Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thấy đủ là vui (Tri Túc Tiện Túc)

Đừng khóc vì không có giày để đi, bởi còn có người không có chân để đứng! Thế mới thấy, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn.

Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Vui vẻ là yếu tố không thể thiếu với mỗi người.

Trong cuộc sống, ta bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi buộc vào mình. Họ mê mải chạy theo, thậm chí một phút cũng không chịu ngưng nghỉ. Có thứ này lại đòi hỏi thứ khác. Có rồi lại muốn cái mới hơn. Sự tham lam của lòng người là vô hạn, bởi thế mà cha ông ta từng nói: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi. Nuốt không trôi, lại không muốn nhả ra!”
<!>
Một điều hiển nhiên là dục vọng của con người không bao giờ có thể thỏa mãn được. Nếu như chỉ một mực cưỡng cầu sẽ sinh ra bao phiền não. 

Đừng khóc vì không có giày để đi, bởi còn có người không có chân để đứng! Thế mới thấy, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn.Con người luôn truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ; nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui và niềm hạnh phúc vốn có. Đây là cái vòng luẩn quẩn của kiếp người. Danh lợi mang đến vinh quang cho một người và có hấp lực rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, thành công và danh lợi không nhất định ngang bằng với nhau. Một người hám danh lợi sẽ khiến tâm thiếu tĩnh tại, dễ làm nhiều việc không hay. Nên nhớ, từ xưa đến nay có bao người cả đời lao tâm khổ tứ, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt, khi quay đầu nhìn lại thì hóa ra hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy.

 Người như thế ở đâu cũng có, rút cuộc cuối cùng là họ thành công hay thất bại đây!Thực ra, quan trọng là ở tâm biết đủ của mỗi người. Suy cho cùng, cao ốc ngàn gian thì đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh mỗi ngày ăn không quá ba bữa; vậy hà cớ gì cứ phải truy cầu lắm thứ như thế! Một số người nói không muốn liều mạng, không cần quá nhiều vật chất và hưởng lạc, vậy mà lại xem danh lợi là dấu hiệu của sự thành công. 

Con người luôn truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ; nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui và niềm hạnh phúc vốn có. Đây là cái vòng luẩn quẩn của kiếp người.


Con người luôn truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ; nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui và niềm hạnh phúc vốn có. Đây là cái vòng luẩn quẩn của kiếp người.

Người biết đủ sẽ không chọn cách sống như vậy. Họ cự tuyệt cách sống chui đầu vào giỏ danh lợi bởi họ biết danh lợi sẽ làm khổ cả đời. Danh lợi tuy ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người ta khoái hoạt, hạnh phúc; nhưng dục vọng vì danh lợi mãi dãn nở ra vô hạn thì chỉ có thể làm cho ta thêm thống khổ mà thôi. Vậy nên cổ nhân mới dậy, thấy đủ là vui. 
Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Vui vẻ là yếu tố không thể thiếu với mỗi người. 
Có câu nói rất hay rằng, đừng khóc vì không có giày để đi, bởi còn có người không có chân để đứng! Thế mới thấy, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn. 
Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc.


Thực ra cách thoát khỏi tai họa chính là quý trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người, nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Vậy nên đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng sai đường lạc lối rồi khiến tai họa không đáng có ập đến bất cứ lúc nào!Ở vào cùng một hoàn cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi cách nhìn, thay đổi tâm thái của mình thì hoàn cảnh cũng tự nhiên thay đổi. Có tâm biết đủ là quý trọng những gì đang có ở hiện tại. Ta đừng mải lo về những gì mình thiếu mà nên nghĩ nhiều về những thứ mà mình đã có. Nếu không quý trọng thì những thứ đang có trong hiện tại cũng sẽ rời bỏ ta mà đi.

Không có nhận xét nào: