Nhân Buổi Pinic Gia Đình Không Quân Bắc Cali, Chủ Nhật Tuần Này!
Tình Huynh Đệ Chi Binh “Không Quân! Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè!”
(Theo Nguyễn Viết Trường)
---oo0oo---
-Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 oan nghiệt, Quân chủng Không Quân không còn nữa, “Vỡ Tổ!” và những quân nhân trong Quân chủng này cũng tản mát khắp bốn phương trời, họ ra đi để tránh sự trả thù của bè lũ cướp nước, họ ra đi để còn hy vọng một ngày nào đó, sẽ có cơ hội cứu nước nhà thoát khỏi tay bạo quyền thống trị của Cộng Sản.
Biết bao nhiêu phương cách được thể hiện, khi họ thoát ra khỏi nước.
Biết bao nhiêu thống khổ, căm hờn đã mang trên vai người quân nhân tỵ nạn, máu và nước mắt lại đổ xuống cho cuộc ra đi vĩ đại này…
Nơi đất khách quê người, biết bao ngỡ ngàng, biết bao cam go trước mắt, nhưng với chí khí quật cường, tinh thần cầu tiến…Từng bước, những quân nhân thuộc Quân chủng Không Quân, đã dần dần thích nghi với cuộc sống mới, tuy còn nhiều gian nan, bất trắc, nhưng họ vẫn luôn hướng về quê hương, tổ quốc, họ vẫn không quên đồng đội còn kẹt lại quê nhà, và những đồng tiền ít ỏi nhưng ắp đầy tình thương gửi về cho những đồng đội còn sống trong lòng địch, ít nhiều đã nói lên được tình : Huynh đệ chi binh, “không bỏ Anh Em, không bỏ Đồng Đội!”
Thế rồi sau một thời gian dài vật lộn với phận đời, hầu hết những quân nhân KQ này đã ổn định được cuộc sống, con cháu có phương tiện và cơ hội được học hành và thành danh, đó cũng chính là lúc những Cuộc Hội Ngộ KQ được thành hình, những Đêm Không Gian khắp nơi, những sinh hoạt vui chơi, gây tình thân ái, tạo điều kiện cho mọi người tìm về với nhau, sau bao năm xa cách.
Câu nói “Không Quân không bỏ anh em, không bỏ bạn bè” ngày xưa nghe như sáo rỗng, giờ nghe sao thân thiết lạ thường! nó mặc nhiên trở thành một chất xúc tác cho những nghĩa cử giúp đỡ nhau, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, và từng bước, từng bước KQ liên kết thành một khối đồng nhất.
“Ôi Không Quân danh tiếng muôn đời!” câu nói này không còn là sáo ngữ nữa, không thổi phồng, mà đó là sự thật!
Mà qua những hành động nhân bản, qua những sự đoàn kết keo sơn, tinh thần KQ tương trợ, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi, qua những sự kiện trải dài tình nghĩa đồng đội, những người quân nhân thuộc Quân chủng Không Quân, vẫn luôn hãnh diện mình là Quân nhân của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Đã từng sống và phục vụ, bảo vệ bầu trời quê hương Mẹ Việt Nam.
Ngược dòng thời gian, cho đến khi bị đồng minh phản bội, dẫn đến ngày quốc hận 30 tháng 04 năm 1975, đã có biết bao nhiêu anh hùng Không Quân hy sinh cho dân tộc, thân xác họ đã tan vào bầu trời Quê Mẹ, chết cho đất nước…Để ngày nay chúng ta còn được tồn tại, những sự hy sinh ấy còn mãi trong tâm khảm của toàn dân miền Nam nước Việt.
Và chúng ta, những người Lính KQ đã một thời sống và làm việc với họ sẽ chẳng hề quên họ. Ý nghĩa quá! “Không bỏ những người sống đã đành, còn không quên những Đồng Đội đã hy sinh!”
Chúng ta đã mất hết, chỉ còn có nhau! “Ta Là Đoàn Chim Bay Trên Cao Xanh!”
Câu Chuyện Mùa Vu Lan: Qua Hơn Nửa Thế Kỷ, Mẹ Vẫn Chờ Con Bên Cửa!
(Theo Tạp Ghi Của Huy Phương)
---oo0oo---
-Trong bài báo “Muôn Dặm Tìm Chồng” nói về trường hợp bà quả phụ phi công Nguyễn Diếu đăng trên nhật báo Người Việt vào Tháng Mười Hai, 2012, chúng tôi có nhắc lại bản tin của AP về chiếc trực thăng rơi tại Hạ Lào:
“Vào ngày thứ ba của cuộc hành quân 719 Lam Sơn (10 Tháng Hai, 1971), một trực thăng UH-1 Huey của VNCH bị bắn rơi tại Hạ Lào. Tất cả những người có mặt trên chuyến bay này đều bị tử nạn, gồm Ðại Tá Cao Khắc Nhật trưởng phòng 3, Trung Tá Phạm Vi, trưởng phòng 4 thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn 1, hai phi công là Trung Úy Nguyễn Diếu, Trung Úy Tạ Hòa và hai nhân viên phi hành đoàn là T.S. Cơ Khí Nguyễn Hoàng Anh, H.S. Xạ Thủ Trần Công Minh thuộc Không Ðoàn 41-Phi Ðoàn 213-Sư Ðoàn 1 Không Quân đóng tại Ðà Nẵng. Trên chuyến bay này còn có 4 phóng viên Mỹ là Larry Burrows của tờ Life, Henri Huet của AP, Kent Potter của UPI và phóng viên người Nhật Keisaburo Shirnamoto của tờ Newsweek.”
Một tuần sau đó, một người đàn ông đã tìm đến tòa soạn, khi không gặp chúng tôi, đã để lại một mảnh giấy nhắn tin, với lời cám ơn, là nhờ bài báo này, đã tìm ra tin tức của đứa em trong gia đình: Hạ Sĩ Trần Công Minh, xạ thủ trên chuyến trực thăng lâm nạn hơn 40 năm về trước tại Hạ Lào.
Trần Công Minh sinh năm 1951 tại Sài Gòn trong một gia đình rất nghèo. Thân phụ anh là một hạ sĩ quan phục vụ tại Ðại đội Quân Xa thuộc Bộ Tổng Tham Mưu tại Saigon, mẹ anh bán gừng trong từng buổi chợ để nuôi 8 đứa con. Năm 1968, sắp đến tuổi quân dịch, Minh theo người anh ruột, cũng là một quân nhân đang làm việc tại Quân Ðoàn I, ra Ðà Nẵng và tình nguyện vào Sư Ðoàn 1 Không Quân, phục vụ trong đơn vị phòng thủ, canh gác phi trường. Có lẽ Minh không thích đời sống an nhàn này, nhất là sau khi người anh ruột đổi về Saigon, Trần Công Minh tình nguyện ra tác chiến và trở thành một xạ thủ trực thăng của Phi Ðoàn 213 (Song Chùy) trong chuyến bay định mệnh bị hỏa lực phòng không Cộng Sản bắn rơi vào sáng ngày 10 Tháng Hai, 1971.
(Hình: Trần Công Minh, người lính xạ thủ trực thăng chết trẻ, 20 tuổi, trong chuyến bay bị bắn rơi tại Hạ Lào năm 1971.)
Người được tin Trần Công Minh tử nạn đầu tiên là thân phụ anh, người lính già ở hậu phương khóc đứa con trẻ ngoài trận chiến. Trần Công Minh tử trận khi mới hai mươi tuổi đời! Cũng năm này, thân phụ của Trần Công Minh giải ngũ và qua đời hai năm sau đó.
Sau khi liên lạc được với người anh ruột của Hạ Sĩ Trần Công Minh, chúng tôi có dịp gặp gỡ gia đình người tử sĩ không quân này trong một khu mobil home trên đường Westminster, thuộc thành phố cùng tên, và đã gặp được người mẹ già của anh, cụ bà nay đã 94 tuổi. Với tuổi này, trông bà vẫn còn minh mẫn, tráng kiện, tai nghe rõ, mắt còn nhìn thấy người đối diện mà không cần đeo kính. Bà khoe với khách mới đến là bà còn xỏ được kim, dù là chỉ trắng hay chỉ đen. Các con nay kính trọng gọi bà bằng tiếng “Cô” vì suốt hơn 40 năm nay, bà đã xuống tóc, dùng chay, và siêng năng công phu tụng niệm mỗi ngày của một người tu sĩ.
Nhắc đến tên đứa con tử trận hơn 40 năm về trước, giọng người mẹ già nghe bùi ngùi, thương cảm. Tuy xót xa, đau khổ khóc lóc, qua một thời gian dài, tuy đã nhận giấy báo tử và gia đình đã lãnh tiền tử tuất, song người mẹ thương con, trước Tháng Tư, 1975, vẫn nửa tin nửa ngờ, vẫn nuôi hy vọng con mình còn sống, bị bắt làm tù binh tại Lào, bị đưa ra Bắc Việt. Sau năm 1975, khi được tin có nhiều tù binh được trở về nhà, người mẹ lại nghĩ rằng, có thể bị chấn thương ở đầu, nên con trai của bà không còn nhớ gì dĩ vãng, nên không thể tìm đường về với gia đình!
(Hình: Bà mẹ già thường ngày có thói quen ngồi, ngóng nhìn ra cửa.)
Nỗi chờ đợi của người mẹ già mỗi ngày một mòn mỏi.
*Chuyện chỉ xảy ra dưới chế độ Cộng Sản: Bị buộc làm đơn tình nguyện xin đi “cải tạo!”
Năm 1971, bà đã mất một đứa con trai.
Năm 1978, đứa con trai kế của bà có giấy gọi thi hành nghĩa vụ quân sự. Sợ con phải đi Kampuchea, bà mẹ thương con gọi về nhà và tìm cách đưa con đi trốn, nhưng cuối cùng đứa con vẫn phải ra chiến trường, và bà mẹ thương con, tuy đã 60 tuổi, bị công an địa phương còng tay, bắt vào trại tù “lao động cải tạo” hai năm. Trong trại “cải tạo” này, không chỉ riêng có bà mẹ này, mà còn nhiều cha mẹ già khác cũng vào tù để được “giáo dục” vì con chưa kịp ra trình diện.
Về sau, gia đình vì có người quen thuộc làm trong Viện Giám Sát Nhân Dân Gò Công, gia đình làm đơn khiếu nại lên ủy ban tỉnh, nhưng công an địa phương lại ép bà phải làm đơn tình nguyện xin đi “cải tạo” ký vào thời gian trước đó, để làm bằng cớ ngụy tạo, là không phải do công an bắt bà đi tù. Chúng dọa nếu bà không chịu ký đơn, chúng sẽ đày đứa con kế tiếp sắp đi nghĩa vụ đến một nơi nguy hiểm, xa xôi. Vì lòng thương con, bà mẹ đành phải gạt nước mắt, “điểm chỉ” trên lá đơn tình nguyện xin đi “cải tạo” để công an cho vào hồ sơ.
Trên trái đất này, và trong tất cả chế độ bạo ngược tự cổ chí kim, đây là một trường hợp khó tin, nhưng có thật đã xảy ra dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam.
*Tìm giọt máu rơi!
Người anh ruột của người lính Không Quân Trần Công Minh trong chuyến di tản trước ngày Sài Gòn sụp đổ, còn mang theo chiếc ảnh chân dung đã úa vàng, loang lổ của người em. Theo anh cho biết, qua những nguồn tin chưa rõ ràng, ở Ðà Nẵng, Minh có một người bạn gái, và khi Minh tử trận ở Hạ Lào người bạn gái này đã… mang thai!
Theo ý nguyện của gia đình, hy vọng bài báo này sẽ đến tay người quả phụ trẻ tuổi ngày xưa, và hy vọng sẽ tìm ra giọt máu rơi lưu lạc của người lính chết trẻ, trước khi người mẹ già của Trần Công Minh qua đời.
Cũng theo lời người anh lớn của Minh, chờ đến Mùa Hè nắng ấm, gia đình sẽ đưa bà mẹ đi Washington D.C. xin phép đến thăm “Newseum,” nơi chôn cất di cốt và danh sách của tất cả những người tử nạn trong chuyến trực thăng bị rơi tại Hạ Lào ngày 10 Tháng Hai 1971, để cùng thưa với mẹ rằng:
– Thưa “Cô”, xin “Cô” yên lòng, đừng chờ đợi nữa, qua hơn nửa thế kỷ! giờ “Cô” đã biết, con trai của “Cô,” thằng Minh, đã yên nghỉ nơi đây!
Sự thật như thế đấy! Nhưng chắc chắn, mọi người vẫn nhìn thấy, hình bóng Người Mẹ Vẫn Chờ Con Bên Cửa!...cho đến khi “Cô” qua đời! Đứa con không bao giờ chết trong lòng người Mẹ cả!
Chút Lời Đưa Tiễn Không Quân Ôn Văn Tài, Nhân Ngày Cựu Trung Tá Bay Vào Cõi Xa! Tang Lễ Vào Chủ Nhật Tuần Này!
(Theo Mai Bá Kiếm)
(Hình: Trung tá Không quân Ôn Văn Tài và vợ, ca sĩ Thanh Thúy)
“Có người hỏi phi công ước mơ gì? Người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ ước chi?” câu hát gắn liền với tên tuổi Thanh Thúy và mối tình với cựu Trung tá Ôn Văn Tài, Không quân VNCH.
Ngày 2/8/2023, các báo Việt Ngữ đưa tin “Cựu Trung tá Không quân Ôn Văn Tài, phu quân nữ danh ca Thanh Thúy, tạ thế ở Sacramento, California, vào hôm thứ hai, 31/7/2023, hưởng thọ 91 tuổi. Ông qua đời trong giấc ngủ bình yên vì tuổi già sức yếu, để lại hiền thê Thanh Thúy, một người con trai là dược sĩ và đã lập gia đình, cùng 3 cháu nội”.
Ông sinh ngày 23/11/1932, học Trung học Pétrus Ký, sau khi đậu tú tài năm 1953, tình nguyện vào Không quân, được Quân đội Liên hiệp Pháp đưa đi thụ huấn phi công tại Ma Rốc.
Về nước năm 1955, Thiếu úy Ôn Văn Tài làm huấn luyện viên tại Trung Tâm Huấn luyện Không quân VNCH ở Nha trang vừa mới thành lập. Sáu tháng sau, ông được cử đi học khóa I.P (Instructor Pilot) tại Hoa Kỳ và quay về dạy bay tại trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang.
Trong một lễ tốt nghiệp của các tân phi công, Trung tâm Huấn luyện có mời ca sĩ Thanh Thúy đến hát, ông làm quen và kết thân với nàng. Năm 1964, đại úy Ôn Văn Tài thành hôn với ca sĩ Thanh Thúy. Năm sau, Thanh Thúy sinh con và tạm nghĩ hát. Trước đó, Ôn Văn Tài không còn bay huấn luyện ở Nha Trang, mà chuyển ra bay oanh tạc ở Phi đoàn 518 tại Căn cứ Không quân Đà Nẵng.
Thanh Thúy phải theo chồng ra Đà Nẵng, khán giả Sài gòn tưởng chừng không còn gặp lại Thanh Thúy. Nhưng vài năm sau, nhạc sĩ Ngọc Chánh ra thuyết phục Thanh Thúy trở lại Sài gòn phục vụ khán giả. Năm 1968, trung tá Ôn Văn Tài nghỉ bay tác chiến, thuyên chuyển về Cần Thơ làm chỉ huy trưởng Căn cứ Không quân Bình Thủy (Không đoàn 74 chiến thuật, lúc chưa thành lập Sư đoàn 4 Không quân).
Năm 1971, Trung tá Không quân Ôn Văn Tài bỗng “tự ý lột lon!” xuống thành “Hải quân Trung úy Vũ Minh Toàn!” gây xôn xao khán giả điện ảnh! Thật ra, ông được mời làm tài tử, đóng vai “Hải quân Trung úy Vũ Minh Toàn” trong bộ phim nổi tiếng Bão Tình, ra đời, trình chiếu vào năm 1972.
Trong phim, trung úy Toàn là chồng của Thủy do nữ minh tinh Kiều Chinh thủ vai.
Là vợ phi công, chờ chồng trong mỗi chuyến bay (Skyraider là thiên địch của xe tăng), Thanh Thúy cảm thụ từ con tim từng lời hát của bài “Một Chuyến Bay Đêm” (tác giả Song Ngọc – Hoài Linh): “Có người hỏi phi công ước mơ gì? Người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ ước chi? Ước rằng từ khi tung nhịp cánh tình ta yêu thương là gió, nhân tình của mây”.
Tin phi công Ôn Văn Tài “xếp Cánh!” để lại nhiều thương tiếc! Nguyện cầu Hương Linh người phi công hào hoa, chóng tan theo “Ánh Tinh Cầu” vào cõi Niết Bàn.
Vô Cùng Thương Tiếc!
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Nắng Nóng Gây Thiệt Hại Tăng Trưởng Kinh Tế Toàn Cầu
-Nhật báo kinh tế Les Echos có bài đề cập đến việc những đợt nắng nóng đang gây thiệt hại thế nào đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng đặc biệt khắc nghiệt. Tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái đất. Theo một nghiên cứu gần đây của hãng bảo hiểm Allianz Trade, nhiệt độ khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng: Năm 2023, các đợt nắng nóng dự kiến sẽ làm giảm 0,6% GDP toàn cầu.
Tác động của một ngày nóng trên 32° sẽ tương đương với thiệt hại của một cuộc đình công kéo dài nửa ngày, đó là kết quả một khảo sát của các nhà Kinh tế.
Theo tính toán của công ty bảo hiểm, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Hy Lạp bị ảnh hưởng đặc biệt và đã mất lần lượt 1,3, 1 và 0,9 điểm GDP do đợt nắng nóng đỉnh điểm năm 2023. Hoa Kỳ và Pháp ít bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng khắc nghiệt hơn do đó chỉ thâm hụt từ 0,3 và 0,1 điểm.
Các nước nghèo, ít được trang bị để đối phó bị ảnh hưởng rất lớn. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 10 năm 2022 trên tạp chí Science, sự gia tăng các đợt nắng nóng do hoạt động của con người, ở các nước kém phát triển nhất, tương đương với thiệt hại 7% GDP bình quân đầu người. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự tính từ nay đến năm 2030, mỗi năm thế giới sẽ mất 2% thời gian lao động do nhiệt độ cao không thể làm việc. Con số này tương ứng với gần 80 triệu việc làm.
Các chuyên gia cho rằng, do không thể ngăn chặn được các đợt nắng nóng nên các nền kinh tế có cách phải biết thích nghi, thay đổi trên quy mô lớn từ trang thiết bị tiện nghi đến thói quen sinh hoạt, và nhất là tổ chức lại công việc.
Chính quyền quân sự Niger ‘cầu cứu’ tập đoàn lính đánh thuê Wagner
(Vy An)
(Ảnh: Các binh sĩ Niger đọc tuyên bố phát sóng trên truyền hình nhà nước về việc giải tán chính phủ.)
-Một trong những thủ lĩnh của cuộc đảo chính tuần trước ở Niger được cho là đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, trong bối cảnh hạn chót để chính quyền quân sự Niger phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ vào tuần trước đang đến gần. Nếu quá hạn chót, chính quyền này sẽ đối mặt với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng.Ngày 5/8, tờ Associated Press (AP) đã dẫn lời nhà báo người Pháp Wassim Nasr, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Soufan Center, rằng Tướng Salifou Moody của phe đảo chính ở Niger đã đề nghị nhóm lính đánh thuê Wagner giúp đỡ trong chuyến thăm Mali, nơi ông gặp gỡ một đại diện của Wagner.
Cuộc gặp gỡ được tờ France 24 đưa tin đầu tiên. Nhà báo Nasr cho hay ông đã xác nhận thông tin về cuộc đàm phán với 1 nhà ngoại giao Pháp cũng như 3 người có hiểu biết về vấn đề này tại Mali.
Ông Nasr nói với AP: “Họ cần (Wagner) vì Wagner sẽ là người bảo lãnh để họ nắm giữ quyền lực”, đồng thời tuyên bố rằng Wagner đang xem xét lời thỉnh cầu của chính quyền quân sự Niger.
Cả Wagner và các quan chức chính phủ Nga đều không đưa ra bình luận về vấn đề này. Hôm 4/8, Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ sự can thiệp nào từ các cường quốc bên ngoài khu vực vào Niger sẽ khó có thể cải thiện tình hình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường theo hiến pháp mà không gây nguy hiểm đến tính mạng con người.”
Thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin gọi vụ đảo chính là một “cuộc nổi dậy chính đáng của người dân chống lại sự bóc lột từ phương Tây.”
Cộng đồng Kinh tế Các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đe dọa đưa quân vào Niger nếu những người đứng đầu cuộc đảo chính không thả tự do và phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 6/8. Ông Bazoum đã bị quản thúc tại gia kể từ cuộc đảỏ chính và đã thỉnh cầu cầu Hoa Kỳ “cùng toàn bộ cộng đồng quốc tế” khôi phục chính phủ của mình. Quân đội của một số nước thành viên ECOWAS, bao gồm cả Nigeria, đã đồng ý với kế hoạch can thiệp vào Niger.
Wagner đã trở thành một tổ chức có vai trò quan trọng trong bối cảnh an ninh châu Phi, mặc dù không rõ ảnh hưởng của nó đối với lục địa này như thế nào sau cuộc binh biến chống lại Moscow hồi tháng Sáu.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết tương lai những hợp đồng mà Wagner đã ký với các quốc gia châu Phi là vấn đề do chính phủ các nước đó quyết định. Tập đoàn Wagner được cho là đã hoạt động ở các quốc gia như Mali, Burkina Faso, Sudan, Mozambique và Cộng hòa Trung Phi.
Mali và Burkina Faso nằm trong số các quốc gia thành viên ECOWAS đã đứng về phía chính quyền quân sự Niger sau cuộc đảo chính. Ông Bazoum cáo buộc 2 nước láng giềng này đang sử dụng “nhóm lính đánh thuê tội phạm người Nga”.
Một cuộc xung đột như vậy có thể leo thang nghiêm trọng khi các phe tham chiến tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.
Đồng Ruble giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 16 tháng
(Phan Anh)
(Ảnh: Mila Moskovskaya/Shutterstock)
-Đồng Ruble của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 16 tháng qua với 96 Ruble đổi 1 USD vào trong phiên giao dịch hôm 7/8 vừa qua do nhu cầu ngoại tệ mạnh trong nước, nhưng xuất khẩu lại sụt giảm vào đầu tháng 8/2023, theo hãng tin AP.
Đồng Ruble tiếp tục giảm sau khi giảm hơn 4% so với đồng USD và đồng EUR, ghi nhận một trong những tuần giao dịch kém nhất từ đầu năm đến nay. Các nhà chức trách Nga cho biết, xuất khẩu sụt giảm và nhập khẩu phục hồi là nguyên nhân chính khiến đồng Ruble giảm.
Trong chiều 7/8, đồng Ruble giảm 0,3% so với đồng USD xuống mức 96,01 Ruble đổi 1 USD. Trước đó, đồng Ruble chạm mức 96,3675 Ruble đổi 1 USD và là mức thấp nhất kể từ ngày 28/3/2022. Những người tham gia thị trường cũng cho rằng do các công ty phương Tây rời khỏi Nga khiến nhu cầu ngoại tệ lớn, làm gia tăng sự biến động của thị trường tiền tệ.
Các chuyên gia cho rằng nhu cầu ngoại tệ sẽ giảm bớt, vì các nhà nhập khẩu có thể mất niềm tin vào khả năng bán đồng Ruble với giá cao.
Ukraine: Chiến Lược Bắn Phá Cầu Đường
-Về chiến tranh tại Ukraine, nhật báo Le Monde có bài: Ukraine gia tăng “chiến tranh cầu” đề cập đến việc những ngày gần đây Kyiv tăng cường các cuộc bắn phá vào những công trình đường bộ nối phần đất liền Nga với bán đảo Crimea, đã bị Mạc Tư Khoa sáp nhập.
Đây là một giai đoạn mới trong cuộc chiến tiêu hao mà Ukraine và Nga đã tiến hành kể từ đầu cuộc chiến tranh cách đây 1 năm rưỡi. Chủ Nhật ngày 6 tháng 8 vừa rồi, quân đội Kyiv đã bắn phá hai cây cầu đường bộ nối bán đảo Crimea với đất liền, buộc quân đội Nga phải chuyển hướng hậu cần của họ sang một trục đường dịch sang phía Tây và như thế đường tiếp viện của mặt trận phía Nam bị dài hơn.
Nằm ở phía Đông khu vực tiếp giáp Crimea với tỉnh Kherson, hai vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng, cầu Chonhar và Henichesk đã bị phá hủy một phần sau cuộc tấn công bằng phi đạn. Những cuộc bắn phá như vậy nằm trong chiến lược tiêu hao được chính quyền Ukraine áp dụng, bao gồm việc ưu tiên các cuộc tấn công vào các trục hậu cần nằm phía sau mặt trận, để phá vỡ hoặc thậm chí ngăn chặn việc tiếp tế của quân địch, thay vì đối đầu trực diện có rủi ro thiệt hại về người và vật chất. Chiến lược này đã được áp dụng thành công, đặc biệt là vào mùa Thu năm 2022 trong cuộc phản công giải phóng thành phố Kherson và đẩy quân Nga sang bên bờ tả ngạn sông Dnepr.
Theo Le Monde, bán đảo Crimea trong những tháng gần đây đã trở thành một trong những trục được Mạc Tư Khoa ưa dùng để tiếp tế cho quân đội của họ ở miền Nam Ukraine. Đã không ít lần, quân đội của Kyiv oanh kích các tuyến đường sắt băng qua bán đảo hoặc tiến hành các hoạt động phá hoại nhằm vào các trạm biến áp điện để làm tê liệt các đoàn tàu quân sự của Nga. Cây cầu Kerch, nối miền Nam Crimea với lục địa Nga, cũng là mục tiêu của hai cuộc tấn công, vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 và sau đó là ngày 17/7, dù Ukraine không thể phá hủy được cây cầu biểu tượng cho việc sáp nhập Crimea vào Nga.
Một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của chiến lược bóp nghẹt Crimea này là hôm 4/8 vừa rồi, Ukraine đã dùng drone tấn công một tàu đổ bộ dài 112 mét của Hải quân Nga dùng để tiếp viện cho bán đảo Crimea. Vụ tấn công được Bộ Quốc phòng Anh mô tả là đòn nặng nề đối với Hạm đội Hắc Hải của Nga.
Theo Mạc Tư Khoa, các vụ tập kích vào hệ thống cầu đường như vậy được Ukraine thực hiện bằng các loại phi đạn liên lục địa Storm Shadow và Scalp-EG do Anh và Pháp cung cấp. Loại phi đạn không đối địa này được lắp vào các chiến đấu cơ có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm cây số. Để đáp trả, Nga tăng cường các cuộc oanh kích vào những căn cứ Không quân của Ukraine, nơi xuất phát của những chiến đấu cơ Su-24 được trang bị các loại phi đạn nói trên.
Nga Nói 2 Máy Bay Không Người Lái của Ukraine Tiếp Cận Mạc Tư Khoa Bị Bắn Hạ Trong Đêm
(Ảnh: Lực lượng cấp cứu tập trung bên ngoài khu văn phòng bị hư hại của Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Mạc Tư Khoa sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 1/8/2023. Nga nói đã bắn hạ hai máy bay không người lái bay đến Mạc Tư Khoa trong đêm 8/8/2023.)
-Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái bay đến Mạc Tư Khoa trong đêm, các viên chức Nga nói hôm thứ Tư (9/8/2023), và mô tả đây là âm mưu mới nhất của Ukraine nhằm tấn công thủ đô của Nga trong một chiến dịch rõ ràng nhằm làm mất tinh thần người dân Mạc Tư Khoa và gây chiến với Nga.
Thị trưởng Sergei Sobyanin nói các máy bay không người lái đã bị đánh chặn khi tiếp cận Mạc Tư Khoa và không có thương vong. Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là một “cuộc tấn công khủng bố”.
Theo lời ông Sobyanin, một trong những chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực Domodedovo phía Nam Mạc Tư Khoa và chiếc còn lại rơi gần đường cao tốc Minsk, phía Tây thành phố. Phi trường Domodedovo là một trong những phi trường bận rộn nhất của Mạc Tư Khoa.
Không rõ máy bay không người lái được phóng từ đâu và các viên chức Ukraine không đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin này. Ukraine thường không xác nhận cũng không phủ nhận các cuộc tấn công như vậy.
Trước đó, các chuyến bay đã bị tạm hoãn tại phi trường Vnukovo của Mạc Tư Khoa vào ngày 30/7 và ngày 1/8, khi máy bay không người lái lao vào khu thương mại của thành phố Mạc Tư Khoa sau khi bị lực lượng phòng không đánh chặn trong hai sự việc riêng biệt.
Vào tháng 5, chính quyền Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công Ðiện Cẩm Linh bằng hai máy bay không người lái nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào các mục tiêu từ thủ đô Nga cho đến bán đảo Crimea.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Shoigu: Nga Tăng Cường Quân Sự ở Mạn Tây Để Chống Lại Mối Đe Dọa NATO
(Ảnh: Do cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 9/8/2023, cho thấy quang cảnh cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với các viên chức quân sự ở Mạc Tư Khoa.)
-Hôm thứ Tư (9/8/2023), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Hội đồng Quản trị của Bộ này rằng Nga sẽ tăng cường lực lượng ở biên giới phía Tây sau khi Phần Lan gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Hoa Kỳ cầm đầu.
Trong bài phát biểu khai mạc trước Hội đồng Bộ Quốc phòng, ông Shoigu nói Ba Lan, thành viên NATO, đã công bố kế hoạch tăng cường quân sự và ông dự kiến các lực lượng và vũ khí quan trọng của NATO sẽ được khai triển ở Phần Lan, quốc gia đã làm tăng gần gấp đôi chiều dài biên giới đất liền của Nga với NATO khi họ gia nhập vào tổ chức này.
“Tập thể phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga”, ông Shoigu nói, và chỉ ra “sự hỗ trợ chưa từng có” của họ đối với Ukraine trong việc cung cấp vũ khí trị giá hàng chục tỉ Mỹ kim để giúp Kyiv chống Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Ông Shoigu gọi việc Phần Lan gia nhập NATO và Thụy Điển sẽ gia nhập NATO trong tương lai là “một nhân tố gây bất ổn nghiêm trọng”. Hai quốc gia Bắc Âu đã từ bỏ chính sách trung lập đã có từ nhiều thế hệ và tồn tại trong suốt Chiến tranh Lạnh để xin gia nhập NATO sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào đầu năm 2022.
“Trên lãnh thổ Phần Lan, có khả năng các lực lượng quân sự bổ sung và vũ khí tấn công của NATO sẽ được khai triển, có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng ở sâu đáng kể trong miền Tây-Bắc nước Nga”, ông Shoigu nói.
“Hôm nay, tại cuộc họp của Hội đồng, chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến việc thành lập các quân khu Leningrad và Mạc Tư Khoa cùng với việc tăng cường đồng thời các nhóm binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga ở biên giới phía Tây của chúng ta”.
Ông nói Ba Lan đã công bố ý định xây dựng quân đội hùng mạnh nhất trên lục địa và đã trở thành “công cụ chính trong chính sách chống Nga của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Ông Shoigu cho biết số lượng các đơn vị quân đội NATO từ bên ngoài khu vực đóng quân ở Đông Âu đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng Hai năm 2022 và hiện tại họ có tổng cộng 30.000 quân.
“Những mối đe dọa này đối với an ninh quân sự của Nga đòi hỏi phải có phản ứng kịp thời và đầy đủ. Chúng tôi sẽ thảo luận các biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa chúng tại cuộc họp và đưa ra quyết định phù hợp”, ông nói.
Một Quốc Gia Ẩn Danh Mua 50 Xe Tăng Bỉ Leopard 1 Gửi Tặng Cho Ukraine!
(Hình: Xe tăng Leopard 1. Ảnh minh họa chụp tại Storkau, Đức, ngày 19/5/2000.)
-Ukraine sẽ nhận được từ 30-50 xe tăng Bỉ Leopard 1 từ một nước hảo tâm ẩn danh. Ngày 8/8/2023, tập đoàn công nghiệp Đức Rheinmettall xác nhận chịu trách nhiệm hợp đồng mua lại hàng chục xe tăng cũ Leopard 1 từ công ty Bỉ OIP Land Systems để tu sửa, lắp đặt thiết bị hiện đại, sau đó gửi cho Ukraine.
Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông Bỉ đưa tin là “một nước không rõ danh tính”, theo thỏa thuận bảo mật, mua 50 xe tăng cũ Leopard 1 của công ty Bỉ OIP Land Systems (trụ sở tại Tournai). Cách nay 10 năm, do cắt giảm ngân sách, quân đội Bỉ đã bán số xe tăng này cho OIP Land Systems.
Tập đoàn công nghiệp Đức Rheinmettall, có trụ sở ở Düsseldorf, được ủy quyền giao dịch, mua số xe tăng nói trên và chịu trách nhiệm tu sửa, tân trang để giao cho Ukraine, từ 30 đến 50 chiếc. Thời gian tu sửa có thể lên đến 6 tháng. Việc vận chuyển đến Ukraine cũng cần thời gian tương tự, theo ông Freddy Versluys, Tổng Giám đốc công ty OIP Land Systems khi trả lời nhật báo Bỉ De Standaard, vì không thể “đặt cả 50 xe tăng lên xe vận tải trong vài ngày”.
Ông không biết chính xác thời hạn và địa điểm giao xe tăng cho Ukraine, nhưng khẳng định, hợp đồng được thỏa thuận với “giá tốt, thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay”. Do nhu cầu tăng để hỗ trợ Ukraine, giá xe tăng đã tăng mạnh kể từ đầu cuộc chiến, có thể lên tới 500.000 Euro/xe.
Nhật báo Le Monde, trích dẫn các cơ quan truyền thông Bỉ, nhắc lại vào đầu năm 2023, chính phủ Bỉ đã muốn mua lại số xe tăng này để tặng cho Ukraine nhưng không thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonner giải thích là do công ty OIP Land Systems đưa ra mức giá “vô lý”. Tuy nhiên, công ty này phủ nhận cáo buộc trên.
Đức Sẵn Sàng Gia Hạn Khai Triển Hệ Thống Phòng Không Patriot Tới Ba Lan
(Hình: Hệ thống phòng không Patriot.)
-Đức sẵn sàng gia hạn khai triển ba đơn vị phòng không Patriot ở Ba Lan cho đến cuối năm 2023, Bộ Quốc phòng ở Bá Linh cho biết ngày 8/8/2023.
“Việc gia hạn sau cuối năm 2023 là không thể đoán trước”, Bộ này nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng một số đơn vị Patriot của Đức cần được sử dụng bởi lực lượng phản ứng nhanh của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2024, trong khi những đơn vị khác phải được bảo trì.
Cùng với 3 đơn vị phòng không Patriot, khoảng 300 binh sĩ Đức đã đồn trú tại thị trấn Zamosc của Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 50 cây số, kể từ đầu năm để bảo vệ thị trấn phía Nam và tuyến đường sắt quan trọng đến Ukraine.
Việc khai triển được kích hoạt bởi một phi đạn Ukraine đi lạc vào ngôi làng Przewodow của Ba Lan vào tháng 11 năm 2022, trong một sự kiện làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến ở Ukraine tràn qua biên giới.
Trong chuyến thăm Zamosc vào tháng 7 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius không hồi đáp ngay yêu cầu của người đồng cấp Ba Lan về việc gia hạn sứ mệnh Patriot.
Mối quan hệ giữa Bá Linh và đảng Luật pháp và Công lý theo chủ nghĩa Dân tộc cầm quyền ở Warsaw đã trở nên căng thẳng, cả hai bên bất đồng về một loạt chủ đề - từ việc giao vũ khí cho Kyiv đến thỏa thuận di cư của EU bị Ba Lan bác bỏ.
Các hệ thống phòng không trên mặt đất như Patriot của Raytheon được chế tạo để đánh chặn các phi đạn bay tới.
Tuy nhiên, chúng đang thiếu hụt trên khắp NATO do nhiều đồng minh đã giảm quy mô số lượng các đơn vị phòng không sau Chiến tranh Lạnh.
Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã khiến các đồng minh NATO tranh nhau lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của mình, đồng thời cung cấp cho Kyiv các hệ thống phòng không để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.
Thượng Đỉnh Về Amazon: “Liên Minh” Chống Phá Rừng Bất Đồng Về Mục Tiêu
(Hình: Tám nước Nam Mỹ thành lập liên minh chống nạn phá rừng Amazon. Ảnh ngày 8/8/2023 tại Belém.)
-Tám nước vùng Amazon đã nhất trí thành lập “Liên minh Amazon chống phá rừng” trong ngày họp thượng đỉnh đầu tiên 8/8/2023 tại Belém, Ba Tây, tránh để “rừng Amazon chạm đến điểm không thể phục hồi”.
Giới bảo vệ môi trường Ba Tây, được thông tấn xã AFP trích dẫn, hoan nghênh “bước đi đầu tiên”, nhưng quan ngại vì “không có quyết định cụ thể, mà chỉ là một danh sách những lời hứa”. Thông tín viên Martin Bernard của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Sao Paolo giải thích:
“Một liên minh chống phá rừng”. Đó là kết quả chính của thượng đỉnh gồm 8 nước của Tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon. Tổ chức này lo ngại về những hậu quả của nạn phá rừng và sự phát triển tình trạng tội phạm quy mô lớn.
Việc bảo vệ quyền lợi của những dân tộc bản địa được đề cao. Một kế hoạch an ninh cấp vùng cũng được hình thành để truy quét nạn khai thác vàng trái phép và các kiểu buôn lậu.
Tuyên bố Belém đặt ra những nguyên tắc lớn nhưng lại không ấn định thời hạn cụ thể. Như vậy, mỗi nước được tự do đề ra những mục tiêu riêng của họ về mặt phá rừng. Nhưng những bất đồng tồn đọng này lại tương đối lớn.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro không ngại chỉ trích việc sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch, trong khi Ba Tây lại dự tính thăm dò dầu lửa ở ngoài khơi Amazon. Luôn tỏ ra lạc quan, Tổng thống Lula khẳng định rằng “Amazon là giấy thông hành của chúng ta cho mối quan hệ mới với thế giới”.
Đảo Chính Tại Niger: Pháp và Mỹ Bó Tay Bất Lực?
(Hình: Dân Niger ủng hộ cuộc đảo chính. Ảnh chụp tại thủ đô Niamey, ngày 6/8/2023.)
-Các báo Paris ra hôm 9/8/2023 đề cập nhiều đến nhiều chủ đề xã hội liên quan đến nội bộ Pháp. Tuy nhiên, thời sự quốc tế nổi bật được các báo chú ý theo dõi là khủng hoảng chính trị tại Niger với cuộc đảo chính quân sự hôm 26/7/2023.
Trước hết với nước Pháp biến động chính trị tại Niger cho thấy “Chiến lược của Tổng thống Macron tại Sahel thất bại”, tựa bài viết trên Le Figaro. Lần lượt các nước từng được coi là sân sau của Pháp ở Phi Châu những năm qua đã có đảo chính, thay bằng những chính quyền chống Pháp ra mặt. Niger mới đây chỉ là thêm một ví dụ.
Theo Le Figaro, thực tế này đánh dấu thất bại trong chính sách Phi Châu của Pháp, dưới thời Tổng thống Macron. Theo tờ báo, “những kết quả mà Tổng thống Emmanuel Macron đạt được ở Phi Châu rất nghèo nàn: Rút quân, mất ảnh hưởng về chính trị và kinh tế, gia tăng tâm lý chống Pháp…”.
Cũng như Pháp, Mỹ có quan hệ đối tác quân sự tốt với chính quyền của Tổng thống Mohammed Bazoum, hiện đang bị phe đảo chính bắt giữ. Hiện tại, Mỹ vẫn còn 1.500 quân đóng tại Niger trong khuôn khổ hợp tác chống khủng bố thánh chiến. Tuy nhiên Hoa Thịnh Ðốn tỏ ra khá dè dặt trước cuộc khủng hoảng hiện nay, chưa biết làm gì, theo ghi nhận của nhật báo Libération. Theo tờ báo, cho đến giờ dù phe đảo chính vẫn tránh không chỉ trích quan hệ đối tác quân sự với Hoa Kỳ, nhưng họ thẳng thừng từ chối các đề xuất trung gian giàn xếp của Mỹ nhằm tái lập chính quyền vừa bị lật đổ. Phe quân nhân đảo chính tỏ ra vẫn tôn trọng Mỹ nhưng họ không nhượng bộ gì.
Mỹ đến lúc này có vẻ thận trọng, đứng ngoài không can thiệp trực tiếp, tuyên bố thiên về giải pháp ngoại giao đồng thời đá quả bóng giải quyết khủng hoảng sang sân của cộng đồng các nước Tây Phi. Điều mà các nước phương Tây lo ngại nhất lúc này là khả năng phe đảo chính cầu viện đến sự trợ giúp của lực lượng đánh thuê Nga Wagner và Niger rơi vào vòng ảnh hưởng của Mạc Tư Khoa. Nếu điều này xảy ra thì chiến lược chống khủng bố và sự hiện diện của Mỹ và Pháp tại khu vự Tây Phi này sẽ bị đảo lộn.
Nhật báo Le Monde quan tâm đến tác động của cuộc khủng hoảng đối với Liên Hiệp Âu Châu qua bài: “Niger: Con đường di dân, một thách thức với Liên Hiệp Âu Châu”. Lý do là vì từ năm 2016, chính quyền Niamey đã giúp Liên Hiệp Âu Châu nhiều trong việc ngăn chặn làn sóng di dân từ vùng hạ Sahara (Bắc Phi).
Le Monde nhận thấy, “một cuộc khủng hoảng có thể che giấu một khủng hoảng khác. Đằng sau những sôi sục về ngoại giao và quân sự xung quanh cuộc đảo chính ở Niamey là một thách thức nặng nề đối với người Âu Châu: vấn đề di dân vùng hạ Sahara. Niger thực sự chiếm một vị trí chiến lược trên các tuyến đường di cư của lục địa như một hành lang quá cảnh dễ dàng tới Libya, và là một bàn đạp cho di dân từ Tunisia qua Ý Ðại Lợi”. Đó là lý do để Roma lo ngại.
Kể từ cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26 tháng 7, các nhà lãnh đạo Ý Ðại Lợi đã nhiều lần cảnh báo chống lại ý định can thiệp quân sự vào Niamey, theo họ, điều này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn ở Sahel. Một cuộc chiến tranh trong khu vực này sẽ tạo một làn sóng di dân mới đổi vào Âu Châu; Niger hoàn toàn có trong chiến lược kiểm soát làn sóng di dân của Liên Hiệp Âu Châu (EU) mà lục địa này đã phải đối mặt với quy mô chưa từng có trong những năm 2010. Khi đó, dưới áp lực từ Brussels, chính quyền Niamey đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm hạn chế di dân tiếp cận biên giới phía Bắc với Libya. Người đóng góp chủ yếu vào kế hoạch đó chính là Bộ trưởng Nội vụ Niger lúc bấy giờ chính là Mohamed Bazoum, hiện giờ là Tổng thống bị đảo chính lật đổ.
Báo Cáo: Trung Quốc Nhắm Mục Tiêu Kỹ Thuật Đức ‘Qua Cửa Hậu’ Bằng Giấy Phép
(Hình: Trung Quốc được cho là đang nỗ lực tiếp cận với kỹ thuật của Đức bằng cách theo đuổi để có được các giấy phép về kỹ thuật.)
-Trung Quốc đang theo đuổi để có các giấy phép nhằm tăng cường khả năng tiếp cận kỹ thuật của Đức vì quy định đầu tư khiến việc mua lại các công ty trong lĩnh vực này ngày càng khó khăn, tờ Handelsblatt trích dẫn một nghiên cứu đưa tin hôm thứ Tư (9/8/2023).
Nghiên cứu do viện kinh tế IW thực hiện cho thấy doanh thu giấy phép của Đức từ Trung Quốc đã tăng hơn gấp ba lần vào năm 2022 so với năm 2014. So với năm 2020, mức tăng là khoảng một nửa.
Juergen Matthes, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu và khu vực của IW cho biết: “Có một dấu hiệu ban đầu rõ ràng rằng các công ty Trung Quốc đang tìm kiếm một cách thức mới để tiếp cận với kỹ thuật của Đức”.
Ông nói với thông tấn xã Reuters rằng giấy phép kỹ thuật là một cách để Trung Quốc cố gắng thâm nhập vào lĩnh vực này “qua cửa hậu”.
Chính phủ Đức đang theo đuổi chính sách “giảm rủi ro” đối với Trung Quốc khi cảnh báo về sự phụ thuộc quá mức. Tuy nhiên, nước này cũng thừa nhận tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Kỹ thuật thông tin và viễn thông, được coi là một phần của cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức, được coi là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm.
Phi Luật Tân: Thỏa Thuận Dời Chiến Hạm Cũ Tại Bãi Cỏ Mây Là Tưởng Tượng của Trung Quốc
(Hình: Tàu Hải cảnh của Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tuần tra của Phi Luật Tân khi tàu này đang đi yểm hộ hoạt động tiếp tế cho các trạm tiền tiêu của Phi Luật Tân ở Bãi Cỏ May hôm 5/8/2023.)
-Vào ngày thứ Tư (9/8/2023), Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr bác bỏ việc có thỏa thuận với Trung Quốc cho dời chiếc chiến hạm cũ mà Manila dùng làm tiền đồn quân sự ở Biển Đông.
Thông tấn xã Reuters ngày 9/8 dẫn tuyên bố trong một video của Tổng thống Marcos như vừa nêu. Nguyên văn lời ông Marcos là: “Tôi không hề biết gì về một dàn xếp hay thỏa thuận nào về việc Phi Luật Tân sẽ dời chiến hàn ra khỏi lãnh thổ của mình. Nếu có một thỏa thuận như thể, tôi sẽ hủy ngay lúc này”.
Cũng trong cùng ngày Phụ tá Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Phi Luật Tân, ông Jonathan Malaya, cũng có phát biểu tương tự và cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của phía Trung Quốc mà thôi.
Ông Jonathan Malaya nói rõ chính phủ Manila sẽ không bao giờ có một thỏa thuận mà từ bỏ chủ quyền và quyền tài phán đối với Bãi Cỏ Mây. Đây là mơi Phi Luật Tân duy trì một nhóm binh sĩ trên chiến hạm thời Ðệ nhị Thế chiến Sierra Madre.
Cũng theo lời Phụ tá Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Phi Luật Tân, Manila cam kết duy trì chiếc chiến hạm rỉ sét tại Bãi Cỏ Mây; đó là biểu tượng chủ quyền của bãi nằm trong Vùng đặc quyền Kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Phi Luật Tân.
Vào ngày 7/8, Trung Quốc cáo buộc Phi Luật Tân không giữ lời hứa rõ ràng là di chuyển chiến hạm mà vào năm 1999 Manila đặt làm tiền đồn quân sự để tuyên bố chủ quyền của nước này tại vùng biển tranh chấp.
Đối với phát biểu của ông Jonathan Malaya như vừa nêu, Tòa Ðại sứ Trung Quốc ở Manila nói không có bình luận gì với thông tấn xã Reuters.
Vụ đối đầu mới nhất giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân tại Bãi Cỏ Mây là vào thứ Bảy (5/8) vừa qua, Manila cáo buộc tàu Tuần duyên của Bắc Kinh phun vòi rồng chặn tàu tiếp tế cho binh sĩ trên chiến hạm Sierra Madre.
Hoa Kỳ Hạn Chế Đầu Tư Vào Trung Quốc
(Ảnh minh họa: Cuộc đọ sức kỹ thuật cao Mỹ-Trung.)
-Hôm 9/8/2023, Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch chi tiết về việc hạn chế các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật “nhạy cảm” tại Trung Quốc, đe dọa đến an ninh của Hoa Kỳ
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố một Sắc lệnh hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực kỹ thuật nhậy cảm tại Trung Quốc.
Theo thông tấn xã Reuters, Sắc lệnh nhắm đến các đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp hoặc đầu tư liên doanh ở Trung Quốc trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Tất cả các khoản đầu tư được nêu ra trong Sắc lệnh phải được thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ. Một số giao dịch có thể sẽ bị cấm.
Kế hoạch này của Tòa Bạch Ốc nhằm ngăn chặn nguồn vốn và kỹ thuật của Hoa Kỳ hỗ trợ Trung Quốc phát triển các loại kỹ thuật cao, hiện đại hóa quân đội, đe dọa đến an ninh của nước Mỹ.
Tuy nhiên, Sắc lệnh sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà cần phải trải qua quá trình tham vấn để đánh giá các phản hồi từ phía các tác nhân trong ngành. Hôm qua, Tòa Bạch Ốc từ chối trả lời thông tấn xã Reuters về kế hoạch nói trên.
Báo New York Times đưa tin hôm thứ Ba, cho biết, chính quyền Biden có kế hoạch yêu cầu các công ty đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp của Trung Quốc phải báo cáo hoạt động. Điều này sẽ giúp chính phủ Hoa Kỳ có tầm nhìn rõ ràng về các giao dịch tài chánh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Còn tại Trung Quốc, theo thông tấn xã AFP, lần đầu tiên từ 2 năm qua, kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng thoái lạm (giảm lạm phát), tức là giá hàng hóa và dịch vụ giảm.
Về mặt lý thuyết, tình trạng này có thể là tích cực đối với sức mua, nhưng thoái lạm lại được xem là một mối đe dọa đối với nền kinh tế. Thay vì chi tiêu, người tiêu dùng hoãn mua sắm vì mong giảm giá. Do thiếu nhu cầu, các doanh nghiệp buộc phải giảm đầu tư, sản xuất và giảm giá để tránh tồn kho.
Tại Grand Canyon, Tổng Thống Mỹ Muốn Thúc Đẩy Ưu Tiên Về Khí Hậu
(Hình: Maya Tilousi (T) đại diện cho giới trẻ của các bộ lạc da đỏ, bắt tay Tổng thống Joe Biden tại Tusayan, tiểu bang Arizona. Ảnh ngày 8/8/2023.)
-Trong chuyến thăm miền Tây nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm 8/8/2023 đã ký Sắc lệnh thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên ở Grand Canyon, tiểu bang Arizona.
Nguyên thủ Mỹ cũng muốn thúc đẩy chính sách về khí hậu, tạo ra sự khác biệt đối với phe Cộng hòa, để chuẩn bị cho chương trình tái tranh cử vào năm 2024. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Đối với Joe Biden, Grand Canyon là một kho báu quốc gia cần phải bảo tồn. Theo logic này, Tổng thống Hoa Kỳ hôm 8/8, đã ký một Sắc lệnh xây dựng một khu bảo tồn quốc gia trong vùng Grand Canyon.
Đây là điều mà các bộ lạc người da đỏ Mỹ tại đây đã yêu cầu từ nhiều năm qua. Ông Biden nhấn mạnh: “Với cương vị là Tổng thống, tôi cam kết đưa coi toàn vẹn của các bộ lạc là một ưu tiên, tôn trọng những lời hứa mà Hoa Kỳ đã đưa ra đối với những người Mỹ bản địa. Tôi cam kết sử dụng tất cả quyền hạn của mình để bảo vệ các vùng đất của các bộ lạc thiêng liêng.
Cụ thể, Sắc lệnh này sẽ cho phép thiết lập một khu dự trữ bảo tồn, rộng hơn 4000 mét vuông. Theo đó, tất cả các dự án khai thác uranium sẽ bị cấm, trừ những dự án từ trước năm 2012. Nhưng điều này có nghĩa là khoảng mười hai mỏ sẽ vẫn được hoạt động trong khu vực này.
Trong chuyến thăm, Joe Biden cũng nhấn mạnh đến kế hoạch lớn của ông về khí hậu được thông qua vào năm 2022. Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà Joe Biden chọn Arizona là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của mình. Bang Arizona vừa phải trải qua một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong những năm qua, và cũng có khả năng tiểu bang Arizona sẽ là một trong những tiểu bang chủ chốt vào cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới”.
Theo thông tấn xã AFP, nguyên thủ Mỹ cho rằng việc công nhận Grand Canyon là di tích quốc gia cần được bảo tồn, theo Đạo luật Di Tích cổ 1906 (Antiquities Act of 1906) “không chỉ tốt cho Arizona mà còn tốt cho hành tinh”. Khu vực này có tên là Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, mà trong đó từ Baaj Nwaavjo có nghĩa là “vùng đất của các bộ lạc” theo tiếng của người Havasupai. Khu vực này gồm các hẻm núi, cao nguyên và các khu vực có nhiều động vật hoang dã và các loại thực vật quý hiếm.
Liên Hiệp Quốc Có Đủ Bằng Chứng Truy Tố Thủ Phạm “Tội Ác Chiến Tranh” ở Miến Điện
(Ảnh: Chụp từ máy bay làng Bin tại Mingin Township tỉnh Sagaing ngày 3/2/2022 sau khi bị quân đội Miến Điện phóng hỏa.)
-Ngày 8/8/2023, Liên Hiệp Quốc thông báo có những bằng chứng chắc chắn về tình trạng “tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tăng mạnh” ở Miến Điện. Quân đội Miến Điện và các lực lượng dân quân trực thuộc bị tố cáo “phạm tội ác chiến tranh ngày càng thường xuyên và trắng trợn hơn”.
Báo cáo thường niên của Cơ chế Điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện (IIMM) - được Hội Đồng Nhân Quyền thành lập năm 2018 - xác nhận thông tin của các tổ chức Liên Hiệp Quốc khác, cũng như những tổ chức phi chính phủ hoặc của các Nhà nước về tình trạng bạo lực ở Miến Điện từ khi tập đoàn quân sự đảo chính năm 2021.
Thông tấn xã AFP nhắc lại các thành viên của IIMM chưa bao giờ được phép tới Miến Điện. Nhưng họ đã trao đổi với hơn 700 nguồn tin, thu thập và giải quyết “hơn 23 triệu yếu tố cung cấp thông tin”, trong đó có lời kể của nhân chứng, tài liệu, ảnh, video, bằng chứng pháp y và hình ảnh chụp từ vệ tinh.
Những bằng chứng này sẽ được sử dụng để truy tố những kẻ phạm tội ác chiến tranh.
Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 9/8, ông Nicholas Koumjian, đứng đầu Cơ chế Điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, giải thích:
“Trong số những tội ác mà chúng tôi thống kê và thu thập được chứng cứ, có nhiều tội ác xảy ra trong quá trình giam giữ. Trên khắp cả nước, rất nhiều người bị bắt và bị giam giữ mà không xét xử. Chúng tôi cũng thu thập được những lời chứng về các hành động tra tấn ở trong tù, xâm hại tình dục đối với đàn ông và phụ nữ trong các nhà giam.
Chúng tôi cũng có nhiều bằng chứng về việc lính Miến Điện chiếm một ngôi làng, bắt giữ dân cư, thường dân và chiến binh rồi hành quyết họ. Chúng tôi cũng nhận thấy hiện tượng này được mở rộng, đặc biệt trong những tháng gần đây, các vụ oanh kích thường dân, tấn công vào các ngôi làng thường có, kết cục là rất nhiều người thiệt mạng trong đó có nhiều trẻ em.
Chúng tôi tập hợp tất cả những bằng chứng này để một ngày nào đó sử dụng trong quá trình tố tụng hình sự và buộc những người chịu trách nhiệm về những tội ác này phải bị nghiêm trị. Chúng tôi muốn nói là chúng tôi ở đó, thu thập bằng chứng. Đối với những người phạm tội ác, chúng tôi muốn nói là có một cơ chế sẽ làm mọi cách để truy tố họ và họ sẽ bị đưa xét xử trước pháp luật một ngày nào đó”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét