Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Giới Thiệu Quán Cà Phê Lính ở thành Phố San José




Kính gởi quý niên huynh trưởng, chiến hữu và thân hữu hình ảnh sinh hoạt của CÀPHÊLÍNH  Thứ Bảy ngày 18-10-2014.


Như thường lệ, khoảng 8 giờ rưởi sáng thứ bảy Quán Cà Phê Lính đã có mặt gần như đông đủ dân ghiền cà phê lính.




Mở đầu, Anh Nhân đại diện ban điều hành lên tiếng chào mừng tất cả chiến hữu và thân hữu. Anh cho biết thêm hôm nay cũng là ngày CÀPHÊLÍNH tổ chức tiệc trà mừng Sinh Nhật Tháng 10






cho 8 huynh đệ và phu nhân. như đã nhiều lần loan báo trước đây.



Sau lời chúc mừng, tất cả cùng hát bài Happy BirthDay



Nữ sĩ Thu Tâm ngâm bài thơ “Mừng Sinh Nhật Tháng Mười” do chị sáng tác.


CàPhêLính rất vui mừng chào đón anh Đào Nhơn Khoa 5/68 thuộc đại đội 58, bạn cùng khoá với Nguyễn Hữu Nhân.

Chiến hữu Nhơn cho biết hiện anh cư ngụ tại Houston TX. nhân dịp về SanJose anh cùng người bạn đến thăm CàPhêLính, anh nói lên cảm nghĩ của mình khi thấy thực tế của hơn 45 chiến hữu và thân hữu đã sinh hoạt trong tình Huynh Đệ rất thân tình


Đặc biệt có sự hiện diện của Chiến hữu nhà văn KIM ÁI,


Chiến hữu Kim Ái nói lên cảm tình đặt biệt của mình với càphêlính và mong Sinh Hoạt của CàPhêLính, của Tổ Chức Liên Trường SQ Trừ Bị sẽ mãi tốt đẹp đúng như những lời đồn mà ông đã từng nghe.


Chiến hữu Trương Hương phu quân của nữ sĩ Hoa Hướng Dương,


và Nữ sĩ Hoa Hướng Dương lần đầu đến với càphêlính, anh chị rất ngạc nhiên khi thấy CàPhêLính đã quy tụ được một số đông niên trưởng, chiến hữu sinh hoạt trong tình thân thương, anh chị đã nói lên cảm tình rất đặc biệt và cảm ơn CàPhêLính, một tổ chức chị đã nghe từ lâu nhưng hôm nay mới được đến tham dự và rất lấy làm vui mừng vì thấy anh em còn thân thiết trong tình huynh đệ chi binh.


Tiếp theo là phần thảo luận.


Một số đề tài kinh tế, chính trị, …có liên quan đến hiện tình đất nước và quê nhà được Chiến hữu Lê Đình Bì mở đầu.    





Niên trưởng Hùng đóng góp ý kiến


Niên trưởng Sĩ


Niên trưởng Lạc


Chiến hữu Uông Lễ



Bà Diệu Hoà


Chiến hữu nhà văn Kim Ái


Huynh trưởng LêPhiÔ


Lão Ông Vũ Đình Hậu cũng lên tiếng


Anh Ng.Hữu Nhân lên tiếng cám ơn tất cả đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, tạo cho không khí buổi thảo luận thêm hào hứng và sôi nổi, tuy nhiên xin tất cả hiểu cho đây không hẳn là quan niệm.đường hướng của Tổ chức Liên Trường SQ Trừ Bị.


Chiến hữu HỮU ÁI góp phần văn nghệ bỏ túi bằng cách diễn ngâm lại bài thơ anh đã sáng tác từ trong tù.




Nhất là anh Ái hát lại bản nhạc do anh sáng tác khi còn bị tù đày, từ ý lời cho đến cách diễn tả, nói lên sự đau khổ cùng cực của riêngg anh và cũng của tất cả chúng ta. thật cảm động.


Bảo Tố đang hát bản nhạc "Nhẫn và Nhịn" do anh sáng tác.


Mọi người tiếp tục vui vẻ hàn huyên tâm sự.






Đến lúc rồi cũng phải chia tay, ai bận việc ra về sớm hơn dù sao cũng đã quá 12 giờ trưa.



Kính chúc tất cả Niên Huynh trưởng, Chiến hữu và Thân hữu được vui khoẻ, hẹn gặp lại lần tới tại CÀPHÊLÍNH.
Cám ơn Huynh trưởng Hiền, Huynh trưởng Q.Tân đã giúp tôi cung cấp hình ảnh trong lúc tôi vắng mặt

Không có nhận xét nào: