Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Lịch sự trong cách giao tiếp : Bắt Tay

SỰ HÃNH TIẾN CỦA NGƯỜI VÔ HỌC....
Dinhnguyen Dinh
Hình của TTXVN.
Kiến thức phổ thông không chỉ là những hiểu biết đời thường mà nó còn là sự giao tiếp hàng ngày giữa con người với nhau .Trong đó có phép xã giao .( Tôi chưa nói phép ngoại giao giữa các nguyên thủ quốc gia) Trong cách xã giao ngoài lời nói ý nhị,dịu dàng ,những cử chỉ đi đứng khoan thai,nhẹ nhàng … Cái bắt tay nó thể hiện trình độ một con người….
Cả thế giới tôi không dám nói nhưng với nước Pháp và các nước nói tiếng La Tinh người ta rất coi trọng cái bắt tay này……Một cái bắt tay thật chặt tỏ rõ chân tình ….Một bàn tay ấm áp nói lên cái tình người chân thật…..Một nụ cười tươi thân thiện ,một ánh mắt nhìn thẳng người đối diện ta đây là người quân tử dám đối diện với sự thật , không hề gian dối hay quanh co.…

Giờ đây thử phân tích cái tấm hình anh “Tưởng Thú” của ta khi bắt tay với Đức Giáo Hoàng Francis ...Giáo chủ của đạo Thiên Chúa Giáo…( Ngài là người đứng đầu ,đại diện cho hơn 2 tỉ người trên trái đất này với sự đạo đức , uyên bác vô vàn).

ĐGH đã bắt tay thật chặt ,nở một nụ cười thật tươi , đôi mắt ngài nhìn thẳng .Ngài có hèn,mọn không thưa quí vị…?….Theo tôi ngài không hề hèn mọn mà ngài đã trở nên cao quí trong sự khiêm cung….Còn ‘Tưởng Thú” của chúng ta :Mặt vênh vênh . ưỡn ngực , người thẳng đứng , mắt nhìn đi nơi khác tỏ vẻ coi thường cái bắt tay này ,lo làm đẹp với phóng viên ảnh…..Ông có cao quí không thưa quí vị…?….Theo tôi ông chẳng cao quý tí nào mà là người ‘VÔ HỌC” ,một nguyên tắc xã giao rất thường ông cũng chẳng biết……!!!.......

Không biết quí vị sao chớ tôi thật lấy làm xấu hổ….Rất xấu hổ khi có người đại diện cho nước Việt Nam hiền hòa lại tỏ vẻ lấc cấc ,vênh vênh váo váo, khinh mạn trước tất cả những con mắt trên thế giới này….. ĐÂY CÓ PHẢI LÀ SỰ HÃNH TIẾN KHÔNG ..?.....Tự trả lời.....CÓ LẼ THẾ......!!!!.......

ĐINH NGUYỄN 19-10-2014…

Không có nhận xét nào: