Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Tình thầy trò: ở xứ người, ở nước ta - Trần Thị Hải Ý (Danlambao)

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - Người nào từng học chương trình Pháp ngữ hẳn còn nhớ mẩu chuyện “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” này: 
Ông Marie François Sadi Carnot là Tổng thống thứ 4 của Đệ tam Cộng hoà Pháp, nhiệm kỳ 1887-1894. Một lần về thăm quê nhà thuộc tỉnh Limoges (Tây Nam nước Pháp), ghé thăm ngôi trường cũ ở làng, bất chợt ông trông thấy ông giáo từng dạy mình lúc bé, nay đã già, tóc tai bạc phơ, đang đứng lớp. Ông rón rén bước vào, lễ phép chào ông giáo rồi cung kính nói: “Thưa thầy, con là Sadi Carnot đây. Thầy còn nhớ con không?”.<!>
Sau đó hướng về phía các học trò trong lớp, ông nói: "Tôi bình sinh, thứ nhất là khắc ghi ơn cha mẹ, kế đến là nhớ mãi công lao thầy đây. Những ngày tháng xa xưa, nhờ có thầy đây chịu thương chịu khó dạy bảo, tôi mới làm nên sự nghiệp ngày nay".

Chuyện xưa bên Pháp. Còn chuyện nay bên Việt... cộng:


Ông giáo sư già khúm núm đưa hai tay ra bắt tay cậu học trò cũ Nguyễn Xuân Phúc, nay là Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, nhân chuyến đồng chí ta về thăm trường cũ - THPT Đa Phúc tại Sóc Sơn - Hà nội, 12/11/2018. 

Đồng chí “dạy người” Phùng Xuân Nhạ - đương kim Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, thò tay cho ông thầy giáo cũ bắt mà không thèm quay lại nhìn. 

Vientiane 07/09/2016: Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull quỳ xuống nhận bó hoa từ một bé gái người Lào. 

07.09.2019
 Trần Thị Hải Ý
 danlambaovn.blogspot.com

Không có nhận xét nào: