Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Thứ Năm Ngày 11 Tháng 12/2014. Bữa Cơm Phục Vụ Khách Không Nhà (Homeless) Giữa Cơn Giông Bão! - Thằng Mõ


Thứ Năm Ngày 11 Tháng 12/2014. Bữa Cơm Phục Vụ Khách Không Nhà (Homeless) Giữa Cơn Giông Bão!

(San Jose) Như đã thông báo trước, mỗi Thứ Năm hàng tuần, Tuần báo Thằng Mõ và thân hữu sẽ cung cấp một bữa ăn nóng hổi cho khách không nhà tại parking thư viện Tully.


Sáng nay, cơn bão lớn kéo về thổi khắp vùng Vịnh, gió thổi như bay người, mưa như trút nước. Vậy mà trước 9 giờ sáng, khách không nhà cũng đã tụ tập lác đác từng nhóm nhỏ hy vọng mong manh chờ buổi cơm nóng trong mùa đông lạnh lẽo.

Nhiều đôi mắt thẫn thờ hy vọng, đứng run người trong cơn mưa tầm tã, niềm hy vọng từng giây từng phút chờ đợi tan dần “Mưa bão lớn như thế này, chắc chắn bữa cơm hôm nay cũng bị hủy bỏ mà thôi! Lý do này hòan tòan chính đáng!”

Nhưng đúng 9 giờ sáng, nhiều đôi mắt rực sáng, đôi môi cười rạng rỡ, khi thấy nhiều thiện nguyện viên, đến cùng một lúc, bầy bàn ra để phục vụ một bữa cơm nóng hổi trong cơn mưa bão lớn chưa từng thấy trong nhiều năm!
Thực đơn thật phong phú, súp nóng, khoai tây, bánh mì ăn với thịt “ham” vàng ngậy, cơm chiên, bánh trái, nước ngọt. Ăn xong còn được “to go” nhiều bao thực phẩm. Kèm theo đó ai cần mũ nón mùa đông cũng được trao tặng.

Bữa ăn nóng mùa đông trong cơn giông bão thật ý nghĩa, khách không nhà nào khi ăn và lãnh thực phẩm cũng rưng rưng cảm động, họ không ngờ ở những thời điểm khắc nghiệt nhất, vẫn còn có những người nghĩ đến họ, chia sẻ niềm đau bất hạnh cuộc đời với họ. Một khách không nhà tâm sự “Tôi đã nhận được nhiều bữa cơm lắm rồi, nhưng bữa cơm hôm nay đã làm tôi cảm động nhất! Giữa trời mưa to bão lớn, nhất là trong mùa lễ, người Việt Nam cũng không quên chúng tôi! Thank you! Thank you very much!”

Không có bữa cơm nào người cho, người nhận đều rét run ướt như chuột lột! Gió lạnh như cắt da, mưa như thác đổ, nhưng ai cũng cảm thấy thật ấm áp! Lửa từ trái tim mỗi người đã sưởi ấm cho nhau! Mọi người mầu da phía ngoài có thể khác, nhưng trái tim, máu đều cùng một sắc đỏ, nên đau khổ và tình thương yêu sẽ không còn biên giới! Giữa tình con người và con người thế thôi!

Nhân đây cũng xin gởi lời cảm tạ đến rất nhiều mạnh thường quân đã yểm trợ tài chánh để chúng tôi vẫn còn tiếp tục thực hiện công tác ý nghĩa nhân đạo này. (Đã qua 22 năm!) Trong Mùa Giáng Sinh, xin Chúa Hài Đồng ban nhiều hồng ân, ơn phước đến Quý Vị và Gia Quyến. Chúc Mừng Giáng Sinh. Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm!


Không có nhận xét nào: