Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

HAI NGÀY Ở DUBAI

Lần đầu tiên đặt chân đến Dubai, tôi cảm thấy choáng ngộp! 
 Choáng ngộp bởi những căn nhà chọc trời, thành quả của nền kiến trúc tân kỳ và hiện đại!  
 
Burj Khalifa, nhà chọc trời 163 tầng, cao nhất Dubai
Burj Khalifa, nhà chọc trời 163 tầng, cao nhất Dubai



Dubai Marina
Dubai Marina
 
Choáng ngộp bởi sự khang trang của thành phố, của vô số những chiếc xe hơi đắt tiền chạy trên những đại lộ rộng thênh thang! 
 



Đường sá Dubai
Đường sá Dubai
 
Choáng ngộp bởi chợ bán vàng với  những cửa tiệm đầy ắp vàng bạc châu báu mà tôi chưa từng thấy qua ở những thành phố khác trên thế giới!

 



Một trong vô số những tiệm kim hoàn tại chợ vàng của Dubai
Một trong vô số những tiệm kim hoàn tại chợ vàng của Dubai
  
Đi trong thành phố Dubai tự nhiên khiến tôi nghĩ đến Singapore.  Cả hai đều là đô thị mới với thiết kế hiện đại, nhà cửa khang trang,  hoa lá cây cỏ trong thành phố được chăm sóc cẩn thận, các thương xá đa dạng với đủ loại hàng hoá, v.v.
 



Cây cỏ trên đường phố được chăm sóc kỹ lưỡng
Cây cỏ trên đường phố được chăm sóc kỹ lưỡng
 
Tuy nhiên so với Singapore, thì sự phồn thịnh của Dubai có phần do may mắn nhiều hơn là do sự nổ lực của dân chúng bản xứ.
 
Dubai nhờ phát hiện được mỏ dầu mà từ đó phất lên, trong khi Singapore là một bán đảo nhỏ bé, không có tài nguyên thiên nhiên, nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt và nổ lực của dân chúng mà ngày nay người Singapore có mức sống ngang với những quốc gia giàu có trên thế giới.
 
Khu chợ gia vị về đêm
Khu chợ gia vị về đêm



Bên trong một thương xá ở Dubai
Bên trong một thương xá ở Dubai
 
Người hướng dẫn du lịch nói dân chúng bản xứ Dubai được nhiều phúc lợi, đa số chỉ thích làm việc cho chính phủ chứ không thích làm việc cho tư nhân.
Khi viếng khu chợ vàng anh ta nói rằng đàn ông Dubai khi lấy vợ thì phải nộp sính lễ là một ký vàng (trị giá khoảng $49,000 Úc kim)!!  Í chời!!  Vì số tiền sính lễ cao như thế nên đàn ông lấy vợ trễ hơn.  Để “cải thiện” tình trạng này, chính phủ Dubai sẽ cấp một số tiền là 70,000 Dirhams (tương đương với  $23,300 Úc kim) cho nam công dân khi kết hôn!


 
Máy rút vàng
Máy rút vàng

Giá vàng (ngày 04/12/14)
Giá vàng (ngày 04/12/14)
 
Đa số những tài xế, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn mà tôi tiếp xúc thì đều không phải là người bản xứ, họ là những người lao động nước ngoài từ Pakistan, Ấn Đô, Phi Luật Tân, v.v. đến Dubai làm việc. 
 
Theo lời của họ thì chính phủ Dubai cấp visa lao động cho họ 2 năm, hết 2 năm phải làm đơn xin gia hạn và đến 55 tuổi thì chính phủ sẽ chấm dứt không cấp visa làm việc nữa.  Nói tóm lại cho dù người lao động nước ngoài đó có cống hiến sức lao động của mình bao nhiêu năm tại Dubai đi nữa thì cuối cùng khi đến 55 tuổi họ vẫn phải trở về xứ.   Việc định cư tại Dubai theo họ là một chuyện vô cùng khó khăn,  hầu như là không thể thực hiện được.
 
Mặc dù giàu có và phát triển nhưng Dubai không phải là vùng đất với cơ hội công bằng cho người tha phương đến lập nghiệp như Úc, Gia Nã Đại hay Hoa Kỳ.  
 
Nhưng nếu so với những nước Ả Rập khác trong vùng thì Dubai thì đời sống của dân chúng ở đây vẫn khá hơn nhiều.  Các quốc vương Dubai biết dùng nguồn lợi của dầu lửa để phát triển đất nước, trong khi một nước như Ai Cập cũng có dầu lửa nhưng ngoài cái quá khứ huy hoàng của thời đại các pharaohs ra thì đến nay đời sống kinh tế của đa số dân chúng  Ai Cập vẫn còn chật vật.
 
Hình các quốc vương Dubai
Hình các quốc vương Dubai trên bảng quảng cáo

Không có nhận xét nào: