Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Nữ Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye


000_Par7423814-305.jpg
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Park Geun-Hye - Đảng New Frontier, bên ngoài trụ sở đảng ở Seoul vào ngày 19 tháng 12 năm 2012.
AFP PHOTO / Dong-A Ilbo

Bước đột phá lịch sử

Cuộc đời và sự nghiệp chính trị của bà khá thăng trầm. Số phận của bà đã gắn liền với ánh sáng và bóng tối của di sản trong quá khứ mà cha bà để lại trong 18 năm cầm quyền đất nước Hàn Quốc.
Đối với một đất nước xem đàn ông đóng vai trò quan trọng quyết định trong gia đình thì cuộc thắng cử ngoạn mục của bà Park Geun-hye đã làm đảo lộn mọi giá trị bảo thủ truyền thống của Hàn Quốc về quyền bình đẳng giới. Bà thắng ông Moon Jae-in với số phiếu là 51.55%. so với 48.02%.
Bà Park đã có một bước đột phá lịch sử, đánh dấu bước đi quyền lực của phụ nữ trên một đất nước mà đàn ông nắm toàn bộ quyền hành ở tất cả các lĩnh vực chính trị thương mại. Trong khi đó, phụ nữ chỉ chiếm 15% số ghế trong Quốc Hội, và chỉ có 12% nắm vị trí quản lý trong số  1.500 các công ty lớn (*).
<!->
Ngày này năm xưa 26/10:

Cái chết tức tưởi của Tổng thống Hàn Quốc



0
Ngày này năm xưa 26/10: Cái chết tức tưởi của Tổng thống Hàn Quốc
Chia sẻ: 

(Soha.vn) - Cái chết của cố Tổng thống Park Chung Hee vẫn là một nỗi ám ảnh với toàn thể người dân Hàn Quốc.

Vụ ám sát Park Chung Hee, Tổng thống Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 1979 tại một tòa nhà bí mật ở Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) có liên quan tới Cục tình báo trung ương Hàn Quốc (KCIA) ở Gungjeong-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc, vào lúc 7:41 tối.

Ngày này năm xưa 26/10: Cái chết tức tưởi của Tổng thống Hàn Quốc

Theo wikipedia ghi lại rằng: "Giám đốc KCIA Kim Jae-Kyu mời Park Chung Hee đến dự một bữa tiệc tại một tòa nhà của KCIA tại Nhà Xanh. Sau khi Park và các khách mời đã yên vị, Kim bỏ ra ngoài nhằm phát tín hiệu với các người đồng lõa. Sau đó, Kim bước vào phòng, rút ra một khẩu súng lục và bắn chết viên vệ sĩ chỉ huy của Park Chung Hee, Cha Ji-cheol, rồi bắn nhiều phát vào Park. Ngay khi nghe tiếng súng, 5 đặc vụ KCIA xông vào phòng kế bên để giết nốt 2 vệ sĩ khác và viên tài xế. Khẩu súng được dùng cho vụ ám sát là loại Walther PPK."

  Đám tang của ông Park Chung Hee.
Đám tang của ông Park Chung Hee.

Sau bao nhiêu năm vụ án vẫn trở thành nỗi ám ảnh đối với nhân dân Hàn Quốc mà đặc biệt là những cuộc bầu cử người đứng đầu quốc gia này.
Cố Tổng thống Park Chung Hee sinh ngày 14 tháng 11, 1917 tại Gumi, Hàn Quốc.Ông nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 1963 đến năm 1979.
Park Chung-Hee có thể coi là một nhân vật gây nên ý kiến trái chiều nhất trong lịch sử Hàn Quốc khi ông là người đã đưa đất nước thoát ra khỏi nghèo đói, nhưng cũng là người trước đó từng bắt cả dân tộc chịu đựng chế độ hà khắc suốt 18 năm trời.

Không có nhận xét nào: