Công viên đá Nhật Bản, còn có tên là Rin Rin Park, được công ty Tùng Sơn Thạch Hoa Viên xây dựng và khánh thành tháng 3 năm 2014 trên đường Xuân Thới Thượng 6, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn - ngày xưa là xứ sở của các vườn trầu, thời dân Nam còn … nhai cau (cho vui!).<!->
Nếu đi trên quốc lộ 1, theo hướng từ đông sang tây, vượt qua ngã tư An Sương chừng 100m, rẽ phải sang đường Phan Văn Hớn, vượt qua 4 trụ đèn giao thông, rồi rẽ phải một lần nữa. Đến đây phải hỏi đường đến Hồ Cá Nhật Bản vì đường Xuân Thới Thượng 6 này hình như không có biển tên, mà ở đây lại có hồ nuôi cá KOI, một loại cá chép Nhật Bản.
Công viên đá Nhật Bản, cũng giống như hòn non bộ hay giả sơn Việt Nam, là một dạng đem thiên nhiên – rừng xanh, núi biếc, suối hồ - về gần nhà mình để . . . chơi. Giống với hòn non bộ, thạch viên Nhật Bản dùng những tảng đá to làm núi, nhưng khác với hòn non bộ, thạch viên không dùng bể nước làm suối khe, mà dùng đá trắng nhỏ làm sông.
Nhưng ở đây cũng có hồ bên sông đá nuôi cá Koi. Có cầu đỏ bắc ngang với những trụ đèn mang phong cách Nhật.
Cá Koi là một loại cá chép, tên La Tinh là Cyprinus carpio, bà con xa xa với cá vàng Việt Nam, nhưng được lai tạo thế nào để trên thân hình nổi lên hai màu trắng, đỏ , là màu cờ Nhật Bản. Đặc biệt có những con mang trên đầu hay trên thân hình một chấm tròn màu đỏ giống như mặt trời vì người Nhật có truyền thuyết cho rằng tổ tiên của họ là thần Thái dương.Cá Koi được người Nhật lai tạo thành công và được đưa đi triển lãm vào năm 1914 , nhân ngày sinh nhật của hoàng đế Hirohito, lúc ấy còn là hoàng tử. Một từ khác của Nhật Bản đồng âm với “koi”, có nghĩa là “yêu mến”. Qua từ này có thể thấy tình cảm và sự kính trọng đặc biệt của người Nhật dành cho vua và hoàng gia- rất, rất .. . khác với người Việt!
Dĩ nhiên, có những loại cá koi mang những mảng màu khác trên lưng, như màu vàng, màu cam, màu trắng sữa, trắng bạc và đen. Ngày nay, ngoài cá Koi gốc Nhật, còn có cá Koi gốc Hoa, cá Koi gốc Mã, được nhập quốc tịch Việt Nam và cả cá Koi lai do người Việt “tạo ra”.
Cá koi Nhật có chiều dài từ 20cm tới 90cm, giá cả đi từ 30.000 đồng (cá con) tới 40 triệu đồng (cá cha), 400 triệu đồng (cá ông nội!) .
Loại cây chủ đạo trong vườn đá Nhật Bản này là tùng la hán, hay tùng vạn niên(ở Huế gọi là tùng Bạch Mã) và sanh.
Tùng là một loại cây mà văn hóa Á đông xem là cây tượng trưng cho đức tính thanh liêm, chính trực của người quân tử vì thân thẳng. Ngoài ra tùng còn mọc ở nơi rừng sâu, núi đá, chịu đựng được mưa gió, bão tố, các loại khí hậu nóng lạnh khắc nghiệt và luôn luôn xanh tươi, cho thấy một sức sống mạnh mẽ, luôn trẻ trung. Trong các loại tùng (tùng cối, tùng liễu, tùng bách tán, tùng đuôi ngựa, tụng bạch đầu) thì tùng la-hán ( tên La tinh là Podocarpus chinensis) được quí trọng nhất.Tùng còn là một loài cây quí vì nhựa của cây tùng già được gọi là hổ phách, có thể dùng làm hương liệu và dược liệu.
Trong công viên cũng có một số tác phẩm điêu khắc bằng đá tạc hình kỳ lân, rắn, khủng long và ... cóc!
Nhưng những tác phẩm lớn nhất lại là đá mang hình dáng tự nhiên.Trên đây là một tác phẩm nặng 60 tấnTác phẩm điêu khắc đá ở giữa nặng 110 tấn có tên là Tùng Hạc Đồng Xuân. Tác phẩm bên phải nặng 70 tấn.
Cả ba đều là tác phẩm của các nhà điêu khắc Nhật Bản.
(Những tác phẩm này cũng như những tảng đá trong công viên, và cả cây cảnh đều được đưa từ đất nước mặt trời mọc sang.)
Loài hạc trong văn hóa Á đông cũng được xem là một loài chim thanh cao (có lẽ do cổ cao và cẳng cao chăng?) và có tuổi thọ cao cho nên tuổi già cũng được ví von là “tuổi hạc”.Ở Việt Nam,tượng hạc đứng trên lưng rùa, là các linh vật, thường được đưa vào trang trí các đình , chùa, miếu mạo, tượng trưng cho sự trường thọ, cho tính chất thường hằng, vĩnh cửu. Nhưng con hạc được tôn sùng này không trùng khớp với con hạc có tên khoa học là Ciconia. Có lẽ con hạc xưa là hình tượng cách điệu của loài sếu, bà con với cò, diệc.Nhớ người xưa có câu:Vạn cổ thanh tùng xuất bất lão
Thiên thu bạch hạc thọ vô cương
Sống trong một thế giới đầy náo động, ô trược, biến đổi quá nhanh, và cuộc sống con người quá ngắn ngủi, người ta thường mơ về một cõi sống yên bình, trong sạch, tươi trẻ và thường hằng. Công viên đá Nhật Bản thể hiện một giấc mơ như thế.Trầm tư giữa dòng sông đá.
TRẦN NGỌC BẢO
Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Nhìn Ra Bốn Phương
Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015
CÔNG VIÊN ĐÁ NHẬT BẢN - RIN RIN PARK - TRẦN NGỌC BẢO
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét