Tôi có tật đang ngủ bỗng tỉnh giấc lúc 2, 3 giờ sáng và đọc tin tức thế giới trước khi ngủ lại, vì thế giới này đang quay quá nhanh, nhanh đến chóng mặt, chỉ sợ trong lúc mình đang ngủ thì thế giới đã thay đổi mất rồi. Đôi khi có bài cần bình luận ngay thì nằm ngay trên giường viết bình luận với cặp mắt nửa nhắm, nửa mở nên đôi khi viết sai chính tả hoặc thêm vào một từ nào đó một cách vô ý, xin các bạn thông cảm.
<!->
Trở lại bài của TS Cù, tôi thấy ông ấy phân tích về NTD rất tốt, nhưng cái kết luận của ông về cách thức để giải cộng, đem lại tự do, dân chủ cho VN thì rất ư là “bookish”, tức là từ chương, sách vở và mơ mộng. Ông viết, “...Kết luận lại, Nguyễn Tấn Dũng có giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chỉ thay thế chế độ độc tài tập thể của đảng này bằng chế độ độc tài cá nhân trộn lẫn gia đình trị của bản thân Nguyễn Tấn Dũng (Listener: Đến đây thì đúng). Do đó, dân chủ hóa Việt Nam gắn với “thoát Trung” chỉ có thể đạt được bằng một cuộc cách mạng bất bạo động của toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước với sự ủng hộ mạnh mẽ của lương tri dân chủ toàn thế giới. (Cái này thì chỉ là viễn mơ).
Như đã phân tích sơ qua trong một bài viết vội mấy tiếng đồng hồ trước, Việt Nam không có Gandhi, chưa bao giờ có Gandhi, và cũng không có cái quần chúng của Gandhi, một quần chúng tôn thờ ông như thần thánh nên sau này người ta mới gọi ông là “Thánh Gandhi”. Mấy ông linh mục, giám mục và Hồng Y của Thiên Chúa Giáo La Mã Việt Nam thì không ông nào “fit” (hợp) với vai trò này và mấy ổng cũng không muốn vì phải theo lệnh án binh bất động của Tòa Thánh Vatican vì “Nước ta không thuộc về thế gian này...Nước ta là phần hồn, và nếu ngươi có chiếm được cả thế gian này mà mất linh hồn thì phỏng có ích gì…”. Cương như cha Lý, cha Hợp thì bị VC bỏ tù ngay mà Tòa Thánh thì “distanced from them” (giử khoảng cách với họ). Thầy Thích Quảng Độ cũng đầy đức độ nhưng hình ảnh của lực lượng Phật Giáo đã bị hoen ố trong đôi mắt của dân chúng sau những ngày tháng bị VC lũng đoạn và lợi dụng trong chiến tranh Việt Nam kể từ chế độ của TT Ngô Đình Diệm cho đến 30/4/1975 và cho đến tận ngày nay, nên những tu sĩ như Thầy Thích Quảng Độ chỉ là tiếng kêu yếu ớt trong sa mạc.
Các nhà chính trị (gọi là các “sĩ phu”) Việt Nam trong cũng như ngoài nước, đều mang trong đầu một di sản quá nặng nề của nền văn hóa Khổng Tử và Phong Kiến, với các đặc thù về tâm lý như “anh hùng tính”, “sĩ phu tính”, “viễn mơ”, “thiếu hiện thực và khách quan”, “từ chương”, “sách vở”, “liêm sĩ giả tạo”, “đặt cái tôi của mình lên trên hết”, “độc đoán”, “kiêu hãnh”, “tự ái, tự tôn”, “thích đựơc tâng bốc, nịnh bợ”, “không có tinh thần tồ chức đồng đội”…tiêu biểu qua các nhân vật lãn mạn của thế kỷ 18-19 như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, nhưng lại không thể vươn lên tầm của anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh…Nhưng nếu có làm được những điều mà các nhân vật này đã làm thì cũng sẽ thất bại thảm thương như họ.
Hãy điểm lại các “sĩ phu” thật sự trong và ngoài nước Việt Nam hiện nay xem có được mấy người, họ là những ai? Nếu tôi có nêu ra một vài tên thì cũng sẽ bị phản đối, nói xấu ngay, phê phán ngay vì không có một đồng thuận về một lãnh tụ của hôm nay hoặc cũng có thể vì không có một nhân vật nào xứng đáng với vai trò đó. Việt Nam của 2015 vẫn còn là một Việt Nam tang tác, đau thương, chia rẽ, bè phái và mất lòng tin vào nhau, hay phẩm chất của các sĩ phu đích thực đã không xuất hiện.
Chế độ cộng sản kéo dài hơn 20 năm tại Bắc Việt đã đè bẹp và tiêu diệt hết khí phách của cái tính sĩ phu Bắc Kỳ, vốn đã yếu ớt trước đó. Hồ không phải là một sĩ phu. Hắn ta chỉ là một kẻ cơ hội được thành đạt nhờ làm tay sai cho cộng sản quốc tế đúng vào thời kỳ thịnh hành của nó trong lịch sử tiến hóa của loài người. Tất cả những tên còn lại như Giáp, Duẫn, Đồng Chinh…đều là đàn em của Hồ và cùng là tay sai của cộng sản quốc tế, nhưng sau này chính Duẫn và bè lũ đã thắng lướt Hồ, chà đạp Giáp và lèo lái con tàu Việt Nam chìm sâu hơn vào vũng bùn cộng sản và Bắc thuộc. Những tên cộng sản sau này như Mười, Linh, Phiêu, Kiệt…chỉ là tép riu. Rồi đến đời Dũng (Sang, Trọng, Hùng, Dũng…) và đồng bọn thì chỉ còn là đám trẻ nít ngu ngốc, yếu hèn và mất phương hướng.
Nhưng đám trẻ nít này lại có sức mạnh của bạo lực và gian dối, y như đám trẻ con Phi Châu mà các tay thủ lĩnh đã tuyển mộ đi cầm súng bắn giết, hãm hiếp, cướp bóc khiến Mỹ cũng không làm gì được. Tại sao đám trẻ nít mà không ai làm gì được? Đó là tại vì Việt Nam không có anh hùng thực sự, không có sĩ phu thực sự, bất quá chỉ có những người chống đối và bị đẩy ra nước ngoài như Cù, Điếu Cày, Cô Tần…hoặc tự đào thoát như Bùi Tín…Nhưng trong đó ai thật, ai giả khó mà biết được vì cộng sản là “vua gian dối, cài cắm…” như có người đã nêu ra trong một bài cũng đăng trên VOA. Cứ viễn mơ như Ông Vũ này, “cách mạng bất bạo động của toàn dân + lương tri thế giới” thì còn lâu VC mới biến khỏi Việt Nam. Đúng thế, NTD sẽ là một Putin của Việt Nam mà thôi, nếu quả thực y được Mỹ (Freemason, Ilumitani) sử dụng!
Các sĩ phu đích thực của Việt Nam đã xuất hiện trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc, nhưng lác đác và không gặp thời và không có đám đông ủng hộ hoặc sự ủng hộ cũng yếu ớt và mau tàn. Từ khi VC chiếm đựơc Miền Bắc đã có những Lê Đạt, Trần Dần, Nguyễn Chí Thiện… với các phong trào văn chương phản kháng, rồi tại Miền Nam sau này, nhờ phương tiện truyền thông hiện đại đã có các nhà thơ, nhà văn, nhà họat động xã hội chống lại chế độ bất công, tàn ác của cộng sản, ngay cả các thanh niên, thiếu nữ và trẻ em…nhưng hiện tình vẫn là một sự sợ hãi tràn lan, khiến ngay cả những người đã ra được nước ngoài an toàn, ngay tại Mỹ, Pháp, Úc…vẫn còn thất vọng và run sợ đến mức chỉ dám kêu gọi “đấu tranh bất bạo động” và phải có “toàn dân”! Sao lại phải có “toàn dân”? Cái tâm lý gì đứng sau nhận định về phương pháp đấu tranh này? Có cuộc cách mạng hay bạo động nào trên thế giới mà có sự tham dự của toàn dân không, hay hầu hết chỉ là của một nhóm người quyết tâm, quyết chí và quyết tử? Fidel Castro mới đầu có bao nhiêu tên ngoài Che Guevara và một nhóm nhỏ? Hồ và Giáp với “Đội tuyên tuyền Phỏng Giái quân”, Napoleon khi vuợt ngục trở về Pháp có bao nhiêu quân lính? Rất tiếc là Hoàng Cơ Minh đã thất bại, cũng vì ông ta cũng là một sĩ phu kiểu cũ và ông đi ngược thời đại mà ông không thấy!
NTD và bè lũ chóp bu có bao nhiêu tên và cần bao nhiêu viên đạn, bao nhiêu cảm từ quân để tiêu diệt chúng? Tại sao tại Việt Nam hàng ngày vẫn có những con người không gớm tay khi giết người và không biết sợ chết, dám cười trước cái chết ngay cả khi bi tuyên án và ra trước pháp trường, hoặc những người đã ra nước ngoài vẫn ngang nhiên giết người rồi tự tử mà lại không biết dùng cái cam đảm ấy vào một việc ích quốc, lợi dân? Tại sao họ lại ra tay giết những người không phải là nguyên nhân sâu xa nhất của sự cùng cực của họ, mà chỉ giết những nguời bình thường chỉ vì một cái liếc mắt mà họ cho là đểu, hay chỉ vì một sự phản bội nho nhỏ trong tình yêu trai gái, hoặc vì một ham muốn nhỏ nhặt vì túng thiếu, đói nghèo? Đó là tại vì cái cam đảm, gan dạ này chỉ là cái can đảm, gan dạ của những tên Chí Phèo, Cu đỏ. Một trong cái bí quyết thành công của cộng sản là đã biết sử dụng những tên Chí Phèo, Cu đỏ này vào các họat động ám sát, giết người của chúng! Những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền bằng biện pháp giải cộng thì không thể và không nên áp dụng cùng những phương pháp xấu xa của cộng sản, nhưng lại cần những anh hùng, những cảm tử quân thực sự khi cần! Cần phải có những con người biết thốt lên “Tự do hay là chết” (“Give me liberty or give me death”, Patric Henry) và một ai đó đã từng nói, “Kẻ thù vĩ đại vì ta cuối đầu trước chúng”. Khi họ Cù đề ra công thức “đấu tranh bất bạo động + toàn dân + lương tri thế giới” là thì hoặc là ông ta muốn cuộc đấu tranh dẫm chân tại chỗ để cho VC lèo lái hoặc là ông viễn mơ, thiếu kinh nghiệm làm chính trị và cách mạng!
Nói về vai trò của NTD và phe nhóm tại Việt Nam thì đúng như TS Cù và nhiều người đã nêu ra, cái nhóm lợi ích này chỉ đưa Việt Nam vào con đường độc tài kiểu Nga dưới sự cai trị của Putin hiện nay mà thôi! Nhưng không thể đem NTD ra so sánh với Putin, dù cả hai có vài điểm tương đồng: Cả hai đều đã nắm giữ ngành công an, an ninh, tạo được thân thế trong giới chóp bu các cấp, nhất là tại Trung Ương Đảng; cả hai đều nắm giữ và được sự ủng hộ của các nhóm lợi ích…nhưng có những khác biệt về bản lĩnh cá nhân, trình độ học thức và chính trị. So sánh Putin với Dũng cũng như so sánh giữa một con phựơng hoàng và một con quạ, con hổ với con chó giữ nhà…như tôi đã từng chỉ trích sự so sánh giữa Giáp và Napoleon!
Putin thì can đảm, liều lĩnh, đẹp trai, đầy nam tính, thu hút phái nữ và cả nam giới, dũng mãnh, giỏi vỏ thuật, yêu thể thao và săn bắn thú dữ, có học đại học tình báo của Liên Sô và các ngành khoa học cao cấp khác đàng hoàng, một điệp viên cỡ 005 (chưa tới 007!) đã đựơc sai phái làm việc tại Đông Đức vào những ngày cuối của cộng sản tại đây; Obama chỉ hơn Putin được chút kiến thức đại học mà thôi vì cái trường Ivy League hàng đầu nước Mỹ Harvard mà ông ta xuất thân, và cái bộ máy lãnh đạo của Hoa Kỳ (đứng đàng sau là Quyền Lực Freemason-Illuminati), chứ nếu đem Obama ra sân giác đấu La Mã với Putin thì sẽ bị Putin cho đo ván ngay lập tức!
Còn NTD là ai? Cứ nhìn cái tấm chân dung rất biểu tựơng của ông ta sẽ thấy tất cả đựơc biểu hiện trên cái khuôn mặt trông có chút sáng láng hơn hầu hết bọn VC khác nhưng vô cảm, mèn mẹt, hơi có chút giống Mona Lisa với nụ cười (cười mà không cười!) bí ẩn kiểu Chí Phèo hay Xuân tóc đỏ (Cu đỏ)…Đây là một người gặp thời, đang được ngọn sóng lịch sử đưa lên cao, để rồi sẽ đánh chìm sau đó, vì hắn không biết bơi như Putin! Đúng là một kẻ chột một mắt làm vua trong vương quốc của một lũ mù. NTD đang nắm giữ cái bí mật gì mà khuôn mặt hắn có vẻ bí ẩn như thế? Thật ra cái bí ẩn đó chẳng có gì cả, và không bí ẩn đối với Mỹ và Trung Cộng! Nó chỉ bí ẩn đối với các “đồng chí” của Dũng trong Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, các nhà đấu tranh tại Việt Nam và “lương tri thế giới” mà thôi! Phân tâm học cho thấy, cái bí ẩn đó là: “Đ…má chúng bay, rồi ông sẽ cho chúng bay biết ông là ai! Ông sẽ là Tổng Bí Thư, là Tổng Thống Việt Nam, là Putin của Việt Nam!” Đi thăm lăng “Bác” với Sang, Trọng, Hùng…mà Dũng cứ cười mà không cười, vui mà không vui, hãnh tiến mà không hãnh tiến…còn cái mặt của Trọng thì tiu nghĩu như con mèo bị cắt tai, còn Sang và Hùng thì cố sao cho khỏi bị chú ý, nghi ngở…về sự ganh tị và những vụ bê bối, tham ô của bè lũ chúng.
Vậy thì nếu Mỹ muốn NTD làm tổng thống độc tài của VN, kiểu Putin hậu Gorbachov, thì NTD sẽ được, vì hiện nay hầu như đâu có ai sáng lán hơn! Nhưng đây chỉ mà một nước cờ “tương kế tựu kế của Mỹ để dùng VN làm đồng minh bao vây và triệt hạ TC mà thôi, vì mục tiêu chính của Mỹ không phải là VC, mà là TC! Nhưng chính xác hơn, không phải là Mỹ, mà là Freemason, tức Illuminati! Ngay từ lúc con gái Dũng lấy NBH con trai một của một cựu quan chức cao cấp của VNCH, rồi vào quốc tịch Mỹ, thì NTD đã được xức dầu thánh rồi, bất chấp việc Dũng đã sát hại anh hùng Trần Văn Bá của Phong Trào Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh! Mỹ không quan tâm đến việc này vì Hoàng Cơ Minh và phong trào kháng chiến của ông là sản phẩm của một nhóm tỵ nạn Cộng sản Việt Nam không hợp với chiến lựơc toàn cầu của Mỹ! Mỹ đâu có ngu mà lập lại sự thất bại Vịnh Con Heo của Cuba! Còn một chi tiết nữa là việc NTD không bị kỷ luật, hạ bệ dù phe Trọng Lú (phe Đảng quyền) đã chuẩn bị để làm thịt ông ta! Ngay đêm trước cuộc đại hội đó cựu TT Anh Tony Blair, người đại diện cho các thế lực Freemason đã bay đến Hà Nội và bay khỏi VN ngay qua ngỏ Côn Minh, TQ! Ông ta đã đến để truyền đạt yêu cầu dàn xếp của Quyền Lực! Vừa rồi, một toà nhà cổ của Hà Nội do Pháp xây năm 1905 bị sụp khiến mấy người chết và bị thương, vô tình để lộ một bí mật lịch sử trọng đại nhưng không bao giờ được ghi chép: đó là văn phòng của chi nhánh Đông Dương của Freemason! Cái “lô gô” nó lộ ra mà có ai tại Việt Nam chú ý đến đâu! Quyền Lực đã hiện diện tại Đông Dương ngay từ những ngày đầu! Và chính cái Quyền Lực Vô Hình (secret thôi!) này đang đập tan cái thế giới này ra thành từng mảnh để xây dựng lại theo một trật tự mới gọi là NWO! Nếu TS Vũ chưa biết thì hãy tìm đọc đi cái đã rồi ngồi mà mơ mộng chính trị tiếp! Còn nếu đã được "annointed" rồi thì hãy làm nhiệm vụ của mình! Cái “agenda” mà Freemason đang thực hiện là : trước hết đã đập tan Liên Sô, dẫn dụ TC vào tư bản, thứ đến xoá sổ Hồi Giáo, tiếp theo là thay đổi Công giáo La Mã, và làm tan luôn hệ thống tiền tệ không có gì bảo chứng và nền kinh tế của chính Mỹ nữa rồi hoà hết lại thành một thế giới mới với một tôn giáo tổng hợp gọi là "SPIRITUAL", tức "Đi tìm cái tâm linh, đi tìm Thượng Đế", đi tìm câu trả lời cho 3 câu hỏi cơ bản của con người, một đại diện cho tất cả sinh vật trên hành tinh này “1. Tôi là ai, tôi từ đâu đến 2. Tôi sống trên đời này để làm gì và, 3. Chết rồi tôi sẽ đi về đâu, cát bụi hay còn nữa?”; nhưng phi tôn giáo, hết mê tín, và thực thi một chế độ pháp trị thống nhất trên thế giới! Một số nhà thần học thì cho rằng nó là thời đại của Ác Ma, tức Satan, 666, khi mỗi người trên thế giới này sẽ mang một con số để dễ bề kiểm soát an ninh trật tự, thế giới sẽ có một quân đội chung và một lực lượng giữ gìn hoà bình và trật tự chung...và họ nhận ra chân dung Anti-Christ qua Mỹ! Nhưng tôi không tin là như vậy. Tôi tin rằng chính Nga và liên minh ma quỷ của nó sẽ đánh bại Mỹ vì đó là ý Chúa! Hãy đọc tiếp ở các nguồn đầy dẫy trên Internet! Lịch sử cũ đã chấm dứt! (Có lẽ đây là một phần ý nghĩa của tác phẩm “The end of history” của Francis Fukuyama.) Thế giới đang chuyển mình để bước sang một trang sử mới!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét