Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

Cấp Cứu - Kim Duncan


CẤP CỨU
Hắn ngơ ngác...và...hắn lắp bắp:
- Cô...cô...
Vợ hắn cười nói:
- Cô ...cô cái gì ? tôi có việc phải lên phố , định hỏi ông xem tôi mặc thế này đã được chưa.
Hắn ngẫn người một lúc rồi hét lên:
- Con điên...mày...mày lên phố mà mày ăn mặc thế này à.
<!>
Con vợ hắn vẫn cười tươi như hoa nói:
- Ăn mặc như thế này thì sao?
Hắn nghe vậy càng lồng lên:- Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao...mày cho cả thiên hạ thấy hết cả trên cả dưới.
Vợ hắn lại cười nói:
- Tôi ăn mặc thế này là để giữ cho tôi và thể diện cho ông đấy.
Nghe vợ hắn nói, hắn lại càng điên lên...hắn hét:
- Vào nhà cởi ra ngay...không...không...
Vợ hắn vẫn cười cười nói:
- Thế mà lúc nào cũng tỏ ra ta đây...ông có biết tôi mặc thế này là vì ông không. Tôi cho họ thấy là tôi có mặc ÁO NGỰC...có mặc QUẦN LÓT, kẻo không họ không thấy họ sờ mó để kiểm tra xem thì…


Nói rồi vợ hắn đưa thông tin mới cho hắn xem. Hắn đọc xong...ngã ngửa ra đập đầu xuống đất ngất đi...hắn phải đi CẤP CỨU...


Kim Duncan 

Không có nhận xét nào: