảng cáo lê thê cho B.Đ cũng là Phó Ban Vận động cho B.Đ cũng bị cho ra rìa, tức chỉ được làm chân Nô Tì mà thôi(sẽ nói đến trong phần 3)
Chiến hữu Đặng Long, người tổ chức đoàn xe vận động cho Biên Đoàn.
2* KHI LÃNH CHÚA RA TAY- PHẪN NỘ XUỐNG ĐƯỜNG:
Khi ngạo mạn dẫn dắt lý trí, thì óc lãnh chúa cứu hỏa biến thành óc độc tài phong kiến, và Nv Biên Đoàn đã nghiễm nhiên lọt vào vòng vây của chính mình. Hãy thử nhớ lại trong chiến dịch Recall Madison Nguyễn, một chiếc xe cứu hỏa (có lẽ do đội trưởng Biên Đoàn gởi tới ?) đậu trên đường số 10 nơi có VP Cộng Đồng VN Bắc California, cũng là nơi ghi danh Recall Madison N để hù dọa cảnh cáo !
Từ dữ kiện lịch sử đó, dẫn tới quyết định “bất lương chính trị” hay “độc tài thái thú” nơi Nv Biên Đoàn, là một chuỗi bất bình phẫn nộ sau cơn lốc được định danh “Quyền xử dụng Vườn Truyền Thống”, cuộc chiến tranh cãi ấy lại nằm trong tay “người quản lý Biên Đoàn” quyết định.
Mầm mống của “cơn lốc chính trị” nầy bắt nguồn từ một sự bất đồng nhỏ nhen mang tính cá nhân, đã được phe nhóm hậu trường của B.Đ (gồm nhóm nội tuyến, Việt Tân, nhóm Sĩ quan bất mãn…gọi chung là nhóm sứ quân dưới trướng Thái Thú) kích động thổi bùng lên thành “tâm bão chính trị”.
Vào ngày chào cờ đầu tháng 3-8-2024 theo thông lệ, do Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt-Mỹ Bắc Cali, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, Liên Đoàn Hướng Đạo Diên Hồng và Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng đồng phối hợp tổ chức, đã có gần 300 đồng hương tham dự, trong đó có sự hiện diện của các Dân Biểu Tiểu Bang, Biện lý Sacramento, Betty Dương, Biên Đoàn, Vân Lê, Tara Đặng, Cao Thị Tình, Lê Văn Ý, Cao Hồng, Hồ Quang Nhựt, Hoàng Thưởng…… (chỉ những nhân vật được nêu tên có liên quan tới cơn lốc mà thôi, số còn lại xin miển cho việc nêu tên).
Sau nghi lễ Chào Cờ, BTC đã dành cho Bà Vân Lê (cũng là người đã góp công trong việc vận động cho N.Q này) phần đọc Nghị Quyết công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ACR-195 đã được Quốc Hội TB California thông qua vào ngày 30-5 2024, tiếp theo Dân biểu Evan Low đã lần lượt trao nghị quyết này cho Ban Đại Diện Cộng Đồng, Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali,và Hội AVVA/ Chapter 201.
Tiếp theo, ông Chủ tịch Triệu Hà mời các thành viên trong BĐD lên chụp hình kỷ niệm cùng với các DB Tiểu Bang, bỗng nhiên ông Biên Đoàn và Thị Trưởng Saratoga là bà Yan Zhao cùng bước vào chụp hình chung, nhưng bà Vân Lê đã đến giải thích mục đích dành riêng cho BĐD/CĐ thì bà này bước ra, riêng B.Đ dù được nhắc nhở y như vậy và sẽ được chụp chung sau, nhưng B.Đ vẫn đứng yên không chịu bước ra.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cứ tưởng mọi việc sẽ qua đi như làn sương mỏng vô tình, thật không ngờ “kíp nổ” của quả “lựu đạn ngôn ngữ” đã được tự do “khai hỏa” đẩy thành “cơn lốc chính trị cộng đồng”, khiến cho bọn nội tuyến nằm vùng, bọn “ăn có dư luận viên vc”, và bọn “hai mang chính trị” có cơ hội khai thác, đâm thọc, xúc xiểm…dẫn tới quyết định độc tài quản lý của Nv Biên Đoàn.
Thật đáng tiếc cho B.Đ, một người từng là Đại Úy Cứu Hỏa, học lực Đại Học, tự hào có một bụng “văn minh, lịch sự” Hoa Kỳ, lại là Nv của một thành phố lớn thứ 10 của nước Mỹ, nhưng lại có một thái độ HÈN KÉM MÊ SẢNG PHÔ TRƯƠNG DANH GIÁ (- phải chăng đây là đặc tính của vị khách không mời nhưng luôn…có mặt, thật đúng với thành ngữ Cuộc vui nào cũng góp mặt, quyền lợi nào cũng chia phần. ) không đúng chỗ. Hậu quả của một lần “tự ái cao hứng” chẳng những dẫn đến một sự tổn thất danh dự cộng đồng, đào thêm hố chia rẽ hận thù nội bộ, mà còn thổi bùng thêm ngọn lửa PHẪN NỘ, quyết lôi cổ tên phản trắc, bất lương chính trị B.Đ khỏi ghế Nv, nhấn chìm tư cách bệ rạc ấy vào quên lãng.
V*. VĂN PHÒNG NGHỊ VIÊN hay VĂN PHÒNG QUẢN LÝ ? :
(Xem tiếp phần 3) Nguyễn Đăng Trình mùa Bầu Cử 2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét